Mẹ tôi và em tôi liên tục bị người ta ( hàng xóm giấu mặt) liêng một gì đó được cho là đã làm phép ( bùa) trước cửa nhà, mỗi lần như vậy, có một vị sư phụ ở chùa biết được và nhờ đệ tử ( người này giờ là cô bạn thân của mẹ tôi và em tôi, ở rất gần chùa, là đệ tử) đến gỡ. Người này thường đến nhà lúc sáng sớm, lấy vật đó vứt xuống cống trước nhà. Tôi gọi người này là cô Hai. Sau đó, mẹ tôi và em tôi mới dám mở cửa. Lần tôi về Việt Nam, mẹ tôi thấy họ ném cái gì đó trước cửa, cả nhà lo sợ đóng cửa lại, tôi muốn ra xem là cái gì cũng không được vì mẹ và em tôi ngăn tôi quyết liệt vì sợ cái đó nhập vào tôi. Đến nửa đêm, cô Hai đến lấy cái đó vứt đi ( mà tôi ko thể thấy cái đó là cái gì), cô Hai nói đó là 3 cây đinh làm được làm phép. rồi lấy dung dịch đem theo gọi là máu chó quét xung quanh trước cửa nhà.
Lần về này, tôi nghe mẹ tôi và em tôi kể về chuyện mẹ tôi bị bệnh, đI khám và chụp hình ở bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo không có bệnh gì, trong khi đó mẹ tôi lúc nào cũng bệnh, mặt trông già đi và cảm thấy sức càn lực kiệt ( lúc đó tôi ở nước ngoài được em tôi báo mẹ tôi bệnh nặng), sau đó có người bảo mẹ tôi bị yếm và sau đó đã nhờ thầy giải nên đã khỏe. Tôi không tin là chuyện bùa ngãi có thật, nhưng với những biến cố xảy ra ngày càng nghiêm trọng, tôi rất bất an, lo lắng và chẳng biết nhờ ai giúp đỡ.
Sau khi tôi rời Việt Nam, bọn họ đã cho người theo dõi và đánh vị trụ trì ở chùa ( chùa này rất nghèo và nhỏ), theo dõi và định đánh cô Hai, nhưng công an giả danh honda ôm ( vì vị trụ trì này báo công an) bắt được kẻ theo dõi nhưng không có chứng cứ và nó không khai ai bảo nên thả ra.
Sau đó, họ lợi dụng lúc nửa đem liên tục ném bùa trước cửa nhà, vừa rồi vị sư già này phải gỡ một bùa cực mạnh, đã hộc máu và nổ mắt trở nên mù lòa giờ nằm bệnh viện chờ phẫu thuật mắt nên đệ tử gọi báo mẹ và em tôi sư phụ không còn sức để bảo vệ mẹ và em tôi nửa, điều này làm mẹ và em tôi vô cùng buồn vì lo cho thầy và sống trong lo sợ.
Hôm qua, bọn ác đó lại ném một thứ gì đó, sư phụ ở bệnh viện biết nên nhờ cô Hai đến gỡ, lần này miếng bùa đã làm cô Hai người cứng đơ không đi được nữa, phải nằm bệnh viện, giờ mẹ tôi và em tôi sống trong lo sợ, không ai gỡ bùa nữa, vì nhà chỉ có 2 mẹ con. Tôi biết được những chuyện này do em tôi gửi mail kể trong sợ hãi.
Kẻ mà chúng tôi nghi là một gia đình người hoa, ở đối diện nhà, cả nhà họ là những người hiếu chiến, nổi tiếng hung dữ cả xóm ai cũng biết vì thường xuyên chửi những người hàng xóm khác kéo cả gia đình ra hăm đánh người ta và ganh ty với gia đình tôi. Mà gia đình tôi chỉ toàn là phụ nữ, kể từ khi tôi không còn ở nhà nữa, mẹ tôi và em tôi càng thân yếu thế cô, chúng tôi là những người hiền lành, chẳng làm gì họ, mỗi lần bị bùa là tự âm thầm gỡ, chẳng dám nói ai, hoặc báo công an vì nghĩ rằng những chuyện này ai mà tin vì chẳng có bằng chứng nên cứ âm thầm chịu đựng, và giờ đây thì tình hình ngày càng nghiêm trọng tinh thần không yên ổn vì lo sợ.
Tôi thật sự hoang mang và muốn giúp mẹ và em tôi, vì họ nói rằng họ sẽ chết không biết ngày nào vì bọn xấu đó, nghe mà đau cả lòng.
Tôi vô mạng và bắt đầu đọc các thông tin vể việc bùa ngãi, đã tìm thấy trang web này như một cứu cánh, xin mọi người hãy chỉ mẹ và em tôi cách bảo vệ mình trách các bủa phép của họ vì tôi nghe nói họ đã không chịu thua đã tìm bùa phép mạnh nên tình hình rất lo lắng.
Tôi cầu xin quý vị hãy giúp gia đình tôi coi như là ơn cứu mạng để thoát khỏi tình cảnh này.
Tôi rất biết ơn
Địa chỉ email của tôi: ng.thanh@voila.fr
Xin cảm ơn đã dành thời gian đọc bài viết này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks