Xin chào mọi người! không biết là khi nào bài của em mới được đăng nhưng em có đôi lời xin ý kiến của các cao nhân ạ, vì em thắc nắc mà không có lời giải đáp ạ!
Em giới thiệu sơ nhé( vì có liên quan đến câu chuyện em kể)
Em sinh ra trong gia đình có 6 nữ và 1 nam, ba mẹ em rất hiền và hàng xóm ai cũng quý.Em hay đi xem thầy vào những dịp đầu năm thì thầy bảo là 6 chị em phải sống xa nhà càng xa càng tốt( đó là nghiệp đời trước tụi em phải trả ) nếu ai ở gần ba mẹ thì không sớm cũng muộn sẽ có người bị chết yểu ạ!hay cũng tán gia bại sản.
Hiện tại 5 chị em của em mỗi người 1 nơi ( do lấy chồng và do hoàn cảnh công việc nên cũng không có ở gần gia đình ).Xin nói rõ em là dân tỉnh lẻ ạ, xa gia đình theo ý thầy là xa hẳn quê em.
Chị hai em thì lấy chồng ở bên Thủ Đức, chị năm lấy chồng tận Lào Cai, chị sáu thì ở bến tre, chị 7 và em thì cùng ở SG như chị hai ạ.Các anh chị có thắc mắc tại sao em không kể chị tư của em?vì chị tư em mất rồi ( mất năm 34 tuổi).Các chị em đều ở xa chỉ riêng chị tư em là ở gần ba mẹ, vì chị có chồng cách nhà em 4km.
Chị em mất khi tuổi đời còn trẻ quá , em lại nghĩ đến lời thầy nói thì em thấy có sự trùng hợp vô cùng.Em sẽ kể chi tiết tại sao chị em mất cho các anh chị rõ để có thể nhận xét vấn đề giúp em nhé!

Vào 1 ngày của tháng 4 năm 2005 đang ngồi trong lớp học thì em nhận đt của chị con cô thứ 7(tạm gọi là chị D):T ơi H nó bị xe đụng rồi!
em tay chân như rã rời, không thể nói thành lời, em hỏi chị D là chuyện thế nào kể em nghe với.
Chị kể lại:Sáng nó đưa con nó vào nhà ba mẹ ăn sáng, rồi đưa con nó đi học, sau đó nó đi vào vườn mãng cầu (chị em làm chủ vườn ) để coi lính.Thì trên đường ngay 1/2 đoạn về nhà( trước cái ủy ban gì trên đường vô núi Bà Đen á, em không nhớ nữa), chị chạy tốc độ tầm 40km/h.Nó tránh con chó( nhưng sau đó k ai thấy con chó đâu) nhưng không hiểu tại sao nó té mà đầu đập thẳng xuống đất ( theo quán tính khi té thì phải chống tay rồi mới đập đầu ) đằng này đầu chị đập xuống đất 1 cách tự do,bị dập não nên đưa vào nhà thương cấp cứu rồi.Tới đây em chỉ có nước mắt lăn dài mà không nói được lời nào nữa cả!
Chị nằm 1 hồi lâu ( rất đông người xem nhưng k ai đưa vào viện vì họ sợ vạ lây ) sau đó có người hàng xóm đi ngang phát hiện mới đem vào nhà thương tỉnh cấp cứu.Do tình trạng vô cùng nguy hiểm nên 2 ngày sau chị em được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy.chị vẫn nằm đó, trong phòng đặc biệt, chị hôn mê sâu...cả nhà ai cũng đau đớn và lo lắng cho chị.
Mẹ em sau đó mời 1 bà mù gần nhà, bà này không phải thầy bói ( bà có chức sắc trong đạo Cao ĐÀi) nhưng bà có thể xem được vận thế.Bà bảo chị em chưa tới số, chị em bị tai nạn không phải do số mà là do bùa Lỗ Ban,thật sự chị em không né con chó nào cả mà chị em tránh ông già ( ông này là bộ đội )mình không biết thì bảo tránh con chó, chứ thực ra thì chị tránh ông già.và nơi chị xảy ra tai nạn thì cứ đúng vào giờ nhất định thì sẽ xảy ra tai nạn(tai nạn nào cũng nặng hầu hết 90% là chết).Mẹ em nghe mà bần thần cả người,hôm sau mẹ em ra chỗ chị bị tai nạn cúng thì cũng có 1 người đến cúng.Mẹ em hỏi thì người ấy nói rằng con bà vừa bị đụng chết hôm qua tại đây!!!
........
P/S: em sẽ kể tiếp tại sao chị bị bùa lỗ ban cho các anh chị nghe sau khi baì này được đăng nhé,và sẵn tiện cho em hỏi các cao nhân, Bùa Lỗ Ban có phải rất ghê gớm đúng không ạ?