kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: cúng nước cho ngạ quỷ

  1. #1

    Post cúng nước cho ngạ quỷ

    nam mô quan thế âm bồ tát
    hôm nay cho con được mạo muội hỏi 1 câu này, mấy tháng qua con có đi tìm hiểu về loài ngạ quỷ và rất là thương loài này nên con muốn phát tâm cúng cho tất cả loài ngạ quỷ nhưng nhà con ko đủ điều kiện để cúng thí thực nên con chỉ cúng nước được thôi mà trong khi đó con vì vô minh nên không biết tý gì về cách cúng nước cho ngạ quỷ kể cả có đi học trên mạng cũng không hiểu gì hết và không thuộc hết tất cả được nên con xin các huynh trong diễn đàn giúp con có 1 câu chú nào đó có thể giúp con cúng thí nước cho ngạ quỷ như chú triệu thỉnh, chú mở cổ họng và mở địa ngục và chú khác để giúp cho ngạ quỷ được thoải mái không bị ràng buộc về thứ gì hết mà vui vẻ hưởng thụ đồ mà con cúng, con không ngại nhiều nhưng mà con chỉ ngại là con vô minh thôi nên mong các huynh chỉ rõ dùm cho con

  2. #2

    Mặc định

    mình học hỏi còn kém xin bạn trước tiên chia sẻ xem vì sao bạn lại thấy ngạ quỷ đáng thương...
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  3. #3
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovelnmlove57 Xem Bài Gởi
    nam mô quan thế âm bồ tát
    hôm nay cho con được mạo muội hỏi 1 câu này, mấy tháng qua con có đi tìm hiểu về loài ngạ quỷ và rất là thương loài này nên con muốn phát tâm cúng cho tất cả loài ngạ quỷ nhưng nhà con ko đủ điều kiện để cúng thí thực nên con chỉ cúng nước được thôi mà trong khi đó con vì vô minh nên không biết tý gì về cách cúng nước cho ngạ quỷ kể cả có đi học trên mạng cũng không hiểu gì hết và không thuộc hết tất cả được nên con xin các huynh trong diễn đàn giúp con có 1 câu chú nào đó có thể giúp con cúng thí nước cho ngạ quỷ như chú triệu thỉnh, chú mở cổ họng và mở địa ngục và chú khác để giúp cho ngạ quỷ được thoải mái không bị ràng buộc về thứ gì hết mà vui vẻ hưởng thụ đồ mà con cúng, con không ngại nhiều nhưng mà con chỉ ngại là con vô minh thôi nên mong các huynh chỉ rõ dùm cho con
    Có rất nhiều cách, nhưng mà đơn giản nhất là: để một bát nước trước nhà...sau đó bạn đọc chú theo thứ tự là:
    - chú mở địa ngục
    - chú khai mở yết hầu
    - chú biến thủy biến thực
    búng vào chén nươc 07 lần...rồi để đó...

    Đây là cách đơn giản nhất.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #4

    Mặc định

    Giải nghĩa các Chú
    1/ ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM:
    - Thế giới ta bà nầy rất dơ uế, muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám, hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn, chúng ta bắt buộc phải tụng chú nầy .Trì chú nầy thân, tâm, cảnh vật đều được thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan, các công đức hết thảy thành tựu.

    2/ ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA :
    - Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương, ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích, các tội nhận được dứt nghỉ khổ não.

    3/ NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐÀ, PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ, ÁN TÁM BẠT RA, TÁM BẠT RA HỒNG :
    - Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon, lại biến rất nhiều hàng hà sa số , đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ, ăn rồi được siêu sinh, khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, thọ mạng sống lâu.

    4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐIỆT THA, ÁN, TÔ RÔ TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA.
    - Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả, biến thành màu sửa cam lộ, mở rộng cuống họng như cây kim, tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với


    Đây là một số câu chú dùng trong cúng thí thực , Bạn tìm hiểu thêm qua bài viết của HưKhong về cúng thí thực

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi voe Xem Bài Gởi
    mình học hỏi còn kém xin bạn trước tiên chia sẻ xem vì sao bạn lại thấy ngạ quỷ đáng thương...
    thì thông qua kinh điển và kinh sách khác thì mình lúc đầu không quan tâm nhiều về ngạ quỷ nhưng vì từ khi mình thấy 1 con không biết do mình nhìn lầm hay không nhưng mình thấy nó ăn toàn những thứ bẩn và dần dần mình phát hiện và biết nó là ngạ quỷ nên mình rất là thương và mình đã khóc cho nó và cả chúng sanh trong địa ngục nên mình quyết tâm tìm hiểu tài liệu và quyết cứu hết ngạ quỷ và địa ngục mong các huynh giúp đỡ

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NGỌC TƯỜNG Xem Bài Gởi
    Giải nghĩa các Chú
    1/ ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM:
    - Thế giới ta bà nầy rất dơ uế, muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám, hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn, chúng ta bắt buộc phải tụng chú nầy .Trì chú nầy thân, tâm, cảnh vật đều được thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan, các công đức hết thảy thành tựu.

    2/ ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA :
    - Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương, ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích, các tội nhận được dứt nghỉ khổ não.

    3/ NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐÀ, PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ, ÁN TÁM BẠT RA, TÁM BẠT RA HỒNG :
    - Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon, lại biến rất nhiều hàng hà sa số , đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ, ăn rồi được siêu sinh, khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, thọ mạng sống lâu.

    4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐIỆT THA, ÁN, TÔ RÔ TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA.
    - Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả, biến thành màu sửa cam lộ, mở rộng cuống họng như cây kim, tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với


    Đây là một số câu chú dùng trong cúng thí thực , Bạn tìm hiểu thêm qua bài viết của HưKhong về cúng thí thực
    nhiều khi đọc chú mà trả hiểu trú đó thế nào oai lực thế nào!!! cám ơn sư huynh đã khai thông
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovelnmlove57 Xem Bài Gởi
    nam mô quan thế âm bồ tát
    hôm nay cho con được mạo muội hỏi 1 câu này, mấy tháng qua con có đi tìm hiểu về loài ngạ quỷ và rất là thương loài này nên con muốn phát tâm cúng cho tất cả loài ngạ quỷ nhưng nhà con ko đủ điều kiện để cúng thí thực nên con chỉ cúng nước được thôi mà trong khi đó con vì vô minh nên không biết tý gì về cách cúng nước cho ngạ quỷ kể cả có đi học trên mạng cũng không hiểu gì hết và không thuộc hết tất cả được nên con xin các huynh trong diễn đàn giúp con có 1 câu chú nào đó có thể giúp con cúng thí nước cho ngạ quỷ như chú triệu thỉnh, chú mở cổ họng và mở địa ngục và chú khác để giúp cho ngạ quỷ được thoải mái không bị ràng buộc về thứ gì hết mà vui vẻ hưởng thụ đồ mà con cúng, con không ngại nhiều nhưng mà con chỉ ngại là con vô minh thôi nên mong các huynh chỉ rõ dùm cho con
    bạn có thể tham khảo tại đây:
    http://dieuamquan.tk/dieuam/index.ph...d=32&Itemid=14
    Thị Trấn Về Đêm...

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    mình xin chia sẻ với bạn :

    với người sơ cơ chưa biết về mật pháp và cách hành trì , mình khuyên bạn không lên tự ý hành pháp , khi đó không những bạn sẽ không có tác dụng mà bị phản tác dụng lại do chưa đủ đạo lực

    chúc bạn có ý nghĩ sáng suốt và cách làm hiệu quả khác thông minh hơn trong đời sống thực tại này , mang lại sự lợi ích cho mọi người
    điện thoại thông minh

    sắp giầu rùi

  9. #9

    Mặc định

    vậy thì mình sẽ liều thôi vì cứ nhìn thấy loài ngạ quỷ chịu đói mình chịu không được nếu có chết thì chết thôi, ai cũng phải chết mà

  10. #10

    Mặc định

    anh đọc bài này và làm theo nhé:
    Tôi ( A Nan) đang ngồi dưới cội cây suy nghĩ, thấy một Diện nhiên Ngã quỷ, hình thể đen xấu... bụng to như cái trống lớn, cổ họng nhỏ tựa kim, bảo tôi rằng:
    " Ba ngày nữa thì ông chết, phải đọa vào loài quỷ đói như chúng tôi đây"
    Tôi hỏi rằng: " Bây giờ phải có cách gì mà thoát khỏi khổ ách ấy".
    Quỷ trả lời tôi rằng: "Muốn thoát khỏi khổ ách ấy ông hãy cúng dàng thức ăn cho loài quỷ đói nhiều như cát sông Hằng, và các vị Bà La Môn tiên sĩ, thì sẽ được thêm phúc, tăng tuổi thọ".
    Tôi sợ quá không biết làm, phải trả về tịnh xá bạch Phật.
    Phật dạy tôi rằng: Người đừng lo, ta có một câu thần chú gọi là" NHẤT THIẾT ĐỨC QUANG" có vô lượng oai lực. Ngài đọc như sau: "Nam mô tát phạ đát tha, nga đà tán phạ rô chỉ đế, úm tấm bạt ra, tam bạt ra Hồng".
    Muốn làm phép bố thí này thì trước hết phải lấy ít cơm bỏ vào trong cái bát hoặc chén, tụng chú này bảy lần và xưng niệm 4 danh hiệu Đức Phạt như sau:
    Nam mô Đa Bảo Như Lai
    Nam mô Bảo Thắng Như Lai
    Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
    Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
    Rồi búng vào bát cơm ấy bảy lần, đem đổ trên đám đất bằng phẳng cao sạch. Dầu cho quỷ đói có nhiều như cát sông Hằng chăng nữa cũng được ăn no.
    Những quỷ đói được ăn cơm ấy sẽ thoát thân quỷ, được sanh lên thiên đường.
    Nếu bốn chúng đệ tử của ta thường tụng chú này để bố thí cơm cho quỷ, người ấy được đầy đủ vô lượng công đức, nhan sắc tốt tươi và sống lâu, các loài ma quỷ thường lại ủng hộ cho mọi phương diện tốt lành.
    Phát tâm bồ đề
    Trên cầu thành Phật
    Dưới độ chúng sinh
    Tự mình hành đạo
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MinhMT Xem Bài Gởi
    vậy thì mình sẽ liều thôi vì cứ nhìn thấy loài ngạ quỷ chịu đói mình chịu không được nếu có chết thì chết thôi, ai cũng phải chết mà
    người học phật không lên suy nghĩ tiêu cực như thế , điều này chỉ mang lại sự đau khổ cho chính mình và những người xung quanh , hãy sống tích cực lên bạn nhé , ngạ quỷ cũng rất đáng thương , vì vậy hãy dành thời gian tu tập đạo lực cho đủ mạnh có thể giải thoát cho chúng ,rồi ta mới áp dụng nhé

    cánh cửa đang mở rộng và ta hãy vui lên cho 1 ngày mới đầy yêu thương
    điện thoại thông minh

    sắp giầu rùi

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MinhMT Xem Bài Gởi
    vậy thì mình sẽ liều thôi vì cứ nhìn thấy loài ngạ quỷ chịu đói mình chịu không được nếu có chết thì chết thôi, ai cũng phải chết mà
    Thiện tai thiện tai . Xin cúi đầu đảnh lễ tấm lòng Bồ Tát của huynh . Huynh có sự suy nghĩ như vậy thì tuy chưa tu như huynh đả có căng cơ rồi ,và hạnh Bồ Tát rồi


    Khi trì Chú nhớ tập trung , chớ vọng tưởng vì vọng tưởng thì thức ăn sẽ hóa ra cái thứ mà huynh tưởng . Không dùng được nửa nên bỏ và làm lại . Còn không thì cứ cúng bình thường là được .

    Chúc huynh an lạc :happy::happy::happy:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  13. #13
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    nhanh gọn nhất là cam lồ chú "án tô rô tô rô bát ra tô rô tô rô tô rô dạ ta bà ha"

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Thiện tai thiện tai . Xin cúi đầu đảnh lễ tấm lòng Bồ Tát của huynh . Huynh có sự suy nghĩ như vậy thì tuy chưa tu như huynh đả có căng cơ rồi ,và hạnh Bồ Tát rồi


    Khi trì Chú nhớ tập trung , chớ vọng tưởng vì vọng tưởng thì thức ăn sẽ hóa ra cái thứ mà huynh tưởng . Không dùng được nửa nên bỏ và làm lại . Còn không thì cứ cúng bình thường là được .

    Chúc huynh an lạc :happy::happy::happy:
    đệ không dám nhận cái đảnh lễ đó không có 1 bồ tát nào mà phạm tất cả giới kể cả ngũ giới cấm như đệ đâu nhưng cũng may chưa phạm giới uống rượu nên đệ không thể nhận đâu
    mô phật

  15. #15

    Mặc định

    Cách thức cúng Cô Hồn trong Kinh Diệm Khẩu.

