Kính thưa các huynh đệ tỷ muội trong dd!
Theo dõi dd tgvh mới gần đây nhưng em cảm thấy dc rất nhiều an ủi về tâm hồn. Em có chuyện này nhờ các huynh trong dd cho em 1 lời khuyên. Số là em có quen 1 người, phải nói là gặp rất nhiều trắc trở. Ảnh rất giỏi trong làm ăn, nhưng tính tình bảo thủ và ương bướng, ko tin trên đời có thánh thần ma quỷ gì, nghe nhắc tới chuyện thầy bà là chửi dữ dội. Ảnh cấm em sau này cưới về ko dc lập bàn thờ Phật chỉ dc thờ ông bà. Không biết có phải vì vậy mà dù giỏi giang, từng lập nhiều công ty nhưng chuyện làm ăn cứ trì trệ (từ đó tới giờ chưa đốt 1 nén nhang nào cho 1 cty nào). Ảnh cứ nói Phật trong tâm, cứ sống tốt là dc, nhưng mà em thì thấy tâm ảnh chưa bao giờ có Phật. Đó là điều làm em rất buồn vì nhà em theo đạo Phật, rất tin tưởng.
Tính ảnh thích tự do bay nhảy, tán tỉnh yêu đương lung tung làm khổ nhiều cô gái. Ảnh làm gì cũng chỉ nghĩ tới mình mà ko nghĩ tới hậu quả sau này. Chị ảnh hay khuyên làm vậy sau này sẽ gặp quả báo, ảnh chỉ cười và khẳng định ko bao giờ có chuyện đó. surrender. Nghe tới câu này thì em thật sự là bó tay, vì người ta nói, tin để sống tốt hơn. Ảnh ko tin nên ảnh ko sợ, nhưng em thì rất sợ cho ảnh. Mặc dù mới đây tụi em đã chia tay nhau nhưng em thật sự vẫn ko yên tâm về ảnh chút nào. Nếu ảnh cứ sống như vậy thì không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Xin các Huynh đệ tỷ muội hoan hỉ chỉ cách cho em biết, có cách nào cảm hóa được ảnh, kéo ảnh quay về đúng đường, biết cách tin để mà sống tốt ko, ví dụ như em đọc kinh hồi hướng cho ảnh... Vì ảnh bây giờ sống chỉ biết đến công việc và tiền bạc, chấp nhận mất hết bạn bè, người yêu...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks