kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: BÓ CỎ GAI !

  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định BÓ CỎ GAI !

    ]



    Thuở xưa, có hai người bạn chơi thân với nhau, một người trí và một người ngu.
    Một hôm họ rủ nhau cùng đi nhặt lúa hoang. Khi đến đồng cỏ thấy cây gai mọc đầy đất, nghĩ rằng có thể bán được chút tiền, người trí bảo người ngu bó lấy, mỗi người mỗi gánh đem về.
    Trên đường về, họ thấy đám chỉ gai.
    Người trí nói :
    - Chỉ gai này đã làm thành, nhỏ và mịn, đáng lấy hơn.
    Người ngu nói :
    - Tôi đã lấy cây gai bó buộc chặt chẽ rồi, không thể bỏ được.
    Người trí đành quăng bó cây gai, một mình lấy chỉ gai đem về.
    Họ cùng nhau đi, bỗng lại gặp đám vải gai, đống bông gòn, chỉ bông, gặp vải bông… rồi gặp đồng, gặp bạc và gặp vàng.
    Người trí nói :
    - Nếu không gặp vàng ta hãy lấy bạc, không gặp bạc ta hãy lấy đồng… nếu không gặp chỉ gai ta mới lấy cây gai. Nhưng nay có nhiều vàng, là thứ quý hơn các vật khác, ngươi nên bỏ bó cây gai, ta sẽ bỏ bạc để chung lấy vàng đem về.

    Nhưng người ngu nói:
    - Tôi đã lấy cây gai bó buộc chắc chắn và gánh đi đã xa, nay không thể bỏ được. Anh muốn lấy vàng thì lấy, tuỳ ý.
    Người trí thương bạn nhưng chẳng khuyên được liền bỏ bạc mà lấy vàng, còn người ngu thì gánh bó cỏ gai cùng đem về.
    Đến nhà, bà con người trí thấy anh ta có nhiều vàng thì vui vẻ tiếp đón, rất đổi vui mừng.
    Người ngu gánh cây gai về, bà con trông thấy không chút vui mừng, không thèm chào đón, khiến anh ta càng thêm hổ thẹn và buồn bã.
    ♥♥♥

    Ta học được gì ?
    Hành động của người ngu, kẻ đã khư khư ôm bó cỏ gai mang về nhà, làm chúng ta vừa giận lại vừa thương ! Giận vì có người lại khù khờ đến thế kia, tiếc bó cây gai mà không dám vứt bỏ, để được những thứ khác có giá trị hơn ?
    Thương là bởi anh ta đã ôm lấy một nhận thức sai lầm, tà kiến, và tưởng rằng đó là chân lý, không dám thay đổi, chắc chắn sẽ khổ đau, thiệt thòi.

    Câu chuyện mới nghe qua có vẻ ngô nghê và buồn cười, ấy vậy mà có thật, rất thật giữa đời thường, ngay trong cuộc sống hiện đại này. Hẳn có người đã bỏ ra nhiều năm để học tập, nghiên cứu… một công trình nào đó, và đã có được chút thành quả tri thức về nó.
    Nhờ vào kiến thức đó mà họ chỉ bày, truyền trao cho nhiều người, đem lại lợi ích, được tôn vinh, kính trọng… Cho nên, không dễ gì thay đổi được quan niệm, nhận thức của họ trong một sớm một chiều, dù đã được nhiều ánh sáng tri thức khác soi rọi cho thấy nhận thức kia là sai lầm.
    Chúng ta nên nhớ rằng, những điều hay lẽ phải, những cái mới lạ, chân lý và sự thật đang nằm bên ngoài tri thức, hiểu biết của chúng ta nhiều lắm. Những điều chúng ta biết, có thể rất hạn hẹp và đôi khi lệch lạc, sai lầm.
    Nếu chấp thủ cứ bám lấy quan kiến riêng, nó có thể trở thành rào chắn cho tiến bộ tri thức và chướng ngại cho thăng hoa tâm linh, giải thoát. Vì vậy, muốn đi xa hơn trên lộ trình giác ngộ, người con Phật phải biết buông xả, vượt lên sở kiến hẹp hòi, phá tan thành trì “sở tri chướng”, mở rộng tâm hồn ra để đón nhận chân lý, vượt sang bờ kia, thành tựu “vô trí, diệc vô đắc”.

    st
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    câu chuyện này đọc thấy cũng hay, nhưng mềnh cảm thấy có nhiều cái khó hiểu lắm...có thể nghĩ 3 trường hợp:

    1. đã khẳng định là người ngu, thì sao đem cái tri kiến ấy so sánh với người ngu dc. Cũng giống người thiếu năng là sao bằng người bình thường. Chuyện vô ý nghĩa.

    2. người ngu trên cũng chưa phải là ngu lắm. Chúng ta có thể nói ngược lại. là người ko tham, có sự quyết tâm và có chí hướng. Phải còn tùy, nếu gặp cướp xảy ra trên đường đi, thì người nào sẽ mất trắng đây. Chúng ta chỉ biện giải 1 chiều nên cũng ko chắc lắm, có thể cho ng ngu kia lên tiếng chăng, có thể người đó chỉ cần bó cỏ gai..........vì những cái kia là thành quả của người khác không rõ ràng, không nên nhặt vì có thể là mang tội trộm cắp...

    3. về mặt bị người ở nhà trách móc, người kia vui sướng khi dc tán thưởng, nhưng bik đâu làm anh kia lạc lối, khi hết số vàng, anh ta lại nảy ra ý tưởng khác có thể làm trộm, vì thành tựu quá đơn giảng sẽ khiến ta có cái nhìn xem nhẹ và lệch lạc, còn anh ngu kia tuy nghe chỉ trích, nhưng bik sự thanh thản và sự hài lòng trong cuộc sống của mình, ấy có phải là an nhiên tự tại, tìm dc hỷ lạc chính mình trong thực tế.



    Vài dòng lạm bàn xin cư sĩ D_D bỏ qua....:icon_wink:
    Thị Trấn Về Đêm...

  3. #3
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    chả có gì làm lạ.ở đây khoan nói đến ng ngu và ng khôn,đôi lúc ng ta vẫn làm sai mà k biết mình sai và vẫn giữ quan điểm của mình,họ chỉ nhìn ở khía cạnh của họ mà k nhìn đc góc nhìn của ng khác,vì thế cho nên ng ta bảo thủ k nghe lời khuyên của ng kia.chẳng hạn như ở vn ta,cái ông đinh la thăng gì gì đó có phải gọi là ngu k?là ngu thì ai đưa ổng cái ghế đó mà ngồi để đưa ra ý kiến ngu?ai đưa lên có phải là ngu k?thế ng ngu đó ai đưa họ vào?lại có cả 1 đống ngu dây chuyền.trở lại đề tài của câu chuyện này ng ngu cũng có 1 phần lý của họ,về cái sản phẩm gai thì k nói ở đây mà về đời sống hiện tại chẳng hạn như 1 số ng dùng bịch nilon để bán ve chai thế tại sao khi ra mua gạo họ lại k nói cửa hàng khỏi lấy túi nilon?mà ng bán ve chai lại mua,chẳng lẽ họ mua là họ ngu?
    hơi lạc đề 1 tí so với câu chuyện,nhưng tóm lại thì mỗi ng đều có quan điểm của mình và chưa chắc lắng nghe ý kiến của ng khác.rốt cuộc thì đọc hết câu chuyện thì nhan vật khôn và ngu k đáng đưa vào,chỉ cần đưa 2 nhân vật 2 cái tên là cũng đủ hiểu câu chuyện.
    dù sao cũng cám ơn vì 1 bài học nho nhỏ
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định Ăn Trộm Dạy Con



    Ăn Trộm Dạy Con

    Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề. Một hôm, con trai ngỏ ý muốn học nghề của cha. Tên ăn trộm liền dẫn con đi thực tập. Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bã cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chun vào nhà. Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:

    - Con chun vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.

    Thằng con y lời, đạo chích liền đóng nắp gài khoen lại... rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:

    - Ăn trộm! Ăn trộm!

    Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tịnh liền đi ngủ lại. Thằng con lão đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và hận cha khôn tả. Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu "chí... chí..." để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột. Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô té chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa chửi vừa đuổi theo.

    Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp một cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:

    - Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi... Làng xóm ơi!

    Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm. Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé oà lên khóc. Và không tiếc lời để oán trách cha. Lão đạo chích mĩm cười nói:

    - Khoan đã... Con hãy kể cho cha nghe con đã thoát thân bằng cách nào?

    Cậu con thuật lại từ đầu chí đuôi. Lão đạo chích vỗ tay cười ha hả:

    - Hay quá, con tôi đã thành nghề rồi!


    Lời Bàn:

    Em thân mến! Hốt của báu bỏ vô bao và vác về nhà xài khi có người dắt đi, đào ngạch, khoét vách sẵn... là một điều mà bất cứ thằng cu con nào cũng làm được, nhưng phải tìm cách thoát thân một mình thì chỉ có thằng Cu này. Vì vậy mà lão đạo chích mới cười ha hả khi nghe con mình thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Còn chúng ta, nhờ nghiệp lực dẫn dắt chui vào thế gian này, tôi và em giống như thằng Cu con đang lúi húi hốt ngũ dục nhét cho đầy túi tham của mình thì “ầm” một cái, cửa rương khoá chặt. Đó là lúc chúng ta bị vây bủa và phải đối diện với bát phong: Lợi, suy, mắng nhiếc, khen tặng, vinh nhục, vui buồn .v.v... Oà lên khóc than và không tiếc lời oán trách mẹ cha, thượng đế... thì ai làm cũng được. Nhưng làm sao để tự tại trước bát phong thì... tùy theo sự khéo léo của từng người. Nghệ thuật ăn trộm, nghệ thuật sống hay nghệ thuật thiền chỉ là một thôi em ạ!


    Như Thủy
    Thị Trấn Về Đêm...

  5. #5
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi


    Ăn Trộm Dạy Con

    Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề. Một hôm, con trai ngỏ ý muốn học nghề của cha. Tên ăn trộm liền dẫn con đi thực tập. Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bã cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chun vào nhà. Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:

    - Con chun vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.

    Thằng con y lời, đạo chích liền đóng nắp gài khoen lại... rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:

    - Ăn trộm! Ăn trộm!

    Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tịnh liền đi ngủ lại. Thằng con lão đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và hận cha khôn tả. Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu "chí... chí..." để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột. Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô té chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa chửi vừa đuổi theo.

    Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp một cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:

    - Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi... Làng xóm ơi!

    Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm. Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé oà lên khóc. Và không tiếc lời để oán trách cha. Lão đạo chích mĩm cười nói:

    - Khoan đã... Con hãy kể cho cha nghe con đã thoát thân bằng cách nào?

    Cậu con thuật lại từ đầu chí đuôi. Lão đạo chích vỗ tay cười ha hả:

    - Hay quá, con tôi đã thành nghề rồi!


    Lời Bàn:

    Em thân mến! Hốt của báu bỏ vô bao và vác về nhà xài khi có người dắt đi, đào ngạch, khoét vách sẵn... là một điều mà bất cứ thằng cu con nào cũng làm được, nhưng phải tìm cách thoát thân một mình thì chỉ có thằng Cu này. Vì vậy mà lão đạo chích mới cười ha hả khi nghe con mình thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Còn chúng ta, nhờ nghiệp lực dẫn dắt chui vào thế gian này, tôi và em giống như thằng Cu con đang lúi húi hốt ngũ dục nhét cho đầy túi tham của mình thì “ầm” một cái, cửa rương khoá chặt. Đó là lúc chúng ta bị vây bủa và phải đối diện với bát phong: Lợi, suy, mắng nhiếc, khen tặng, vinh nhục, vui buồn .v.v... Oà lên khóc than và không tiếc lời oán trách mẹ cha, thượng đế... thì ai làm cũng được. Nhưng làm sao để tự tại trước bát phong thì... tùy theo sự khéo léo của từng người. Nghệ thuật ăn trộm, nghệ thuật sống hay nghệ thuật thiền chỉ là một thôi em ạ!


    Như Thủy
    khả năng ng là vô hạn,đôi lúc dạy là 1 lẽ mà làm lại là lẽ khác.mọi ý tưởng điên rồ và táo bạo k phải lúc nào cũng vô dụng.thực tế ngày nay 1 số ng làm giàu từ ý tưởng điên rồ mà chỉ họ mới dám nghĩ,à không dám làm mới đúng.dạy con ăn trộm mà hóa ra thằng này có năng khiếu bẩm sinh trời phú.quả là 1 tài năng đáng bị bỏ tù :D
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  6. #6

    Smile cô gái bán trúng

    có cô gái đội 1 thúng trứng đi ra chợ bán,chưa bán được mà cô gái nghỉ mình bán hết rổ trứng,cô gái sẻ mua được con heo thì có những heo con,cô ta bán những heo con cô ta sẻ mua được con trâu cô ta bán con trâu cô ta có tiền mua son phấn và áo đẹp,cô gái mãi mê với những gì chưa có,cô gái vấp phải bụi cỏ gai,rốp rốp rốp..?
    Last edited by phanquanbt; 07-12-2012 at 09:44 AM.
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  7. #7
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    có cô gái đội 1 thúng trứng đi ra chợ bán,chưa bán được mà cô gái nghỉ mình bán hết rổ trứng,cô gái sẻ mua được con heo thì có những heo con,cô ta bán những heo con cô ta sẻ mua được con trâu cô ta bán con trâu cô ta có tiền mua son phấn và áo đẹp,cô gái mãi mê với những gì chưa có,cô gái vấp phải bụi cỏ gai,rốp rốp rốp..?
    chả hiểu gì luôn :D
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    có cô gái đội 1 thúng trứng đi ra chợ bán,chưa bán được mà cô gái nghỉ mình bán hết rổ trứng,cô gái sẻ mua được con heo thì có những heo con,cô ta bán những heo con cô ta sẻ mua được con trâu cô ta bán con trâu cô ta có tiền mua son phấn và áo đẹp,cô gái mãi mê với những gì chưa có,cô gái vấp phải bụi cỏ gai,rốp rốp rốp..?
    cái này phải xét lại....cô bé bán trứng có chánh tư duy cao..thường làm chuyện ji` mình phải sắp xếp và phải có trước kế hoạch. còn chuyện vấp mà mà bộp ..bộp...là cái đó là do nguyện mà nên nghiệp......nghiệp tới mấy ai đỡ dc nhỉ....có phước lớn thì nghiệp nhẹ, thiếu phước đành chịu à.:icon_rolleyes:
    Thị Trấn Về Đêm...

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Một ngôi nhà lớn có nhiều khối óc sáng tạo Học trò ngồi xem thôi mời các cụ cứ tiếp tục phát biểu theo cảm nghĩ của bản thân hà hà!
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thenguyen Xem Bài Gởi
    chả hiểu gì luôn :D
    Ko hiểu ngôi xem thôi cu tý.........:D
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  11. #11

    Smile ba người bạn

    có 3 người bạn thấy 1con chó người A thì xuất khẩu thành thơ,người B thì ôi đẹp qúa ai là chủ của nó chắc giàu có lắm,người C thì con chó này mập ú mà làm 7món là đã lắm,cho mình hỏi bạn vô thường,mọi người trên thế gian,cái gì của mình đều mất đi,có cái kg bao giờ mất được
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    có 3 người bạn thấy 1con chó người A thì xuất khẩu thành thơ,người B thì ôi đẹp qúa ai là chủ của nó chắc giàu có lắm,người C thì con chó này mập ú mà làm 7món là đã lắm,cho mình hỏi bạn vô thường,mọi người trên thế gian,cái gì của mình đều mất đi,có cái kg bao giờ mất được
    Chào bạn câu hỏi này cũng hay...cho mình trả lời nếu sai đừng cười nhé..vì mình chỉ đứng dc chổ này thui...

    cái ji` mang tính tham sân si mạng nghi là đều mất đi
    cái ji` ko còn tính tham sân si mạng nghi thì vĩnh cửu

    enjoy!!!!!!!!!!!!!!!eatdrink004
    Thị Trấn Về Đêm...

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Hi ! các huynh & các bạn D_D mới đi làm về...đọc thấy chuyện nào cũng hay...!
    Trong câu chuyện ăn trộm thì dạy ta.. (Ko phải ăn trộm) trong cái khó ló cái ngu...aiza cái khôn chứ ! hehe !
    Trong câu chuyện cô nàng bán trứng thì thực tế trong kinh doanh xưa hay ai cũng thế muốn làm giàu mau chóng nên hay mơ tưởng xa vời,nhưng nhiều nhà kinh doanh trên thế giời cũng đã làm dc điều đó ,Và thất bại cũng ko phải ít !
    Trong câu chuyện bó cỏ gay chỉ là chuyện hư cấu nhưng tác giả muốn nhần mạnh cái "ta học dc ji`" nói về nhưng người cổ hủ ,giữ mãi 1 quan niệm cố tri mà họ cho là đúng và ko mún thay đổi ! cám ơn sự chia sẽ của các huynh & các bạn !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  14. #14

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Chào bạn câu hỏi này cũng hay...cho mình trả lời nếu sai đừng cười nhé..vì mình chỉ đứng dc chổ này thui...

    cái ji` mang tính tham sân si mạng nghi là đều mất đi
    cái ji` ko còn tính tham sân si mạng nghi thì vĩnh cửu

    enjoy!!!!!!!!!!!!!!!eatdrink004
    còn thiện báo và ác báo nó đi theo chúng ta
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  15. #15

    Smile

    [QUOTE=Dieudiem;987067]Hi ! các huynh & các bạn D_D mới đi làm về...đọc thấy chuyện nào cũng hay...!
    Trong câu chuyện cô nàng bán trứng thì thực tế trong kinh doanh xưa hay ai cũng thế muốn làm giàu mau chóng nên hay mơ tưởng xa vời,nhưng nhiều nhà kinh doanh trên thế giời cũng đã làm dc điều đó ,Và thất bại cũng ko phải ít !

    chỉ ra mọi thứ là vô thường giã tạm từng cháp vào câu truyện,Bó cỏ gai muội à,
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    [QUOTE=phanquanbt;987827]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Hi ! các huynh & các bạn D_D mới đi làm về...đọc thấy chuyện nào cũng hay...!
    Trong câu chuyện cô nàng bán trứng thì thực tế trong kinh doanh xưa hay ai cũng thế muốn làm giàu mau chóng nên hay mơ tưởng xa vời,nhưng nhiều nhà kinh doanh trên thế giời cũng đã làm dc điều đó ,Và thất bại cũng ko phải ít !

    chỉ ra mọi thứ là vô thường giã tạm từng cháp vào câu truyện,Bó cỏ gai muội à,
    Mọi thứ trên đời đều giả tạm
    Quyến luyến làm chi cõi ta bà ?
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    còn thiện báo và ác báo nó đi theo chúng ta
    Thiện ác là cái gốc của thanh thịnh( thanh thịnh là quả). Không bao jio có quả ngọt mà gốc rễ khô héo cả. Nếu có dc tâm thanh tịnh, thì ta đã hiểu dc thiện ác. vậy cần ji` phải lạm bàn.
    Thị Trấn Về Đêm...

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Thiện ác là cái gốc của thanh thịnh( thanh thịnh là quả). Không bao jio có quả ngọt mà gốc rễ khô héo cả. Nếu có dc tâm thanh tịnh, thì ta đã hiểu dc thiện ác. vậy cần ji` phải lạm bàn.

    Ko sai !eatdrink004
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    CON KHỈ NHÂN TỪ !

    Ðời xưa, có một con khỉ lớn, sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó chưa chắn người đã bì kịp. Nó đi khắp cả rừng này, núi nọ để cứu giúp những kẻ gặp cơn hoạn nạn.
    Một hôm, đang ngồi ăn trái ở trên cây, nó nghe tiếng than khóc ở trong hang đá đưa ra. Ngạc nhiên nó nhảy đến nhìn xuống, thì ra một người bị rới xuống đáy mà chẳng có đường lên. Nó tìm lối xuống hang rồi nói rằng: "Anh kia, anh đừng sợ hãi. Tôi xuống để cứu anh đây. Anh cứ leo lên lưng tôi để tôi cõng anh ra".
    Người bị nạn trong lòng sợ hãi, nhưng cũng liều trèo lên lưng khỉ.. Khỉ lần mò vịn từng cành cây khớp đá, cố đem hết sức lực mới ra khỏi hang. Cả hai cùng mừng rỡ nhưng vì quá mệt mỏi, phải nằm lăn trên thảm cỏ xanh, dưới một bóng cây to để nghỉ cho lại sức. Gió hiu hiu đưa người và khỉ vào giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy, người vừa được cứu thoát nạn nghĩ thầm: "Ta lâu nay đói khát và đường về nhà còn xa xôi, đồ ăn chẳng có, chi bằng trong lúc con khỉ đang ngủ ta lén giết quách, lấy thịt ăn qua ngày ".
    Người ấy liền lấy một hòn đá to ném vào đầu khỉ. Khỉ bị thương máu ra lai láng, liền nhảy lên cây, nhìn xuống, nó biết người kia cố tâm hại mình lòng ngao ngán nhưng không giận hờn. Nó đau đớn nhìn con người ác độc ấy và để rơi từng giọt nước mắt theo từng giọt máu đỏ xuống đám cỏ xanh. Một hồi lâu, nó liền chuyền qua cây khác đi mất. (Con khỉ nhân từ ấy là tiền thân của Ðức Phật Thích Ca)
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 475
    Bài mới gởi: 13-10-2013, 10:04 AM
  2. 20 sự thật thần kỳ về cây GAI DẦU - HEMP
    By chanchaucang in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-10-2012, 02:23 PM
  3. cổ tích về cỏ 4 lá
    By imlang...nhinthau in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:16 PM
  4. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  5. Tục bó chân ở Trung Quốc
    By Ivan_vanbinh in forum Nét Văn hóa, Văn Minh của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-07-2011, 12:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •