kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Vũ Trụ Thật Bao La...!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Vũ Trụ Thật Bao La...!

    -Từ thuở xa xưa, khi khoa học còn chưa xuất hiện, loài người còn đang tranh cãi với nhau về việc trái đất hình tròn, hình dẹp, hình vuông V.v. Thì cách đây rất lâu….đi lùi lại quá khứ hơn hai ngàn năm trăm năm tại Ấn Độ qua kinh văn. Nơi đó xuất hiện một bậc vĩ nhân, siêu phàm mà người đời thường hay gọi Ngài là Thế Tôn, một con người đã đạt đến sự giác ngộ toàn diện về chân tánh, thấy và biết rõ hết tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian. Vào thời kỳ đó, Đức Phật đã thấy rất rõ ngoài thế giới Ta Bà của chúng ta ra còn có hằng hà sa số các thế giới khác cũng như chúng sanh ở trong các cõi nước ấy cũng nhìu vô cùng…Kinh Địa Tạng: ”Này Văn Thù Sư Lợi! ông xem coi tất cả các Chư Phật, Bồ Tát, Trời, Rồng, Quỷ, Thần đó ở trong thế giới này cũng như thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác…như thế ông có biết số bao nhiêu chăng?”… Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng: ”Bạch Đức Thế Tôn! Nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu!”…Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ”Đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết”
    -Như vậy sự việc mà Đức Phật thấy mãi đến hơn hai ngàn năm sau khoa học mới tìm ra, vì nền văn minh lúc bấy giờ còn quá thấp, thiên văn còn chưa ra đời và người ta chỉ biết có trái đất và mặt trời mà thôi. Bây giờ khoa học đã tiến bộ, Thiên văn đã hé mở phần nào về bứt màn vũ trụ và đã thấy rõ sự thật rằng “Trái đất của chúng ta không phải là hành tinh duy nhất”.
    -Sau đây chúng ta hãy du hành vào vũ trụ ngắm nhìn xem cõi Tà Bà của chúng ta như thế nào so với các quốc độ khác nhé:



    Đây là Trái Đất (Ta Bà), Hành tinh xanh của chúng ta, ở kích thước này thì con người chúng ta chỉ như những vi sinh vật, không thể thấy được.




    Trái đất có 1 vệ tinh tự nhiên là Mặt Trăng



    Và đây là Sao Thủy, kích thước của Sao Thủy so với Trái Đất và Mặt Trăng



    So với sao Hỏa




    So với sao Kim




    Trái Đất to lớn của chúng ta bỗng nhiên nhỏ bé quá đỗi so với sao Thiên Vương và Hải Vương



    Nhưng Thiên Vương và Hải Vương vẫn còn bé lắm so với sao Thổ



    Và Sao thổ thì lại bé hơn sao Mộc, các bạn có thể thấy Trái Đất giờ đã bé như thế nào..!




    Và cuối cùng…so với Mặt Trời, nguồn năng lượng sống cho Trái Đất, thì chúng ta chỉ là một dấu chấm nhỏ .(giai đoạn này được gọi là 1 Thái Dương Hệ hay Hệ Mặt Trời với các hành tinh vây quanh)


    Hệ Mặt Trời




    Nhưng Mặt Trời của chúng ta lại còn bé hơn cả sao Thiên Lang Sirius ( 1 ngôi sao rất to)



    Nhưng Sirius vẫn còn bé hơn so với sao Pollux, một ngôi sao cách xa Trái Đất đến 36 năm ánh sáng, lúc này Trái Đất đã quá nhỏ để so sánh với Pollux



    Tuy nhiên Pollux vẫn còn nhỏ hơn so với sao Arcturus, và Trái Đất thì quá nhỏ bé để so sánh, nên ta sẽ dùng Mặt Trời khổng lồ của ta để thay thế…!



    Tưởng chừng như đã hết nhưng Arcturus vẫn bé hơn so với 2 đàn anh của mình là Rigel và Aldebaran



    To lớn như vậy nhưng vẫn còn những ngôi sao to lớn hơn



    To lớn hơn nữa…..



    Lớn hơn nữa…



    Hơn nữa…..!



    Đẹp quá phải không…?











    So với ngôi sao này, Mặt Trời của chúng ta không là cái gì cả!

    Đường kính của VY Canis Majoris là 2.800.000.000 km, bạn có thể thử tưởng tượng xem kích thước đó to lớn như thế nào không? Hãy thử tưởng tượng bạn ngồi trên một chiếc máy bay Boing hay Airbus và dạo quanh ngôi sao này ở vận tốc 900km/h (vận tốc máy bay phản lực ở Trái Đất), bạn có biết bạn sẽ phải mất bao nhiêu năm để vòng quanh ngôi sao này không? Bạn sẽ phải mất 1100 năm (Vâng! một ngàn một trăm năm để bay vòng quanh ngôi sao này 1 vòng đấy ạ!)

    VY Canis Majoris là một vị khổng lồ so với hạt bụi là Mặt Trời của chúng ta, nhưng ngôi sao này vẫn chỉ là một chấm nhỏ, một hạt bụi so với hàng tỉ tỉ ngôi sao khác đang có mặt trong dải Ngân Hà, và dải Ngân Hà của chúng ta thì vẫn chỉ là một thiên hà nhỏ so với hàng tỉ tỉ thiên hà khác trong vũ trụ.



    Last edited by U Minh Giáo Chủ; 25-04-2011 at 10:29 PM.
    Lấp không đầy là vực sâu thương nhớ
    Phá không vỡ là thành cổ u sầu
    Hãy cho qua những điều còn lưu luyến
    Giữ trong mình một chút đó an vui...!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 23-04-2011, 09:07 AM
  2. Hậu duệ của Bao Công ở đâu?
    By KhangThien in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 15-04-2011, 10:39 PM
  3. Xóm đạo Tha La
    By hết xài in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 07:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •