Tuyên án nhóm 'thầy Tàu' lừa cúng giải hạn
Cập nhật lúc56 PM, 24/05/2011
Dưới sự chỉ đạo của Tan Mun Sheng, các bị cáo đi đến khu vực chợ Thiếc, quận 11 để lừa đảo lấy tiền, sau đó chia nhau tiêu xài trong thời gian ở lại Việt Nam.
Sáng 25/5 TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lin Qiu Di (38 tuổi), Lin Jin Qing (29 tuổi), Wu Cai Ping (43 tuổi), Zhang Xue Young (42 tuổi), quốc tịch Trung Quốc; sang Việt Nam du lịch từ tháng 6.2010
Các bị cáo tại phiên tòa.
Ngày 23/6 Qing gặp bà Lương Lang (58 tuổi, ngụ tại Q6, là người Việt gốc Hoa) nói là có quen thầy thuốc chữa bá bệnh.
Tin lời Qing, bà Lang đi theo gặp thầy thuốc để chữa bệnh cho chồng. Qing đưa bà Lang đến gặp Di, Ping và Young; Di xem bói cho bà Lang rồi nói: “nhà bà sắp có hai người chết, bà phải cúng giải hạn mới qua khỏi”.
Nghe lời của Di, bà Lang về nhà lấy số tiền hơn 9 triệu đồng rồi đưa cho Di để cúng giải hạn.
Sau khi chiếm đoạt được số tiền này, chúng lên xe taxi bỏ trốn thì được quần chúng nhân dân hô hào bắt được.
Tòa sơ thẩm tuyên Lin Qiu Di 1 năm 6 tháng tù giam, Lin Jin Qing 1 năm 3 tháng tù giam, Wu Cai Ping 1 năm 1 tháng tù giam, Zhang Xue Young 11 tháng 1 ngày tù. Bị cáo Young được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Minh Huyền
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

56 PM, 24/05/2011
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks