Sáng nay 2 vc em đang ăn sáng, có 1 ông trông rất phúc hậu ngồi đối diện em . lúc đợi chủ quán làm miến, Vợ e có bảo e đưa tiền mua cái bắp ngô, em đưa ví cho Vợ cầm luôn. Ông lão bảo : cháu đừng để Vợ biết trong ví mình có bao nhiêu , các cụ hồi xưa có nói thế , nó nhìn thấy tiền mình trong ví hôm nay có nhiều, mai lại thấy ít, kiểu j cũng lục đục , tốt nhất là đưa Vợ chừng nào thì biết chừng ý
Em cũng chỉ cười và nói vâng ạ
Xong ông ý nói : Tướng cháu khá lắm ,quý nhân phù trợ rất nhièu, nhưng phi thương bất phú, cháu làm nhà nước nhưng phải kinh doanh ngoài nữa cháu ạ ,sẽ khá lắm , khá lắm
Xong ông ý cười rồi đứng dậy đi về
Em có chào nhưng quay ra chả thấy đâu
Hì, tự dưng thấy vui vui !!!!! Em đang làm nhà nước nhưng cũng đang ủ mưu kinh doanh thêm, thấy ông lão nói mà cũng đúng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks