kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: 1 góc nhìn về Màu nhiệm 3 Ngôi...

  1. #1

    Mặc định 1 góc nhìn về Màu nhiệm 3 Ngôi...

    Danh Từ- Thiên nhiên, cây cỏ, vạn vật: Ngôi Cha

    Động Từ- Bốn mùa đổi thay, phát triển, sống, đâm trồi nảy lộc, hiện hữu,vv...: Ngôi con

    Tính từ- Choáng ngợp, đẹp như mơ, hùng vĩ, kỳ diệu, sống động, tràn sức sống,vv...: Thánh Thần


    "Choáng Ngợp trước Thiên Nhiên đẹp như mơ": Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần :)


    Ở đây tác giả dùng 1 máy ảnh nhạy hồng ngoại, để thay đổi cách quan sát vũ trụ.

    (Dân trí) - Nhiếp ảnh gia người Pháp David Keochkerian đã sử dụng kỹ thuật chụp ảnh hồng ngoại (infrared photograph) để tạo ra những bức ảnh thiên nhiên với màu sắc, cảnh vật tưởng như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ không có thật.
    Sử dụng một chiếc máy ảnh nhạy hồng ngoại, David Keochkerian đã khiến cho bốn mùa trong các bức ảnh thiên nhiên dường như bị đảo ngược: mùa xuân chuyển thành mùa thu với rừng cây nhuộm màu lá vàng và mua đông với cây cố phủ màu trắng xóa như tuyết. Để chụp bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia người Pháp đã dùng một máy ảnh NiKon D700 và một ống kính góc rộng.


































    nguồn: http://dantri.com.vn/su-kien/choang-...-mo-672150.htm
    Last edited by minhthai; 10-12-2012 at 11:23 AM.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  2. #2

    Mặc định Con người bỏ rơi Con người

    Con người bỏ rơi Con người.

    Con người Con người: Cha và Con. Thiên Chúa tạo dựng Con người giống hình ảnh Chúa.

    bỏ rơi: không tình yêu, không sự sống, không chia sẻ, đói không cho ăn, khát không cho uống, rách rưới không cho mặc.

    bỏ rơi = Ngôi Con đã chết, Thánh Thần là sự sống, sự che trở, Ngài cũng đã chết khi bị bỏ rơi.


    Con người bỏ rơi Con người = Thiên Chúa đã chết ở những nơi như vậy.


    Ngược lại Con người yêu thương Con người= Thánh Thần là hơi thở của Cha và Con đang ở cùng Con người Con người





    Trong khi nhiều người đang sử dụng một cách hoang phí đồ ăn, thì một cụ già nhặt và ăn mẩu bánh cạnh thùng rác ....




    Cụ bà bán rau muống để mưu sinh bên vệ đường




    Hay cố gắng vét những hạt thóc còn sót lại trên sân trước khi chúng bị nước mưa cuốn trôi.



    Và chống đỡ một cách vô vọng khi cơn mưa lớn ào đến bất ngờ...



    Nhưng chỉ có một giấc ngủ nhọc nhằn ...



    Hay một đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ được bọc bằng một tấm khăn mỏng, đang bị côn trùng bò kín khắp người.



    [IMG]Và một bức ảnh cảm động về tình yêu thương[/IMG]



    Cho dù cha chỉ còn lại 1 tay và 1 chân...



    Tình mẫu tử vẫn là tình cảm mãnh liệt nhất của con người.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Địa ngục du ký của Cô Ba cháo gà
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-12-2012, 02:52 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-05-2012, 09:28 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2011, 12:54 PM
  4. Oan hồn trong xóm trọ
    By downphim in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 14-07-2011, 02:46 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •