Lúc em 19 tuổi có quen bạn trai, hai nhà đã biết nhau. Sau khi quen được 1 năm thì hai đứa vượt rào. Em đã có thai được hai tuần, khi chỉ thấy phôi thôi. Trong lúc đó chúng rất hoản loạn. Muốn giữ lại nhưng không có điều kiện nuôi, và sợ hai bên nhà mằng. Vì trong khoảng thời gian đó hai đứa đang học đại học. Hai đứa quyết định phá thai vì không muốn để, nếu sinh ra con sẽ khổ, và không có điều kiện, chưa có việc làm. Em đã tới bệnh viện, họ cho uống thuốc phá thai. Thời gian 4 năm sau, chúng em có việc làm và đã cưới nhau được 2 năm. Trong khoảng thời gian này em lai nhớ lúc em bỏ đứa con đó. Em không biết bây giờ phải làm sao trong lòng cứ ray rức, cả em lẫn chồng em. Vì em nghe nói khi mình phá thai thì con mình sẽ không có chỗ nương thân. Em thì khi đó không biết nên bây giờ em muốn cầu siêu được hay không, nhưng em không nhớ là ngày nào cả........................
Mong thầy hãy giúp em gỡ rối nỗi khổ tâm này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks