Chúng ta sẽ cùng chia sẽ những duyên khởi đầu tiền của chúng ta với con đường Phật Giáo.
Mình sẽ là người đầu tiên : Lúc đó, mìn khoảng 14 tuổi, được bà nội cho chiếc điện thoại di động, trong đó có Kinh Thủ Lăng Nghiêm, mình nghe nhưng chưa hiểu được nhiều lắm...Mãi đến 1 năm sau, trước khi đi thi cấp 3, mình được biết đến thần chú của Quan Thế Âm Bồ Tát (om mani padme hum hirh) và mình bắt đầu niệm câu đó mong quả đi thi cấp 3 sẽ tốt hơn. Lần đầu mình niệm thấy mọi vật xung quanh khá là thay đổi, khá là thú vị nên cứ trước khi ra khoi nhà đến lúc mình vào phòng thi là mình niệm liên tục :D. 2 tháng sau, mình được Bác dẫn lên Đại Bảo Tháp Tây Thiên để xây dựng, giúp đỡ mọi ngươi, lên đó mình thấy được các nghi lễ, các câu thần chú mới và về nhà bắt đầu nghiên cứu, học theo. Và bây giờ mình đã cảm thấy rất khác so với ban đầu khi chưa biết đến Phật giáo. Còn bạn thì sao ??? :D