    Trong kinh ghi rõ lời Đức Thế Tôn chỉ dạy cho Ngài A Nan nhiều tiết mục cúng thí cho các loài Ngạ quỷ được ăn bằng xúc thực, ý tư thực theo thứ tự như: mua sắm các thực phẩm nấu chín, bày biện lên bàn, có hương, hoa, trà, quả. Rồi chấp tay nhứt tâm phụng thỉnh chư vị cổ Phật đến đạo tràng cúng tế, để giúp chúng sanh cõi âm được ăn, uống, cùng nghe rõ lời kinh, lời pháp khai thị của chư Phật một cách trật tự và hanh thông. Bởi vì mỗi vị cổ Phật đều có uy lực riêng biệt thật siêu đẳng; như vị Phật Diện Nhiên Vương, có tên Tiêu Diện Đại Sĩ ( Phật Quan Thế Âm thị hiện) được phụng thỉnh trước tiên đến, để thống lãnh các loài cõi âm nói chung, đến đạo tràng trong trật tự.

    Tiếp đến phụng thỉnh 13 vị Phật. 1-“Án dà ra đế da ta bà ha”, có uy lực mở các cửa địa ngục do thông qua vua Diêm vương và Phật Địa Tạng. 2-Sau khi các loài Ngạ quỷ, Cô hồn ra khỏi địa ngục, được Đức Phật “ Bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da”mời và hướng dẫn tất cả vào đạo tràng. 3- Đức Phật “Án tam đà ra dà đà ta bà ha” đến nói pháp giải oan. 4- Đức Phật “Án, bát ra mạt lân dà nảnh ta bà ha”(Địa Tạng ) đến diệt định nghiệp. 5-Đức Phật “Án, a lổ lặc kế ta bà ha”(Quán Thế Âm) đến diệt nghiệp chướng. 6- Đức Phật “Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da “ đến khai yết hầu. 7- Đức Phật “ Án, tam muội da tát đỏa phạm “ đến tam muội da giới. 8- Đức Phật “ Tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng” đến để biến thực. 9- Đức Phật “ Tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô,bát ra tô rô,bát ra tô rô ta bà ha “đến biến nước thành cam lồ. 10-Đức Phật “ Án noan noan noan noan noan”đến nhứt tự thủy luân. 11-Đức Phật“Tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan” đến nói pháp nhủ hải và phụng thỉnh 7 vị Phật : Đa Bảo, Bảo Thắng, Diệu Sắc Thân, Quảng Bát Thân, Ly Bố Úy, Cam Lồ Vương, A Di Đà, đến để hộ niệm, gia trì cho các thức ăn thức uống thành Tịnh pháp thực cho các giới Phật tử. Pháp thí thực cho các loài hữu tình. Cam lồ thủy cho các giới Cô hồn.Tất cả 3 giới trên trong cõi âm được ăn, uống một cách hanh thông, dù ăn bằng xúc cảm, ý nghĩ, vẫn cảm thấy no nê. Nhưng, trước khi cùng ăn, ba giới Phật tử Hữu tình, Cô hồn được nghe 7 vị Phật nói lời khai thị : Hãy phát nguyện xả bỏ lòng tham lam, quay về Tam Bảo và phát tâm Bồ đề, tức khắc được ra khỏi cõi u minh, sanh về Tịnh độ. Xong rồi, 3 giới cõi âm ấy được Tôn giả A Nan nói lời mời ăn, uống (Nhử đẳng Phật tử, Hữu tình, Cô hồn chúng…). Ngày xưa, thì Tôn giả A Nan tự thân tri hành hết các việc : phụng thỉnh chư Phật, triệu thỉnh các loài Ngạ quỷ, Cô hồn đến đạo tràng và mời ăn, uống. Cuối cùng Đức Phật 12- “Án mục lục lăng ta bà ha” đến nói pháp thí vô giá thực. Đức phật 13 “Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng” đến nói pháp phổ cúng dường.

    Nội dung nghi thức cúng thí thực cho các loài Ngạ quỷ, Cô hồn, mà Đức Phật đã nói cho Tôn giả A Nan, được ghi trong kinh Diệm Khẩu, chỉ bấy nhiêu trên, nếu không nói là cơ bản, đủ để cho các loài Ngạ quỷ, Cô hồn được ăn, uống, nghe Phật pháp, siêu sanh Tịnh độ do ở 13 vị cổ Phật và Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ, tất cả đều có uy lưc siêu đẳng gia trì, hộ niệm cho.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  2. Tôi đang tiếp xúc: những người trong thế giới vô hình
    By vo minh cau dao in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 17-02-2013, 03:14 PM
  3. Bài học giúp hành giả rút kinh nghiệm ( Ngạ Quỷ )
    By hanhdaoxuatgia in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-11-2012, 12:12 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •