kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Lối Đi Ngã Khác....

  1. #1
    micronbmt
    Guest

    Mặc định Lối Đi Ngã Khác....

    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
    Nam mô a di đà phật
    Nam mô đại bi quan thế âm bồ tác
    Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tác


    Mình thấy trong 4rum có rất nhiều bạn tu hành thay vì suốt ngày "bới mói " chuyện của nhau , Tại sao chúng ta ko lập 1 topic hồi hướng công đức cho nhưng người đã khuất hoặc bị tai nạn ,lâm nạn bất an ...
    Chỉ cần họ và tên địa chỉ và tuổi
    ( pháp danh nếu có )

    Mình xin phát nguyện 500 biến chú đại bi trước và 3 bộ Kinh địa tạng bổn nguyện ( Mở Hàng trước :rose:)

    Chúc bạn :
    Đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào,
    Đủ thử thách để trở nên mạnh mẽ,
    Đủ nỗi đau để giữ bạn là con người,
    Đủ hy vọng để bạn hạnh phúc,
    Đủ thất bại để bạn khiêm tốn,
    Đủ thành công để bạn khao khát,
    Đủ bạn bè để mang lại cho bạn nguồn an ủi,
    Đủ giàu có để đáp ứng những nhu cầu của bản thân,
    Đủ háo hức để mong chờ,
    Đủ niềm tin để xua đi muộn phiền,
    Đủ quyết đoán để làm mỗi ngày trở nên tốt hơn hôm qua.

    Chân thiện nhẫn tốt

    Sống chân thật để không ai lừa dối được bạn
    Sống thiện tâm để bạn không cô đơn
    Sống nhẫn nhịn là điều to lớn nhất bởi vì nhờ nhẫn mà bạn thắng được chính mình

    Chân thiện nhẫn nguyên lí pháp của vũ trụ.

  2. #2
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    Lý do hôm nay mình lập topic này vì 2 chữ " Niềm tin "thôi Các Bạn à
    Mấy hôm trước đi làm tình cờ nhìn xuống vạch kim xe , đã chỉ màu đỏ vậy mà tôi vẩn cố gắng lết đi và hết xăng giữa đường tôi ghé lại cửa hàng
    - Chú !đỗ cho con 50 ngàn ! (^^ giọng nói thật tự tin )
    Tôi lay hoay trong chiết cặp hổn độn của mình mãi tìm không ra ví
    -Sao ? Để quên ví ở nhà rồi hả ? chú hỏi
    -Dạ !
    -Nhà Gần đây không ?
    -Dạ ! Củng gần
    -Con về lấy đi
    Tôi ngượng ngùng nhưng vui , rất vui rồi "riếu rít " chạy về nhưng không may trờ mưa thật to như ông trờ muốn thử thách mình, không muốn trã cho chú 50 ngàn,
    -Đến chiều tôi mới quay lại , chú củng không nhận ra thằng nhóc "sơ xác" hồi sáng
    -chú cười , 1 nụ cười mà tôi không thể quên được , đó là món quà đẹp nhất mà tôi nhận được trong ngày
    Lúc quay đi tôi cứ thầm hỏi bản thân tại sao chú đó lại cho tôi đi mà không có bất cứ cái gì đảm bảo , đó có phải là niềm tin không ?
    Niềm tin
    Niềm tin được xây đựng trong 1 người bán xăng và người đi đổ xăng sao ? Chỉ trong giây phút ư ? Chúng ta có nên đặt niềm tin vào niềm tin vô hình của mình không ? Dù 50 ngàn đối với ai đó không đáng
    tôi có thể không quay lại và người đàn ông đó có thể trã giá cho niềm tin của mình

    ít hôm sau tôi ghé lại và người bán xăng đã thay đỗi vì chú bị bệnh không còn nữa nhưng tôi sẻ nhớ mãi và muốn chia sẻ câu chuyện này với các bạn của tôi

    Như chúng ta đặt niềm tin vào đức phật di đà phải không các bạn ?

  3. #3

    Mặc định

    hì, chắc lão thấy mặt cậu hơi bị khù khờ ............................

  4. #4

    Mặc định

    Bình thường thôi mà.Giống như mình gặp những người nhìn qua họ rất có tri thức,rất đẹp,lịch sự nhưng họ nhìn mình họ thấy mình trống rất dữ.Còn bà bán vé số thì lại thấy mình hiền quá.Sỡ dĩ mỗi người có con mắt nhìn khác nhau là vì là có người tâm quá tính toán ,có người tâm không tính toán,nên có thể thấu suốt mọi lẽ.
    Như chú bán xăng cho bạn là 1 người không tính toán.hihi.

  5. #5

    Mặc định

    Chào các bạn !

    Hôm nọ, xe bt chạy tới gần cầu bông, xe bị nổ lốp, bất ngờ là trong giỏ xách thì lại không tìm thấy bóp tiền, lấy đâu tiền thay ruột xe,... bt đành dẫn bộ về nhà... Khi xuống dốc cầu, có một bà bán sửa đậu nành không quen biết, bước tới đưa 100.000 đồng nói : " Cô thay tạm ruột xe đi mà về, trời sắp mưa lớn rồi đó ! ". bt ngẩn ngơ trước lòng tốt của 1 người xa lạ,thật tâm bt xúc động vô cùng... chỉ biết nói cảm ơn và đã quay lại hoàn trả tiền cho bà với sự cảm kích trân trọng , ...,...

    Quanh ta thật sự có nhiều người có tấm lòng nhân hậu không ngờ !
    Khi ngay trong ta có tâm mở rộng yêu thương chân thành, thì chắc rằng trong vô hình quanh ta cũng được yêu thương bao trùm... mà không lý giải được...

    Cám ơn bạn micronbmt, ( :rose: ) mở topic này mà bt có dip chia xẻ " niềm tin " vào tấm lòng tốt, sẵn lòng giúp nhau lúc khó khăn không chút gì toan tính ,..., vẫn luôn có trong cuộc đời này !

    Thân chào các bạn !
    *
    *
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  6. #6
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fengtumz Xem Bài Gởi
    hì, chắc lão thấy mặt cậu hơi bị khù khờ ............................
    nhiều lúc vẩn tự nhủ rằng " mình đả tháo chiết mặt nạ xuống chưa "

  7. #7

    Mặc định

    cậu còn k biết cậu là ai thì làm sao người ta biết được ;;)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. TRuyện về bùa lỗ ban(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 05:49 PM
  3. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  4. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM
  5. Tìm một con đường, tìm một lối đi...
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-06-2011, 02:52 PM

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •