Ở topic trước mình có hỏi :" làm sao để khẳng định trong nhà có ma?" topic đó là topic mình hỏi, còn topic này mình kể, chuyện do chính mình đã trải qua.

1/ Trong nhà, và những hiện tượng lạ.

- Như ở topic kia, mình không mô tả ở bên này nữa, một số đêm mình ngủ thường hay mơ đến người chết, hôm thì mơ đi chơi về đến nhà thấy trong nhà có quan tài để trong nhà, cố lại xem ai trong đấy thì không tài nào tới gần được, như bị ai đó kéo lại. Rồi vài lần giấc mơ cũng như thế, lần này thì thấy rõ ràng ba mình nằm trong quan tài, rõ mồn một.

Rồi vài vụ cũng mơ thấy mình đào lỗ khắp nhà, đào lên hài cốt quá trời, rồi mơ đi bơi ở hồ vớt được bộ xương người.

Tiếp theo đó là mơ đang nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên có một người đàn bà đang đi ngoài đường tự nhiên chạy lại ngay cửa sổ, thò tay vào cố túm lấy mình rồi lôi ra, bữa thì mơ thấy bà sơ, bữa thì mơ thấy 1 bà già lạ hoắc nhìn kinh khủng.

Mỗi khi đi đâu về nhà 1 mình, luôn có cảm giác ai đó đang ở sau lưng mình, rợn tóc gáy v.v.....

2/ Mình với thằng anh họ, ngày trước hay đi tắt nước dưới ruộng vào ban đêm, khoảng 11h đêm, 2 thằng cầm đèn pin rọi đường đi, bình thường chẳng sao tự nhiên hôm đấy rủ nhau leo vào nhà kia bắt trộm gà mang đi nướng để ăn đêm, lúc leo vào thì không thấy gì, đến khi bắt dc 1 con rồi leo ra thì lúc đi ra, thấy có 1 cái bóng trắng đứng ngay chỗ lúc leo vào, tưởng chủ nhà nên 2 thằng quay lại gốc cây trong vườn trốn, đang ló ngó thì lại thấy 1 bóng đen đứng như tượng ở phía chuồng bò, lúc này con già giãy kêu ầm lên, rồi mấy con chó sủa, chủ nhà bật đèn chạy ra, 2 thằng nhảy đuường tắt qua nhà bên chạy mất.

hôm sau mới kể cho mấy thằng anh nghe, tụi nó nói trong vườn nhà đấy có ma ở chỗ cây bưởi và bụi chuối, may mà đi 2 thằng chứ 1 thằng là bị giấu rồi.

3/ Mình coi nhà cho ông anh họ, giữa gian nhà kê phòng máy internet có một cái giếng khoan, do chủ nhà cũ trước đây khoan, qua đời chủ thứ 2 giếng bị lấp, đến lượt ông anh tớ mua nhà, tớ qua coi nhà cho gia đình anh đi phú quốc 1 tuần. mấy hôm đầu ko để ý cái giếng lấp ấy nên ko sao, đến hôm thứ 3 đang quét nhà thì thấy chỗ lõm ( lỗ giếng lấp ) nhiều đầu lọc thuốc nên mình đưa chổi khều ra, xong tối đó mình ngủ trong nhà bếp ( nhà bếp rộng có kê dường ngủ) thì có người chạy vào xin nước uống, mình giật mình dậy thì chẳng thấy gì. đến hôm tiếp theo ko thấy gì, đến lần thứ 3 thì lại có người chạy vào xin nước uống, mình chỉ tay về phía bình nước nói :" nước kia kìa". thì giật mình dạy, rõ ràng là có người chạy vào xin nước uống vì lúc đó mình thức rồi, chỉ là chưa tỉnh hẳn.

còn vài chuyện nữa, bữa sau kể tiếp :D