Hồi những năm còn nhỏ,5 ở trong một khu xóm trong nội thành SG,thời đó đa số các con đường đều bằng đất,mổi lần có xe chạy qua tung bụi mù mịt,thời chiến mà,5 nhớ hình như là thập niên 60 chuyển qua 70 của thế kỷ 20,sở dỉ 5 nói cho rõ vì đây là một câu chuyện có thật !
Con đường nhà 5 ở,có bụi tre gai tối gió đưa kêu kẻo kẹt,nhiều người đi ngang nói bụi tre này có ma,vì nó đã từng dấu người vào trong bụi !
Thời đó 7g tối là không ai dám ra đường,sợ lính,sợ du đảng,sợ đủ thứ chứ không phải đông vui như bây giờ,bây giờ gần bụi tre gai là mấy căn nhà biệt thự và mấy quán nhậu nghêu sò ốc hến tưng bừng huyên náo !
Vào thời đó,có một cô,có việc đi buổi tối,bị đám du đảng bắt bề hội đồng,sau khi bị hảm hiếp,cô tự tử nhưng không chết,bây giờ cô ta vẩn còn sống,hôm qua chạy xe ngang xóm củ,5 thấy cô ngồi nhậu khí thế !
Nói vậy để bạn đọc có thể hình dung bối cảnh xã hội thời đó !
Cách nhà 5 vài căn là nhà một ông thầy bùa,ông có hình dung cổ quái,trên môi lúc nào cũng có cái tẩu thuốc,miệng lúc nào cũng bập bập cho nó cháy,nước miếng cũng theo đó chảy xuống khóe miệng của ông ! người ta gọi ông bằng cái tên ông Hai nhà tôn,vì nhà của ông tuy rộng,nhưng chỉ có tôn trên nóc,trong nhà,đập vào mắt người mới tới là 2 cái mả người chết,do ông mua nhà đã có,nhưng vì làm thầy,ông không sợ,và cho lắp tấm đan xi măng trên cái mả và dùng làm cái bàn ăn cơm !
Nhà ông được làm bằng cây,có gác, ông rất đông con,điều đặc biệt là ngoài tên chính thức của con mình,ông đặt cho họ những cái tên như Lượm,Được,Vàng,Giàu,và những tên bình dân khác !
Giàu đâu không thấy,nhà ông nghèo rớt mùng tơi ! 5 chơi với 2 thằng con của ông là thằng Lượm và thằng Được,lúc nào tụi nó cũng ăn cơm gạo hẩm với nước tương,bửa nào sang có thêm rau muống luộc!
Tụi nó có những trò chơi bình dân hay,đặc biệt Thằng Lượm làm diều rất giỏi,mổi khi đến mùa thả diều,5 hay theo nó coi nó thả và năn nỉ nó cho cầm cái lon sửa bò chỉ giựt giựt cho con diều bay cao,niềm đam mê thời thơ ấu !
Trong đám con gái của ông Hai,ngoài con Vàng con Giàu còn mấy đứa nữa,trong đó có con Mót,con nhỏ này rất tội nghiệp,nó sinh ra bị dính da háng,cho nên nó chỉ biết bò,đã vậy nó còn nói ngọng thật thảm! mổi lần 5 qua nhà nó chơi,nó hay nói ngọng nghịu với 5,mặc dù không hiểu,5 cũng ậm ự cho xong chuyện,rồi cùng đám anh nó đi chơi tạc lon hay chơi bắn súng trong xóm rừng !
Trước nhà ông Hai,ổng trồng rất nhiều chậu cây nhỏ,có lần qua chơi,5 tính bứt lá thì thằng Được nó nói đây là chậu ngải,đừng có bứt ! nó còn nói ngải này ba nó luyệ phép nó ăn được ! sau đó nó vô nhà lấy cái hột gà bỏ vô chính giữa đám lá,tuổi con nít mà,5 cũng không quan tâm,hôm sau qua rủ nó đi chơi,nó dẩn 5 ra bụi ngãi chỉ cho 5 thấy cái hột gà hôm qua chỉ còn lại mớ vỏ trống rỗng mà thôi !
Khách đến nhà ông làm bùa ngải cũng ít,nhưng đến khoảng năm 72,có 2 vợ chồng anh đó đến nhận ông Hai làm sư phụ,họ thường hay đến nhà ông ăn ngủ,nhiều khi qua nhà tụi nó chơi,5 thấy chị vợ từ phòng ông Hai bước ra,hai người ra chiều thân mật ! tuy vậy anh chồng vẫn thản nhiên có lẻ anh xem việc đó là bồn phận của vợ chồng anh !
Là con nít,5 cũng không quan tâm,nhưng thời gian sau,nghe nói bà Hai nhà tôn đi buôn hột soàn giả ! nhờ bùa ngãi của ổng mà lừa gạt được nhiều người !
bả cũng từng qua mời má của 5 mua,nhưng nhà có thờ Tam bảo cho nên bùa của bả không tác dụng.Bả và vợ chồng người đệ tử lừa gạt được nhiều người,sau đó có người bị hại theo về đến nhà lu loa và báo chính quyền thời đó cho nên mọi việc đổ bể !!!!
Sau 1975,chính quyền mới không chấp nhận nghề thày bùa,hơn nửa xã hội lúc đó khổ quá cho nên không ai đến xin bùa ngải cũa ổng nửa,các bụi ngải cũng hoang tàn,và bắt đầu từ đây,nó bắt đầu quật ngược lại ông Hai !
Các cô con gái của ông,đa phần bị tật nguyền,cô nào còn nguyên thì đi làm vợ bé cho mấy tay xì thầu,sau khi sanh cho họ đứa con trai,đến khi nhan sắc tàn phai đều thành gái đứng đường ! ngay cả mấy đứa nhỏ nhất sau này cũng vậy !
Thằng Lượm,thằng Được trở thành giang hồ xã hội đen,muốn đánh ai là đánh,và bị bắt đi cải tạo,vào tù ra khám như cơm bửa !
Còn phần ông Hai còn thê thảm hơn,khốc liệt hơn,khi ngải quật lai ông !
Thường ổng rất thương con Mót tật nguyền nên luôn cho nó ngủ chung với ông,khi hết thời,tự nhiên ngải nhập vào người ông,ông đè con Mót tật nguyền ra hảm hiếp chính con gái của mình ! mặc cho nó gào khóc,van xin,ông vẫn hành động để thỏa mãn thú tính ma nhập của mình,con Mót sau khi bị ông hảm hiếp nó chết !
Lời dị nghị của bà con lối xóm làm ông nhục quá,ông đành bán nhà dẩn đám con đi phương khác,,sau này thỉnh thoảng có gặp lại tụi thằng Lượm,thằng Được,5 thấy tụi nó vẫn mãi nghèo khổ ! mấy đứa em gái thì lớp bán cà phê ôm,lớp làm đĩ,thật là nghiệp quá nặng !!!
5 SG
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks