Thân chào thế giới vô hình.
Thày xin trình bày ngắn gọn chuyện của thày như sau :
Nhà của thày nằm trên khu đất chừng 6 sào, từ thời ông nội của thày, trước đây khyu nhà của thày là 1 vùng rừng rậm hoang sơ ( vùng kinh tế mới sau giải phóng) sau này ông nội của thày đến đây khai hoang, các hộ dân quanh vùng chỉ có chừng hục nhà.
thời bấy giờ có cuộc tập kích fulro bùng phát. đến khi thày được sinh ra tại đây, thì vùng này cũng đã đông hộ dân sinh sống, cách chừng 50m là có 1 nhà khác. nhà thày là 1 căn nhà gỗ, nằm cách mặt đường chừng 15m. Phía sau nhà thày, nghe người già trước đây kể rằng có 1 anh fulro bị bắn chết, nằm đông, cách nhà chừng 20m ( do nhà khu đất nhà thày có hình vuông nên vị trí anh fulro nằm ở ngay góc vuông) sau này phí bên hàng xóm lấn đất nên lấn luôn phần miếu mà cha thày lập cho anh fulro ấy.
hồi còn bé chừng 2 tuổi, bà nội thày mất, đôi lần thày có thấy bà nội về thăm thày ( thầy không nhớ rõ chi tiết này, mà chỉ nghe cha mẹ kể lại ).
Sau này khi lên 10 tuổi, thày thường xuyên gặp mộng kỳ lạ, thày thường mơ đào được mộ trong nhà, trong nhà có người chết v.v.... Trong số những giấc mơ lạ ấy, thày thường bị bóng đè, và giật mình tỉnh giấc thì thấy có bóng đen đứng cuối giường nơi thày nằm.
đến năm 2003, nhà thày xây cất nhà mới, cách mặt đường 5m. từ khi xây nhà mới, thày khongg6 còn mơ thấy trong nhà có người chết hay đào được hài cốt nữa, nhưng vẫn thường xuyên giật mình thức giấc lúc nửa đêm rồi thấy có bóng đen đứng dưới cuối giường. sau này thày kê giường nằm sang hướng khác, thì không còn bị tình trạng như trên nữa.
nhưng hiện nay, thằng em út của thày, thường thấy những bóng đen ấy, tức là bây giờ thày hết bị, thì thằng em thày bị. thày đã đi xem phong thủy cho nhà, và người ta nói không phát hiện hài cốt hay gì khác lạ trong nhà.
tuy nhỉn6, thày vẫn nghi ngờ trong nàh thày vẫn có vong linh người quá cố, vậy làm cách nào để xác thực điều này?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks