mình và bạn mình,chuyển nhà gần được 2 tháng,nhưng 2 tuần gần đây phòng mình có những hiện tượg rất lạ!khi vào phòng mình thường bấm chốt cửa, nhưng không hiểu sao cửa phòng tự mở ra,rồi tự đóng sầm lại! hiện tượng này xảy ra rất nhìu lần rồi,hiện tượng này thường xảy ra khi mình ở phòng 1 mình.và khi ngủ mình thường mơ thấy những giấc mơ quái dị,tối hôm qua,giữa khuya mình mơ màng nữa tỉnh nửa mê thấy trước mắt mình có gì trắng trắng,mình rất sợ. trong khi bạn cùng phòng với mình thì hoàn toàn không bị gì.
mình đi xem bói thì người ta nói có giông nam ở chổ mình ở và hạp với mình nên theo phá mình, vì mình rất nhẹ bóng vía.
nhưng từ đó tới giờ rất nhìu người thầy nói mình có đứa em đã mất theo độ mình. và mình cũng đã từng nói chuyện với em mình qua những giấc mơ.
mình muốn hỏi nếu em mình theo độ cho mình thì lam sao người đàn ông đó phá mình được.mấy hôm nay mình rất sợ,không biết minh phải làm gì để người đó đừng phá mình nữa.người thầy xem bói cho mình có ý định đến phòng trọ của mình để xua giông đi,không biết ý kiến nay có được không? mọi người cho mình lời khuyên với.