Đây là phần 1 nha các bạn : http://www.thegioivohinh.com/diendan...BB%A3c+S%C6%B0
Tính ra tới nay S. cũng trì tụng được hơn nửa năm. những chuyện tốt đẹp diễn ra với S. thật rất nhiều, S chỉ nêu ra một số chuyện chủ yếu cho các bạn chiêm nghiệm nhe .
- Thứ nhất, trên đầu gối S. từ lâu có một cái bướu bằng ngón tay út. Loại bướu mà người ta gọi là bướu lành, nếu cạy ra sẽ có cái cồi màu trắng. Nhưng trì tụng không lâu tự nhiên cái bướu biến đi đâu mất tiêu.
- Thứ hai, S. rất hay bị nứt gót chân. Mà tánh tui lại ghét lớp da bong ra, nên cứ gỡ gót chân hoài, nhiều khi chảy cả máu. Vậy mà trì tụng không hiểu sao bây giờ gót chân láng bóng, không còn chút nào nứt nẻ cả.
- Thứ ba, mẹ của S. năm nay đã 92 tuổi. Hôm trước bà bị té, gần như nằm liệt giường. Với cái tuổi ấy, bị té là nằm liệt luôn không dậy được, vì xương cốt đã yếu. S. rất buồn, nhưng cố gắng tụng niệm và cúng dường Tam bảo cầu phước cho mẹ. Cộng với thuốc thang và sự lo lắng của mấy người chị, tới nay mẹ đã tự đi tắm được, thỉnh thoảng lại lên lầu mở cửa phòng nhin S. đang tụng kinh !

Tất cả những việc trên là sự thật, và trên đời này S. chưa thấy sự huyền diệu nào đến như vậy ! Mong rằng bạn hữu nào có duyên với Phật Dược Sư, hay muốn đầu thai về cõi Lưu Ly, tì nên trì tụng kinh sách này nha. Ban đầu mình chưa thuộc, phải đọc theo kinh, sau thì thuộc mà tự tụng niệm luôn vậy.
Đã có 1 bạn trên đây tìm tới nhà S. và S. hướng dẫn chi tiết cho việc tụng niệm, đi chùa và thỉnh kinh về tụng.:big_hug:
NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT.