Con đường phật đạo là con đường mà ai cũng sẽ đi và phải đi để đến quả vị giải thoát !,mỗi người tùy căn cơ của mình mà tìm kiếm pháp môn phù hợp vói chính mình để sớm thành viên thành phật đạo,nhưng từng nghe nói,người học đạo nên tự xét lỗi mình hơn là xét lỗi người,thái độ vạch lá tìm sâu là ko thể chấp nhận dc,vì còn ngã tướng nặng nề,ko thể thành tựu dc sự giải thoát,chẳng thấy lỗi của người để chê,chẳng thấy việc tốt của ngừoi để khen,đó là tâm bình đẳng mà người phật tử nên có.Trong Diễn Đàn này,nên tích cực post những bài viết hữu ích hơn về con đường tu tập,hơn là những bài viết phản biện,hoặc khi xem bài viết của ng khác mà thấy họ sai thì vội công kích,hoặc ko hiểu ý của ng khác vì khả năng mình kém cõi thì vội công kích,thái độ này nên chuyển hóa nó ! ,vì nó thể hiện rõ con ng của bạn !.Thời này là mạt pháp,tâm chúng sanh toàn là thích đấu tranh,ko chịu thua,chỉ muốn hơn ng những ng như vậy đối vói việc tu tập phật pháp chẳng thể thành tựu,vì tham ,sân ,si vẫn ko còn,ko thể nào viên thành thánh quả đc.Nếu như ta chưa đc giải thoát thì ko thể nói đến vấn đề giải thoát dc,nếu ta chưa thành phật thì ko thể hiểu dc cảnh giới của phật,1 ly cafe mà ta chưa uống thì ko biết vị nó thế nào,hoặc đắng hay là ngọt.Đừng lấy cái biết của phật và tổ làm cái biết của mình,đừng trích dẫn lời kinh của phật hay tổ mà chỉ sai lầm của ng khác,ngừoi như vậy là ng mê,vì rằng,kinh điển là phuơng tiện,lời nói của ng khác cũng là phương tiện để tùy duyên mà tiếp độ,nếu bạn thật sự hiểu nghĩa của các Kinh Điển thì bạn sẽ rõ,các pháp đều như,tâm phân biệt đều dứt ngay lúc đó bạn sẽ biết,giải thoát là j,và giải thoát là giải thoát cái j,và cái j đc giải thoát !