Em là một người nhỏ tuổi, đang là một phật tử, kiến thức nông cạn , nhưng có một số thắc mắc muốn giải bài cùng các member ở forum này.
1. Tại sao mình phải sống theo nhân quả? Sống kiểu này giống như là ai ăn ốc bắt mình bỏ vỏ. Cuộc sống ngày nay toàn là đạo đức giả, trước mặt thì cười tươi , sau lưng thì đâm thọt, nếu đã vậy thì mình phải vơ vét càng nhìu càng tốt chứ?
2. Chuyện về chùa chiền, em thấy chùa càng ngày mộc lên càng nhiều, càng to, trong khi chẳng có một ngày làm cơm chay cho ngừoi nghèo. Tại sao các thầy xây cái chùa to đùng trong khi dân đói khổ. Em thấy thà lấy tiền cúng dường xây một ngôi trường , vừa dạy học vừa phát đồ ăn miễn phí cho dân nghèo. Nói vậy thôi chứ trong việc thu chi các thầy còn nhiều điều để bàn.
Nói chung, làm người là phải chịu trăm đắng nghìn cay các thân hữu ah~
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks