chuyện thứ nhất
mình là một người bt lúc trước rất sợ mà ! nhưng sau lần bị tai nạn > gần chết ! thì hình như mình ko biết sợ là gì nữa ! đi ngoài nghĩa địa mà chứ nhìn vô xem có cái bóng nào nhìn mình ko @@ ! thôi vô chuyện
mình có ông thầy dậy ở trườg Tân Phước Khánh ! đêm hôm đó ổng phải trực ở lại trường ! vì bảo vệ bệnh hay gì đó ko biết , lúc đó cũng gần 11h thì thầy tôi mới bắt đầu ngủ ! vừa nhắm mắt thì nghe tiếng chân đi , thầy mở mắt ra nhưng ko thấy ai cả , thấy nghĩ chắc con mèo hay gì thôi , nhưng thầy nhắm mắt lại ! lại nghe tiếng bước chân ! nhưng lần này là cn quỹ đó xuất hiện đứng trước 2 chân thầy của mình ! tóc thì dài , chỉ hiện ra 2 gò má toàn là máu ko thôi ! thầy nghĩ chắc là tiêu rồi ! gặp quỷ thì khó mà sống , nhưng sao đó thầy mới dậy nhéo bắp chân mình và đọc câu " Quán Thế Âm Bồ Tát " con quỹ ko sợ mà nó con cười 1 cách kinh khủng ko thể nào diễn ta dc ! sao đó nó biến đi ! ông thầy tôi sợ quá về nhà ngủ lun :wave: sáng kể lại với mấy chú bảo vệ , ai cũng sợ hết :icon_evil:
chuyện thứ 2
có 1 ông tài xế đi ngang 1 xe ngang đoạn đường mà lúc trước có người thắt cổ chết ! mà lâu rồi ko ai cúng kiến ! thấy ông này hợp mới nhập vào ! sao khi nhập con ma tự đi tới tiệm tạp hóa ! và chỉ ngay giày tờ cúng gì đó mà ko nói đươc câu nào , chỉ dùng tay chỉ và la ú ơ thôi , cái bà đó tính tiền , nó mốc cái bóp ra trong đó con 167k , bà này lấy 50k , rồi nó mượn xác ông đó cúng cho nó ! cúng xong nó thả xác ông đó ra ! hỏi lại thì ổng ko nhớ gì ! hix ghe quá ! cn nhiều chuyện lắm !