Như cái bánh xe đã quay từ vô lượng kiếp , nay muốn dừng chẳng thể dừng ngay được dù đã cố gắng hết sức , nó vẫn còn cái trớn và nó tiếp tục chạy , nhưng nó sẽ chậm dần cho đến khi ngừng hẳn .
Phật lực + Nguyện Lực + Pháp Lực + Tâm Lực + Đại chúng lực > Nghiệp lực !
Đừng dụng tâm diệt phiền não bởi vì phiền não sẽ không bao giờ hết , diệt hết cái này cái khác sẽ tới ...hãy dồn hết tâm trí vào câu danh hiệu muôn vàn công đức A Di Đà Phật , phiền não sẽ tự sinh tự diệt , tự đến tự đi , phiền não vọng tưởng giống như ảo giác vậy , nó là ảo ảnh , chỉ cần ta đừng quan tâm tới chúng thì sẽ không sinh chuyện , nếu chú ý quan tâm nó muốn chiến đấu với nó , nó sẽ sinh nhiều nhiều hơn nữa ....
Chỉ nên niệm Phật và , chấp trì danh hiệu cho thật vững , cầu sanh Tây Phương , vãng sanh rồi , phiền não sẽ bị nhiếp phục bởi Bổn nguyện gia trì của Phật A Di Đà ...y báo chánh báo trang nghiêm thanh tịnh , hàng ngày thấy Phật nghe pháp , ...mọi thứ đều khiến phiền não của bạn không còn duyên sinh , từ đó bạn chỉ việc tiếp tục dụng công cho đến khi thành Phật .
Cái cần luyện là " Không Quan Tâm " " Bất bạo động " ....buông xả hoàn toàn khi vọng tưởng phiền não tới . Khi bị phiền não kéo đi nếu tỉnh giác thì lập tức niệm " A Di Đà Phật " tiếp , cứ thế , kéo lại liên tục , nhẫn nại đừng bực bội , tu hành quan trọng nhất là nhẫn nại mà tinh tấn , bền bỉ mà dịu dàng ...
Đây là con đường ai cũng phải trải qua , đừng lo lắng quá , mọi việc sẽ qua nếu ta cứ tiếp tục không bỏ cuộc .
Mệt thì nghỉ , nghỉ rồi đứng dậy đi tiếp ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks