Trong đạo phật, ta nên ăn chay để tránh sát sanh, nên ăn ray củ quả. Tuy nhiên, mình không hiểu là khi chúng ta không ăn thịt mà chuyển sang ăn rau quả thì cũng là sát sanh đó chứ. Như chúng ta đều biệt, vạn vật đều có "khí", tức là linh hồn, từ viên sỏi đá cho đến con người. Và mỗi tác động của chúng ta đều để lại "quả". Chúng ta không ăn thịt để tránh làm tổn thương, làm đau đớn cho các con vật, những chúng ta lại ăn thực vật, trong khi thực vật cũng có linh hồn, cũng là sự sống, và cũng biết đau đớn (các nhà khoa học đã chứng minh hiện tưởng đau đớn ở thực vật). Chúng ta không ăn thịt vì ta biết ở kiếp trước, những con vật ấy có thể là con người, là những người thân thương của chúng ta. Nhưng còn thực vật thì sao, động vật tiên hóa từ thực vật, nói 1 cách khác, đó cũng là 1 sự luân hồi tái sanh, và cây cỏ thực vật ở những kiếp trước vẫn là có thể là người thân của chúng ta. Khi chúng ta không ăn thịt, bắt buộc chúng ta phải ăn nhiều rau quả hơn. Như vậy có nghĩa, chúng ta tránh đi việc tàn sát những con vật vô tội, nhưng chúng ta lại tàn sát nhiều hơn loài thực vật vô tội :sadsad:3