Chuyện của tôi là thế này:
Tôi sinh ngày 18/1/1978
Vợ sinh ngày 04/12/1985
hai vợ chồng tôi lấy nhau ngày 20/12/2008
Hai vợ chồng lấy nhau nửa năm thì vợ mới có bầu, sinh được 1 bé gái vào lúc 4h15 ngày 21/02/2010 ( cháu sinh vào giờ Dần, ngày Dần, tháng Dần, Năm Dần)
Đến bây giờ không hiểu sao vợ tôi lại muốn ly dị, lý do cô ấy đưa ra là do tôi không có chí tiến thủ ( tôi hiện đang làm nhân viên kỹ thuật lương tháng 4triệu, vợ tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài lương tháng 8triệu), cô ấy cũng nói cô ấy không phải là con người của gia đình, mẹ vợ tôi cũng đã ly dị khi cô ấy mới 16 tuổi và ở vậy nuôi cô ấy( nhà chỉ có mình cô ấy). Tính cô ấy rất ương bướng,cố chấp và máy móc. HIện nay tôi rất hoang mang và lo lắng vì tôi rất yêu vợ và con gái tôi. Vừa qua có đọc và tìm hiểu về bùa yêu, tôi đang muốn áp dụng vào gia đình tôi. Xin các cao nhân và những người hiểu biết tư vấn giùm tôi xem có cách nào hóa giải không ạ?
Xin cảm ơn mọi người. Rất mong tin phản hồi của mọi người ạ