bấy lâu nay chưa đóng góp gì được cho diễn đàn thế giới vô hình thôi thì hôm nay em xin kể truyện ma cho mọi người nghe nhé truyện có thật nhưng văn thơ em còn hơi yếu nên thông cảm107 dap dau
truyện này nghe mẹ em kể là lâu lắm rồi từ lúc mẹ em còn 12-13 gì đó hùi đó trước nhà ngoại em có một cây chùm ruột cao to trái nhiều lắm kìa mà ăn vào chua lét mà có bầy chó của hàng xóm hay chạy lại sủa cái cây đó lắm bửa đó trời mua sét đánh rầm rầm bỗng cái đùng cây bị sét đánh nát tan ra trong bỗng trong cây có một thứ nước như là máu vậy đó ghê lắm theo em nghĩ là có ma nhập vào cây đó
câu truyện thứ 2
do bà cố em kể lại ông cố em là người chả tin ma quỷ còn bà cố em th2i ngược lại rất tin vào truyện này bỗng một ngày đêm 30 tết ông lại đi chùa truyện này trong nhà chả ai thấy ông đi thăm mộ ông nội của em ông nội em là bộ đội chết do bị ép tim thế tự nhiên ông gặp một bà ni cô mà bà này tu từ khi còn nhõ lắm bả lấy nước bọt vẽ chử gì vào tay ông và chỉ cho ông đọc chữ hán gì đó mà cả nhà chả ai biết hết từ đó về khi đi đâu ông cũng đọc chữ đó khi đi thăm mộ về ông cố bà cố dọn một mâm cơm thịnh soạn cúng đêm 30 có mời thầy chùa về tụng kinh nửa thầy chùa bắt hai ông bà cúi mặt ra sau ổng ngồi tụng kinh tự nhiên ổng nhéo chân ông cố và bà cố em hai người từ từ quay ra thấy có 2 ông tướng cưỡi 2 chú ngựa hồng đi trước sau là mấy người cô hồn nghe nói cơm chỉ một chút là thiu hết ko ai dám ăn nghe nói rất nhìu người cây cỏ nhất là tre cứ bay mà kiu cọt kẹt thật là hãi hùng hết
mõi cả tay hjhj:rock_on: