Kinh điển là con đường .Khi phiền não đến ,hãy theo "con đường" này mà thông thoát .Nếu bạn biết dùng kinh điển thì khi phiền não tới ,phiền não tức là bồ đề .Nếu bạn không biết vận dụng ,thì phiền não tức là vô minh .Toàn bộ tam tạng kinh là ở trong tâm ta .Giới ,định ,huệ cũng chỉ ở trong tâm này bạn phải hội cho được ý nghĩa của kinh ,ví dụ "tự quy y pháp ,nguyện cho chúng sinh ,hiểu sâu kinh tạng ,trí tuệ như biển "thế nào là trí tuệ như biển ,và làm thế nào để trí tuệ như biển .Khi 1 lý thông suốt ,mọi lý đều thấu triệt
thế nào là động và tĩnh không còn quái ngại ? tức là ở trong hoàn cảnh động mà tâm bạn không động ,ở trong hoàn cảnh tĩnh bạn không có ý nghĩa là yên lặng chuyện gì cũng do tôi ,anh tranh chấp mà ra .Xem bạn có khả năng tu tới chỗ không còn mình người nữa chăng ? cứ tùy duyên mà qua ngày ,thì chuyện gì cũng chẳng quấy nhiễu được tới bạn .Khi quét sạch những chuyện ấy thì trí huệ trong tâm sẽ tự nhiên khai phát, tâm bình thường là đạo rồi ,mỗi ngày cứ giữ tâm đừng khởi phiền não ,cũng đừng vui vẻ thái quá .Đối đãi với mọi người thì cứ tùy duyên mà kết giao hảo việc gì cũng phải buông bỏ ,buông bỏ chính là công phu.
http://www.mediafire.com/?2nekv6gneoy
http://www.mediafire.com/?m1x5tbjfvze
- Ngươi đã đi suốt đêm qua? . Sự im lặng như một câu trả lời nhũn nhặn, bất kể câu hỏi ấy của ai.
- Chưa yên sao?
- Ba cõi như mộng, có gì không yên!
- Thế thì cần gì phải đi suốt đêm?
- Ngắm màu ngọc của trăng, ngửi mùi hương của đất, nếm khí lạnh của trời.
- Đất trời đâu lại chẳng có, hà tất phải lội ra đến đây?
- A-di-đà Phật!
- Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả! Giảng Phật lý bao nhiêu năm rồi lại tin rằng có cái gì nằm ngoài nhân duyên sao?
- Bần tăng hổ thẹn, hổ thẹn …
- Hà cớ phải xưng là bần tăng. Phú tăng thì đã sao nào! Bần phú mà làm gì, phú bần thì tự thầy biết lấy mà thôi!
- Quan trọng là tâm chí của mình. Sắc tức thị không. Phật đạo cao thâm, cư trần bất nhiễm trần. Chẳng phải trước khi bần đạo ra đi, Hòa thượng đã dạy như thế!
- Chỉ sợ pháp nhược ma cường. Danh vọng và quyền uy, từ xưa đã làm bao kẻ choáng ngợp. Huống chi Thầy đường đường là một Quốc sư đương triều, bao người ngưỡng mộ.
“Đời ẩn sĩ con còng già bỏ tổ
Lên non cao còn sợ nước triều dâng
Bụi lấm áo phủi hoài tay cũng mỏi
Nên đôi khi ẩn sĩ cũng ưu phiền”(1)
-- Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.
- Lại là khẩu nghiệp của giảng sư.
- Giảng Phật lý mà cũng bị khẩu nghiệp à?
- Nói cho sướng mồm, cố nói cho hay, cho đúng, khiến người khác phải nghe theo, phải bái phục, đó chẳng phải là khẩu nghiệp đó sao?
- Nếu không thế thì làm sao xiển dương Phật pháp?
- Nếu không biết phải làm sao thì làm sao mà giảng?
- Trước hết phải làm cho họ tín thuận.
- Biết làm vừa lòng là biết cách gạt gẫm.
- Ngày xưa Thượng hoàng Nhân Tông bỏ triều đình lên Yên Tử, biết bao cung phi đã nhảy xuống suối tự vẫn để biểu hiện sự trung thành. Điều Ngự Giác Hoàng vẫn cương quyết xả tục xuất gia, sau thành Tổ sư khai sáng một Thiền phái. Nơi các cung phi nhảy xuống trầm mình, sau triều đình phải lập đàn giải oan. Tên suối Giải Oan nay vẫn còn. Bậc đại trượng phu phải biết tự mình dứt đường ái nhiễm. Còn nghiệp cảm của chúng sanh mỗi mỗi phải tự mang, đâu có ai thay thế cho ai được. Thầy chẳng thể tự cứu thì làm sao cứu được ái nghiệp nặng nề của kẻ khác ?
http://www.mediafire.com/?6jzctc0fk2u
http://www.mediafire.com/?a99vvxdxtnt
Tôi là ai ? tôi từ đâu đến ?tôi đến đây làm gì ?tôi sẽ đi về đâu đây ?
nếu nói chúng sinh đều bị tri phối bởi luật nhân quả ,gieo lành được phước ,gieo ác gặp quả báo ,cõi trời ,người ,súc sinh đều do nghiệp lực mà thành chăng ? nếu đúng thế thì cái kiếp đầu tiên có những ai ?và cái kiếp đầu tiên ấy tất nhiên sẽ không có nhiều ác nghiệp thì sao lại càng ngày càng nhiều chúng sinh như bây giờ ? không phải bây giờ mới có những người hỏi như thế mà từ thời Thế Tôn còn tại thế, có 1 vị đệ tự của người đã hỏi như thế .Xin trích 1 đoạn "thưa Thế Tôn ,xin hãy cho con biết thế gian này là tồn tại vĩnh viễn hay là 1 ngày sẽ biến mất ?Như Lai sau khi nhập diệt sẽ ra sao ?tồn tại hay không tồn tại nữa ?cái mạng này với cái thân này là 1 hay là khác ?nếu Thế Tôn biết xin hãy nói cho con được biết ,còn nếu Thế Tôn ko biết xin hãy nói là không biết .Và nếu Người không biết con sẽ xin được hoàn tục để đi tìm câu trả lời cho mình nghe xong Đức Phật bèn trả lời :.........
http://www.mediafire.com/?tbyttjnodt3
http://www.mediafire.com/?nwdbg1vm11t
http://www.mediafire.com/?kat32jytmze
http://www.mediafire.com/?xnz2oesyiw4
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks