kết quả từ 1 tới 12 trên 12
  1. #1
    micronbmt
    Guest

    Mặc định Gia Đình ( bài thơ cậu bé 12t làm điên đảo thế giới facebook )


  2. #2
    micronbmt
    Guest

    Mặc định


  3. #3

    Mặc định

    híc thơ cảm động
    Từ ngày chàng bước chân đi
    Cái khung dệt cửi chưa hề nhúng tay
    Nhớ chàng như mảnh trăng đầy
    Đêm đêm vầng sáng hao gầy đêm đêm
    rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    hay ho gì đâu ta?
    haiz...........................

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi canhtimpy2004 Xem Bài Gởi
    híc thơ cảm động
    tựa vào vai tui đi
    haiz...........................

  6. #6

    Mặc định

    Mẹ Việt Nam

    Mẹ tôi một nắng hai sương.
    Đớn đau thân xác, cũng vì đàn con.
    Bao năm xa cách nhớ nguồn.
    Đến nay gặp lại, tuyết sương mái đầu.

    Thái Sơn biền biệt nơi đâu.
    Để Nước mòn mõi, mỗi lần chiều buông.
    Việt Nam quê mẹ, đất cha.
    Nổi lòng chạnh nhớ, những khi chiều tà.

    11/5/2011

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    dạy cho con tiếng nói đầu đời
    dạy cho con chớ quên màu da
    aóooo yeee
    haiz...........................

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    thơ hay bạn ak
    dạy cho con tiếng nói đầu đời
    dạy cho con chớ quên màu da
    aóooo yeee
    ac aóooo yeee là gì vậy ông
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    tựa vào vai tui đi
    người cậu toàn lông không a sao tui dựa vào được
    nếu cậu có cách ji làm tui bớt buồn chán nản thì còn được :p
    Từ ngày chàng bước chân đi
    Cái khung dệt cửi chưa hề nhúng tay
    Nhớ chàng như mảnh trăng đầy
    Đêm đêm vầng sáng hao gầy đêm đêm
    rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4

  10. #10

    Mặc định

    đói...đi ăn đã
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.ALI Xem Bài Gởi
    thơ hay bạn ak

    ac aóooo yeee là gì vậy ông
    chắc hông coi phim sếch của tây khi nào nè
    haiz...........................

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi canhtimpy2004 Xem Bài Gởi
    người cậu toàn lông không a sao tui dựa vào được
    nếu cậu có cách ji làm tui bớt buồn chán nản thì còn được :p
    có cách nào để mình giúp bạn không?
    haiz...........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Mê Tín Dân Gian
    By phimanh in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 07-08-2011, 07:15 AM

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •