Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 107

Ðề tài: Quay trở lại !!! Chữa "bệnh" người âm !!!

  1. #1

    Mặc định Quay trở lại !!! Chữa "bệnh" người âm !!!

    Sau một thời gian vắng bóng, khi ấy khả năng và những bản tính xấu còn vương lấy. Đã rất cố gắng tu luyện cho bản thân để có thể chững chạc và vững bước hơn nữa trong huyền thuật tâm linh. Ngày hôm nay, có một nhân duyên lớn đã tới, và cũng là thời điểm phù hợp, tại hạ công bố sự quay trở lại cuộc sống nhân gian vốn có rất nhiều điều không được tốt lành.

    Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok phải quay trở lại mà trợ giúp tất cả mọi người. Xưa kia nick của tại hạ là Mr.Johnson . Và nay, mặc kệ những lời nói hay sự không hài lòng của một số người về khả năng của mình, mình vẫn sẽ quay đầu trở về.

    Có một số bạn đã biết Mr.Johnson là ai rồi, thì mạn phép gửi tới các bạn lời chào thân ái cho sự quay trở lại giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh. Không phân biệt chủng loại.

    Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, bỏ công sức và thời gian tu luyện, hành trì Mật Pháp, phải xa nhà xa quê đi về miền đất hoang dã chỉ có cát-đá-sỏi, mà nơi đó rau là một thứ vô cùng quý hiếm để thọ nhận lĩnh pháp truyền mà tu tập cho tốt hơn.

    Tại hạ: Mr.Johnson chính là Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok, tên quán đảnh thọ pháp. Có duyên lành với dòng Nyingmapa thuộc Mật giáo Tây Tạng.
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  2. #2

    Mặc định

    ...........
    Last edited by ice_tt; 29-04-2011 at 12:46 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Drogchanpa Lamkchen Xem Bài Gởi
    phải quay trở lại mà trợ giúp tất cả mọi người.
    Zậy thì đâu có gì mà không hài lòng nhở :thumbs_up:
    Living like water...

  4. #4
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Yeah.........Mr Joinson đã trở lại.........vui thay.......lành thay........
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Drogchanpa Lamkchen Xem Bài Gởi
    Sau một thời gian vắng bóng, khi ấy khả năng và những bản tính xấu còn vương lấy. Đã rất cố gắng tu luyện cho bản thân để có thể chững chạc và vững bước hơn nữa trong huyền thuật tâm linh. Ngày hôm nay, có một nhân duyên lớn đã tới, và cũng là thời điểm phù hợp, tại hạ công bố sự quay trở lại cuộc sống nhân gian vốn có rất nhiều điều không được tốt lành.

    Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok phải quay trở lại mà trợ giúp tất cả mọi người. Xưa kia nick của tại hạ là Mr.Johnson . Và nay, mặc kệ những lời nói hay sự không hài lòng của một số người về khả năng của mình, mình vẫn sẽ quay đầu trở về.

    Có một số bạn đã biết Mr.Johnson là ai rồi, thì mạn phép gửi tới các bạn lời chào thân ái cho sự quay trở lại giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh. Không phân biệt chủng loại.

    Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, bỏ công sức và thời gian tu luyện, hành trì Mật Pháp, phải xa nhà xa quê đi về miền đất hoang dã chỉ có cát-đá-sỏi, mà nơi đó rau là một thứ vô cùng quý hiếm để thọ nhận lĩnh pháp truyền mà tu tập cho tốt hơn.

    Tại hạ: Mr.Johnson chính là Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok, tên quán đảnh thọ pháp. Có duyên lành với dòng Nyingmapa thuộc Mật giáo Tây Tạng.
    mô phật !
    cảm ơn tấm lòng của bạn .
    bạn có tâm nguyện cứu độ chúng sinh như vậy thật đáng quí .
    đúng là lành thay , lành thay .
    có điều Vinh muốn có 1 chúttâm sự nho nhỏ với bạn :
    bạn hãy chú trọng hơn nữa vào việc đả thông lí đạo cho bản thân .
    khi bạn thật sự hiểu thông các lí đạo thì quá trình tác pháp của bạn sẽ hanh thông và cho kết quả tốt hơn nhiều .
    9 vong .
    mô phật !
    thiện tai thiện tai !

  6. #6
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Tôi đã thấy một Đàm Quang Vinh thật sự làm tôi bất ngờ. Bạn thật sự làm mọi người kính phục bạn khi bạn có sự thay đổi hoàn hảo này.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    mô phật !
    cảm ơn tấm lòng của bạn .
    bạn có tâm nguyện cứu độ chúng sinh như vậy thật đáng quí .
    đúng là lành thay , lành thay .
    có điều Vinh muốn có 1 chúttâm sự nho nhỏ với bạn :
    bạn hãy chú trọng hơn nữa vào việc đả thông lí đạo cho bản thân .
    khi bạn thật sự hiểu thông các lí đạo thì quá trình tác pháp của bạn sẽ hanh thông và cho kết quả tốt hơn nhiều .
    9 vong .
    mô phật !
    thiện tai thiện tai !
    Cám ơn damquangvinh đã có lời chia sẻ, 9 vong vệ sĩ mà bạn cũng còn nhớ được thì hay quá. Chân thành cám ơn. Tại hạ nguyện sẽ cố gắng tận lực vừa dùng tâm linh giúp người, mà vừa đả thông nhiều giáo pháp để hóa giáo cho mình
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  8. #8

    Mặc định Năng lực tâm linh phát triển- Nguồn gốc duyên tu

    Đầu tiên kính gửi lời chào thân hữu tới các vị đồng đạo. Mình xin tự giới thiệu mình là Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok. Là một người tu trì theo Mật giáo Tây Tạng.

    Đầu tiên xin được kể về duyên số với Mật Tông:

    Thưở ban đầu, khi còn chưa biết đến Phật giáo, về cái căn duyên căn tu của mình thì trước đó đệ rất ghét đi chùa, nhang khói và rất buồn ngủ khi các sư thầy sư cô niệm kinh chú. Cuộc sống cứ đảo lộn đảo lộn dần dần, một kẻ ăn chơi trác táng, thuộc hàng phá gia chi tử, đã làm hao tổn biết bao nhiêu của cải vật chất cho cái nhu cầu thoả mãn sự xung sướng và thụ hưởng của mình. Cứ thế, cho tới lúc đệ chán nản với công việc, với cuộc sống, với mọi niềm hy vọng và ước muốn. Tất cả dần tắt lịm gây cho đệ một sự bế tắc, trống trải, tuyệt vọng, mất hết niềm tin ở cuộc sống vô bờ bến. Vào lúc ấy, khi đệ đã thật sự cùng đường rồi và chuẩn bị tìm đến cái chết với mong cầu để giải thoát bản thân khỏi khổ ải tinh thần thì...Lúc ấy, có một đạo hữu từ đâu pm vào nick yahoo cho đệ, và cho đệ nghe một vài bài nhạc Thần chú Mật Tông. Cũng như đệ đã nói ở trên, ban đầu đệ rất ghét chùa chiền, thôi thì nghĩ rằng cứ nghe đi rồi cũng không có sao. Bản nhạc thần chú đầu tiên khi đệ nghe chính là câu thần chú Om Mani Padme Hum, bản nhạc ấy khi chỉ vừa nghe được hơn 20 giây thì tự dưng 2 mi mắt của đệ sụp xuống, toàn thân như có gì đó từ nặng nề chuyển sang thư giãn và thả lỏng ra. Bất chợt, trong khi nhắm mắt ấy, có điều gì đó trong đệ thôi thúc đệ muốn cái gì đó, gây cho đệ cái cảm giác rất gần gũi và thân thiết mà chưa xác định đó là gì.

    Bản nhạc thứ hai mà đạo hữu ấy cho đệ nghe là thần chú Dược Sư. Vẫn với như ban đầu, đệ nhắm mắt, toàn thân nhẹ bẫng, và rồi một hình ảnh tự động xuất hiện trước mặt đệ như là thật và rõ ràng với không gian xung quanh toàn là mây trắng. Đó là hình ảnh như ở cõi Phật. Đệ nhìn thấy một vị Phật rất to, ngồi trên một toà tháp sen, trên tay phải cầm một cành hoa sen trắng. Vị Phật ấy mỉm cười với các vị Phật khác bé hơn khi các vị ấy dâng các vật phẩm cúng dường cho Ngài. Gần đấy là một vị Phật khác đang chỉ dẫn điều gì đó cho một người chăn nuôi gia súc. Gần đấy nữa là một vị Phật ( mãi sau này đệ mới biết đó vị Phật Quan Âm Tứ Thủ ) với 4 tay đang giảng giải cho một nhóm các vị Phật khác. Tất cả các vị đều mỉm cười. Sau khi nghe rồi, đệ thấy rằng có gì đó thật là gần gũi, thân thương như là mình biết điều này. Tạo cho đệ một sự thoải mái, khao khát được sống, khao khát được tu tập theo dòng phái này một cách mãnh liệt. Lúc ấy đệ cũng có thử nghe những nhạc Kinh khác của Tịnh độ thì quả thực rất khó nghe và buồn ngủ, riêng chỉ có nhạc Mật tông thì gây cho đệ sự cuốn hút lạ kỳ. Sau đấy, trong tâm trí đệ bắt đầu phát nguyện cần tìm con đường tu học, bắt đầu cho quá trình tìm hiểu Phật giáo, về điều kỳ lạ xảy ra với mình.

    Hai ngày sau đó, đệ bắt đầu chuyến hành trình một mình một ngựa sắt đi lên Đà Lạt tìm con đường học đạo, đệ thỉnh được về khá nhiều Kinh sách các loại. Sau đó, đệ quay về và một tuần sau đó lại bắt đầu tiếp tục chuyến hành trình viễn hương TP Hồ Chí Minh-Trúc Lâm Yên Tử. Lần ấy, đệ đi mất hơn hai tuần mới ra đến nơi, và cũng biết được rất nhiều điều.

    Đệ ra Hà Nội, và điều kỳ lạ đã xảy ra.

    Những ngày đầu khi đệ đang trò chuyện với cô bạn thì bất chợt nhìn thấy một người đàn ông già đứng đằng sau cô bạn và đang vuốt tóc cô bạn. Đệ mới hỏi cô bạn có cảm giác gì ở trên đầu ko thì cô bạn ấy trả lời có cảm giác như có gì đó chạm vào tóc rất lâu. Và đệ nói cho cô ấy biết khuôn mặt, đặc điểm hình dáng của người đàn ông đó thì được xác nhận đó là ông ngoại của cô bạn đã mất lâu rồi.

    Chuyện thứ hai là đệ vô tình xuất hồn được khi giả dạng người chết để đi tìm vong hồn của người thân cô bạn xem có được ko? Ai ngờ thành thật, và bắt đầu lần ra một sự thật về người mẹ hiện tại của cô bạn ấy không phải là mẹ ruột. Sự thật là vong linh mẹ ruột cô bạn đã mất lâu rồi vì tự tử ở sông Mã thuộc Thanh Hoá, làng Yên Thọ. Vào thời điểm quá khứ ấy, cô gái tức mẹ ruột của cô bạn yêu một người đàn ông trong làng và có...Khi phát hiện có thai, cô gái ấy mới bảo cho chàng trai biết thì chàng trai hờ hững phủi tay chối bỏ. Cô gái ấy tủi nhục, âm thầm chịu đựng sự gièm pha của gia đình và chòm xóm sinh đứa con ấy ra. Đến một ngày, cô gái ấy bế đứa con ra sông Mã, đặt đứa con trên chỗ cạn cao đất, còn cô gái thì tự sát ở ngoài sông. Khi đi tìm hiểu mong tìm hiểu sự thực thì các cụ cao tuổi sống vào khoảng năm đó (1975) đều như có gì đó không muốn nhắc lại nên ra mặt giận dữ đuổi đi. Sau lần ấy về, đệ có làm theo một lần nữa thì phát hiện khả năng áp vong của đệ, lần ấy vong linh mẹ ruột cô bạn nhập vào con gái định đánh đệ, may mà phản ứng kịp.

    Sau những sự kiện ấy, đệ bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp nhiều hơn trong mối suy nghĩ " phải chăng mình có năng lực tâm linh?". Vụ áp vong đầu tiên của đệ là ở trên Buôn Mê Thuột, buổi tối đó áp vong cho 3 người phụ nữ ( đệ cho nhập thẳng vào chính họ- sau khi trò chuyện hỏi han xong thì đệ trục vong ra khỏi người 3 người phụ nữ ấy và làm ấn chú Om lên người họ đề phòng ngừa vong linh quay trở lại cũng như vong linh khác bám theo). Đêm đó, như có ai đó khiến đệ, mà buổi lễ áp vong cho vong linh nhập vào họ đã làm cho đệ niệm 3 câu thần chú mà mãi lâu sau đệ mới biết đó là thần chú gì và có sức mạnh ra sao: Thần chú Chuẩn Đề, Thần chú Kim Cang, Thần chú Lăng Nghiêm. Rất hiệu nghiệm và thành công lớn.

    Và đệ có tìm hiểu, 3 thần chú ấy rất kén chọn người niệm và rất nguy hiểm. Vậy tại sao người mới chân ướt chân ráo bước đầu tìm hiểu con đường duyên tu của mình lại có thể làm được như vậy? Điều này khiến đệ khó hiểu mà chưa có lời giải đáp vào lúc ấy, một thời gian khá lâu.

    Trước đó có 3 người khác nhau, ở những nơi khác nhau, và không hề quen biết nhau soi căn cho đệ đều nói y một nội dung: " Kiếp trước của con là một vị sư, cũng tu hành Mật tông, là người TRung Quốc, đã đạt nhiều thành tựu lớn trong Phật học nhưng vì có điều gì vướng mắc trong Tâm của con nên chưa đắc đạo này nên kiếp này con đầu thai lại tu tiếp".

    Kính xin các sư huynh, sư tỷ hoan hỉ chia sẻ cùng đệ. Đệ còn rất nhiều chuyện cũng muốn được chia sẻ với các huynh tỷ.

    Tính đến bây giờ thì đệ đã xử lý được 102 vụ áp vong rồi, trải dài từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và các nước bạn gần Việt Nam( đệ nói điều này không phải để đánh bóng mình đâu, mong các huynh tỷ hiểu cho) và ngày càng có thể sử dụng được nhiều đạo pháp của Phật giáo trong chuyện tâm linh và tu học: Thần chú Chuẩn Đề, Lăng Nghiêm, Kim Cang Tát Đoả, Kim Cang Trì, Thân Khẩu Ý Kim Cang, Bộ ba Vajrapani-Hagyagruva-Garuda, thần chú Kuru-Kulle.

    Kính chúc các huynh tỷ an lạc.

    Bác damquangvinh có lẽ đã đọc được bài này của mình bên tammat rồi. Hoan hỷ !!!
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Drogchanpa Lamkchen Xem Bài Gởi
    Cám ơn damquangvinh đã có lời chia sẻ, 9 vong vệ sĩ mà bạn cũng còn nhớ được thì hay quá. Chân thành cám ơn. Tại hạ nguyện sẽ cố gắng tận lực vừa dùng tâm linh giúp người, mà vừa đả thông nhiều giáo pháp để hóa giáo cho mình
    Bạn ở đâu khi nào rãnh xin được gặp bạn được chứ?
    "Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Drogchanpa Lamkchen Xem Bài Gởi
    [B]


    Tính đến bây giờ thì đệ đã xử lý được 102 vụ áp vong rồi, trải dài từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và các nước bạn gần Việt Nam( đệ nói điều này không phải để đánh bóng mình đâu, mong các huynh tỷ hiểu cho) và ngày càng có thể sử dụng được nhiều đạo pháp của Phật giáo trong chuyện tâm linh và tu học: Thần chú Chuẩn Đề, Lăng Nghiêm, Kim Cang Tát Đoả, Kim Cang Trì, Thân Khẩu Ý Kim Cang, Bộ ba Vajrapani-Hagyagruva-Garuda, thần chú Kuru-Kulle.


    Trango là mem mới nên chưa đc biết tới danh của Drogchanpa Lamkchen, bạn đã đc chọn và theo con đường làm thầy nên Trango xin phép đc gọi thầy, xưng con. Vì nếu có duyên thì trango có khá nhiều việc muốn xin thầy chỉ dạy.
    Theo như thầy nói, thầy đã xử lý được 102 vụ áp vong, nhưng con k hiểu xử lý thế nào ạ? Thấy trục vong/ cầu siêu/ dẫn vong đó theo tu học hay là có người nhờ và thầy áp vong để lấy thông tin?
    Con mong sớm được nghe câu trả lời của thầy. Cảm ơn thầy nhiều!
    vẫn còn đi còn đi

  11. #11
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định



    Ngừoi thực thi chân lí tối thuợng
    luôn có các vị hộ pháp theo phò
    mô phật !

  12. #12

    Mặc định

    Tại hạ chuyên xử lý những trường hợp người bị vong lạ theo phá ám chẳng hạn, khi đó tại hạ sẽ làm thủ tục cho vong nhập vào xác người bị vong theo bằng nghi thức Mật tông Tây Tạng để hỏi chuyện xem nguyện vọng, tâm sự của vong linh như thế nào.

    Sau đó hướng cho họ con đường đi tu để chóng siêu thoát. Bám theo người Trần mãi đâu có được.
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  13. #13
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Tôi đã thấy một Đàm Quang Vinh thật sự làm tôi bất ngờ. Bạn thật sự làm mọi người kính phục bạn khi bạn có sự thay đổi hoàn hảo này.
    vậy tự soi lại mình đi.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  14. #14
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Drogchanpa Lamkchen Xem Bài Gởi
    Tại hạ chuyên xử lý những trường hợp người bị vong lạ theo phá ám chẳng hạn, khi đó tại hạ sẽ làm thủ tục cho vong nhập vào xác người bị vong theo bằng nghi thức Mật tông Tây Tạng để hỏi chuyện xem nguyện vọng, tâm sự của vong linh như thế nào.

    Sau đó hướng cho họ con đường đi tu để chóng siêu thoát. Bám theo người Trần mãi đâu có được.
    dạ em xin đăng ký 1 vé nhờ thầy Johnson (hình như lúc trước thầy nói thầy chỉ có duy nhất 1 pháp danh là Duy Nhuận..??) giúp em trục vong với ạ....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    dạ em xin đăng ký 1 vé nhờ thầy Johnson (hình như lúc trước thầy nói thầy chỉ có duy nhất 1 pháp danh là Duy Nhuận..??) giúp em trục vong với ạ....
    Trước kia là chỉ có Pháp danh, giờ thì lại có tên quán đảnh thọ pháp rồi bác à.
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  16. #16

    Mặc định

    Thưa với bạn, trong 4 dòng phái chính của Mật Tông thì có dòng phái Cổ Mật tập trung nhiều tu sĩ và các bậ trưởng lão có năng lực tâm linh cả. Các vị bên ấy sử dụng năng lực tâm linh kết hợp với đạo pháp để giúp đời giúp người và cũng là tu tập rèn luyện bản thân luôn. Tâm linh và đạo pháp song hành cùng nhau.

    Còn vấn đề mà bạn ynguoiloitoi nghi ngại, cho là trò đùa hay gì đó buồn cười thì xin thưa rằng: Có những người hoặc nhiều người có khả năng tâm linh xuất hiện cùng lúc với thời điểm họ tu tập Phật giáo, để mà đựa vào đó kết hợp mà hành đạo. Theo như trong Phật Bộ có dạy thì trường hợp của tại hạ là rơi vào Yết Ma Bộ, khả năng tâm linh xuất hiện cùng lúc với thời điểm phát hiện ra duyên tu Mật.

    Sở dĩ, nguyên gốc Mật Tông Tây Tạng nắm giữ nhiều pháp, phù chú nhất trong tất cả các dòng phái khác. Nên việc sử dụng nghi thức, phù chú Mật Tông mà làm việc tâm linh cũng ko phải là lạ. Điều quan trọng là tùy người mang Hạnh thế nào mà sử dụng thần chú đó ra sao. Nhưng chắc chắn một điều rằng các thầy tà tất nhiên ko dám sử dụng phương thuật phù chú của Mật giáo mà làm bừa rồi.

    Riêng về áp vong thì Thần chú Chuẩn Đề, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Bộ 3 Kim Cang lại là những thần chú có sức ảnh hưởng tác động lên xung quanh vào lúc đó, trong câu Chú có lời khuyên nhủ, có lời khống chế, có lời khai thông trí thức để vong nhập vào.
    Last edited by Drogchanpa Lamkchen; 06-05-2011 at 12:00 AM.
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  17. #17

    Mặc định

    Nhà bạn Drogchanpa Lamkchen ở đâu
    "Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cửu Phẩm Liên Hoa Xem Bài Gởi
    Nhà bạn Drogchanpa Lamkchen ở đâu


    Nhà tại hạ hiện ở quận Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh. Gần nhà em Mộng.
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  19. #19
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    xin hỏi bạn đã qua khóa Ngondro chưa
    đừng có dí lửa vào mông người như thế chứ cưng......;)
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    xin hỏi bạn đã qua khóa Ngondro chưa
    Vấn đề này có lẽ mình ko cần phải trả lời đâu nhỉ. Nếu bạn đã từng sang kia dự một khóa tu nghiệp chẳng hạn thì chính bạn cũng tự biết được bên ấy sẽ làm thế nào, cái gì là có và cái gì là không chứ nhỉ?

    Việc tu hành là cả một đời, một kiếp...nhiều kiếp trở đi, chỉ riêng về một pháp ngonpro thì có quá nhiều điều để nói. Lhông phải cũng có thể làm hết ngay được, cũng giống như một đứa trẻ vừa biết đi thì chúng không thể chạy ngay được.
    Last edited by Drogchanpa Lamkchen; 06-05-2011 at 08:26 AM.
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 17-06-2012, 09:44 AM
  2. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  3. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  4. TỬ VI NGHIỆM LÝ TOÀN THƯ
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 08:13 PM
  5. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •