Hôm nay rãnh post truyện ma cho huynh đệ xem
chuyện này do mẹ mình kể lại, mình kể chuyện ko được hay lắm mọi người thông cảm nha.
Vào nội dung chính . Chuyện là thế này hồi xưa khi mẹ còn nhỏ khoảng 15 tuổi trước giải phóng trong xóm còn ít người ở có một ngôi nhà đã qua một vài chủ. Có một gia đình đến ở gia đình đó chỉ có người cha và hai đứa con gái mà người trong xóm gọi là Gái Trắng và Gái Đen do vẻ bên ngoài. Đứa con Gái Trắng nhìn rất đễ thương. Gia đình này ở được vài tháng thì có chuyện xảy ra. Một hôm đứa GT đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình la lớn, ba nó chạy lại thì nó kể nó đang ngủ thì có một người đứng ngay cửa sổ với cái mặt to như cái mâm đang xua đuổi nó. Ba nó tưởng nó ngủ mơ nên chỉ dỗ nó và canh cho ngủ lại. Sáng hôm sau thì nó sốt li bì và nhiều lần nó lại hét lên nữa đêm chuyện đó tiếp tục lập lại. Ba nó kể cho mọi người nghe thì bà con trong xóm khuyên nên chuyển chuyển chỗ khác ở tại vì lúc trước có nhà ở đó cũng bị zậy và đã bán nhà đi nhưng ổng không tin và cũng do mới đến nên đi không tiện, thuốc thang cho con được mấy bửa thì nó khỏi bệnh.
Mẹ mình kể ban ngày còn thấy nó chơi trước sân nhưng ban đêm nó đang ngủ thì lại bị giật mình như lần trước, nó kể với ba là người mặt to như cái mâm lại hiện ra nói “đây không phải chỗ của mày” kể xong nó liệm đi tới sáng thì nó mất. Lúc nầy ba nó như điên lên, mai táng cho con xong ổng phá sập cái nhà rồi dẫn đứa còn lại đi đâu đến giờ không ai biết.

Trong xóm của mẹ mình ngày xưa có một khu vườn nghe mẹ kể trồng rất nhiều cây ăn trái, khu vườn nằm ở sát đường cách có hàng rào. Bọn trẻ trong xóm hay ra ngoài đường chơi với nhau. Một hôm tự nhiên nghe tiếng hét của tụi nó người lớn chạy ra thì thấy đứa nào cũng bò lăn bò lết trên đường, ẳm tụi nó vô nhà dỗ một hồi thì một đứa bình tỉnh lại và kể “ tụi con đang chơi ngoài đường thì tự nhiên nhìn vô trong vườn thấy có một người đang ngồi đung đưa trên cây điều lưỡi thè dài tới đất đang nhìn tụi con” ….

Người lớn nói trong xóm có một con quỷ và mẹ cũng đã gặp một lần. Chuyện là thế này, hồi đó chưa có nước máy nhiều như bây giờ tới mùa khô là phải đi gánh nước về sài, do nhà ở trong xóm nên phải ra ngoài đường xin nước của người quen. Bửa đó khoảng 5.6h tối mẹ đi gánh nước về đang đi thì thấy có một người từ trong xóm đi ra rất nhanh, khi tới gần thì thấy mắt và miệng người này đỏ lè do hồi thời ngụy gái đứng đường người ta hay gọi là con “d” (sorry) nên mẹ tưởng vậy nhìn kỹ vì tò mò, đứng nép qua 1 bên để nó đi qua, lúc tới gần nó cũng nhìn mẹ mình chằm chằm làm nổi gai ốc. Mẹ lại tiếp tục đi zề nhà, tới nhà thì thấy bà ngoại mình đang nói chuyện với một ông trong xóm nhưng không để ý nên đi vào nhà cất nước, một hồi thì nghe bà ngoài kể là ông 3 ổng đang đuổi theo con quỷ. Ổng (là chủ của cái vườn mình đã kể trên) đang đi thăm vườn thì có một người đàn bà cứ hiện ra cách ổng mấy mét , mấy lần trước ổng để yên nhưng lần này lại lấy đất chọi chọc ổng, ổng mới tức lên chạy vào nhà lấy cái roi làm bằng đuôi con cá đuối mà ma quỷ rất sợ chạy ra thì nó bỏ chạy, mấy luống rau lang nó nhảy tưng tưng qua, ổng đuổi theo ra ngoài này thì nó chạy mất, nhìn mặt nó đỏ lét rất ghê. Lúc này mẹ mình mới giật mình mới nhớ lại hồi nãy....