- Mình đã tra mạng về hiện tượng Ma đè nhưng hiện tượng mình từng bị có nhiều cho khá kỳ lạ.
- Mình sn 1984, từ đó đến nay mình gặp hiện tượng này 2 lần.
* Lần thứ nhất: tầm mùng 5 âm lịch năm 2009 khí đó mình cùng 1 đứa bạn thuê 1 căn phòng trọ nằm trên sân thượng 1 cằn nhà trong hẻm bên gò vấp. Tư trước khi xảy ra hiện tượng tầm 4 tháng thì rất bình thường (nhưng chưa bao giờ ngủ 1 mình). Đến sau tết mình ở quê lên sớm hơn thằng bạn 1 ngày, cũng đêm đó mình bị Ma đè.
+ Ngủ đến nữa đêm thi tư nhiên có cảm giác toàn thân bị vật gì đó đè lên người không cử động dc. Nên mình tỉnh giấc nhưng toàn cơ thể không tài nào cử động dc, chỉ có mắt là có thể nhìn xung quanh và cơ miệng cử động nhẹ đủ để mình niệm chú "Na Mô A Di Đà Phật". Và khi đó mình nhìn thấy 1 cái bóng người đàn ông mặt đồ véc dài đội mũ cao bồi (mặc đồ và đội mũ y như thám tử) phản chiếu lên trên tường đối diện với cái nệm của mình (tức dưới chân mình). Mình nhìn hướng phản chiều thì mình biết nó hướng từ cửa sân thượng chiếu vào, do đầu ko di chuyển dc nên ko thể quay ra nhìn dc. Khi đó theo quán tính mình cứ niệm chú "Na Mô A Di Đà Phật" liêt tụ từ trong tâm đến ra tiếng nhỏ rồi lớn dần cho đến khi hiện tượng chấm dứt (thời gian tầm 10 phút).
+ Có những hiện tượng khác với cách giải thích khoa học là: mình khí đó hoàn toàn tỉnh giấc, mình nằm trong tư thế thẳng người và chỉ đắp trên người 1 chiếc mền mỏng, do mình ở trên sân thượng nên không khí mát và đều hòa nên không thể có hiện tượng thiếu dưởng khí.
* Lần thứ 2: là hôm wa (ngày 17-11-2012) mình mua căn nhà này dc hơn 1 năm, mình đã sửa chữa lại hoàn toàn phần nội ngoại thất, và vợ chồng mình đã ở dc gần 6 tháng.
+ Tối hôm wa lúc ngủ đến nữa đêm, mình năm mơ thấy có 1 người con gái rất đẹp, than hình chuẩn và sexy, mặc trên người 1 bộ đầm dạ hội màu trắng (có kết những hạt màu trắng trong lắp lánh) ôm người hở 2 vay và dài đến chân, tốc bới và đeo cái gì đó giống vương miệng trang trí cũng màu trắng và có kết hạt, tay cầm 1 cây quạt màu trắng. Cô gái đó bước đến gần mình rồi ôm lấy mình, tiếp theo là hôn lên môi mình (cảm giác rất thật) và cũng chính lúc đó mình tỉnh giấc, mình thấy tay chân tê cứng (ko phải kiểu tê do máu không lưu thổng) người nắm thẳng, 2 tay nắm lại để trên ngực, miệng cứng đơ và môi chỉ cử động nhẹ khi mình nệm chú "Na Mô A Di Đà Phật". Tuy nhiên mình không phải tỉnh giấc 100% như lần trước mà cứ chập chờn, mở mắt ra rồi nhắm lại, mở rồi nhắm cứ thế.
+ Tiếp sau khi cô gái đó hôn lên môi mình , thì mình rơi vào trạng thái nhu bị ai đó ôm chặc, và chập chờn. Mình thấy cô gái không còn ôm mình nữa mà ngồi trên cái ghế bên bàn làm việc trong phòng ngủ của mình, với vẽ mặt hơi khác lúc nảy mở to mắt liết mình như giận dỗi, khi này cô gia mặc bộ đồ gần giống như đồ bà ba có màu nâu hay đen gì đó, tóc để xỏa dài trông rất bình dân khác hẳn hình ảnh ban đầu và gương mặc cũng khác phần nào (nếu chấm điềm ban đầu tận 9-10, còn sau đó tầm 7 điểm chắc do chừng mắt nhìn cũng hơi sợ nên mới thế ^^). Khi đó mình nhìn wa bên vợ vẫn nằm ngủ quay hướng mình, mình cố gọi nhưng không mở miệng dc. Mình sau đó theo quán tính mình cứ niệm chú "Na Mô A Di Đà Phật", mình cứ nệm chú đến khi tỉnh giấc hoàn toàn. Và mình cứ niệm chú cho đến khi ngủ trở lại (tầm 5 phút sau khi tỉnh giấc).
+ Khác lần trước, lần này mê mang nữa tỉnh nữa mơ chứ không thức hẳn, giống là mình vẫn nằm trong tư thế thoải mái. Nhà mình có 2 tầng, tầng dưới có thờ thần tài thổ địa, có 1 cặp Tỳ Hưu bằng đá tự nhiên màu xanh lá cây vó nhiều vết màu trắng (ko nhớ đá gì), trên lầu hướng tây nam (hướng nhà là hướng nam và là hướng cửa sổ lớn) có treo 1 cái chuông gió bằng tre cầu tài lộc, hướng bắc (hướng cửa cầu thang lên) có treo 1 chuông bằng kim loại trừ tà. Không hiểu sau lại gặp hiện tượng nhừ vây.
Mình không kể cho vợ sợ vợ sợ, mình thì thật ra cũng không sợ chuyện này, chi có điều thắc mắc thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks