Đợt vừa rồi, mình có trò chơi là đốt nến ngoài bãi cỏ bờ hồ kể chuyện ma. Sau đêm kể chuyện ma đầu tiên thằng bạn thân về kể nó bị một vật lạ kéo chăn, sau đó vỗ vai. Mình không tin thì đến hôm sau đó, mình đang ngủ lơ mơ thì bị cái gì đó đập rất mạnh vào vai, ù tai, tóe đom đóm. Mình nghĩ là chuột nên tiếp tục ngủ. Nhưng liên tiếp cả đêm mình vừa thiu thiu ngủ là lại gặp lại hiện tượng đó. Lần thứ 2 bị như vậy trong đêm mình cảm thấy như khắp nơi đều có một luồng khí lạ lưu chuyển và có cảm giác đè nặng và khó chịu tại phần bụng dưới. Đêm hôm sau thì yên bình nên mình bỏ qua. Nhưng đêm mình yên bình cũng là đêm thằng bạn thân bị tương tự như vậy, lần này nó nghe thấy có tiếng đàn ông cười trong phòng. Sau đó 1 vài ngày 2 thằng ngủ ngon giấc. Đến một lần, khi đang đi trên đường, vô tình mình nhìn thấy có 2 mẹ con người lạ ngồi ở trên đường dành cho xe ô tô chạy nhưng không ai đâm phải họ cả. Bà mẹ đội nón, mặc áo trắng, quần đen, đứa con còn sơ sinh khắp người quấn khăn trắng, mình không nhìn rõ mặt, nên quay lại nhìn cho kỹ, thấy họ vẫn ngồi đó, mẹ đang cho con ăn cái gì đó. Đang định hỏi người ngồi sau xem có phải ở đó có người không thì xe mình bị đảo như ai đó đang đẩy xe cho đổ ra, còn ai đó đang cố giữ xe không đổ. Đó là một đoạn đường bằng phẳng, lốp xe có non thật nhưng tại đoạn đường gồ ghề không bị hiện tượng như vậy. Tuy nhiên đêm hôm đó mình ngủ khá ngon. Mình nhắc lại là đêm nào mình ngủ ngon thì đêm đó thằng bạn thân bị mất ngủ vì nhưng hiện tượng không bình thường. Còn đêm nào nó ngủ ngon thì đến lượt mình bị. Nhiều lần như thế, có những đêm mình bị giật chân, bị vỗ vai, bị chọc vào má, mà mỗi lần tỉnh dậy cảm giác xung quanh đều có luồng khí lạ lưu chuyển (mình có tập một chút khí công về yoga nhưng chưa đến đâu nên không biết có đúng không nữa). Trong đêm, mình bị đánh thức đó, nếu trong đầu mình nghĩ đến con chó đã chết của mình và thử ra lệnh nó bằng tâm thức bảo vệ mình thì sự việc đó sẽ chấm dứt. Tuy nhiên chỉ hiệu nghiệm vài lần thôi, những lần sau đó không còn hiệu nghiệm nữa. Hai hôm trước, thằng bạn mình đã xin cho 2 đứa một lá bùa trị ngũ tà thì mình gặp những hiện tượng khác hẳn. Thằng bạn mình ngủ rất ngon mỗi đêm còn mình thì cảm giác như có ai đó đang đùa giỡn với bàn chân của mình, khi tỉnh dậy tuy không cảm thấy có luồng khí lạ lưu chuyển nhưng cảm thấy có gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể mình kiểu như một luồng khí nào đó (theo mình cảm nhận thì mình giật mình vì có một luồng khí nào đó cố tình xâm nhập vào cơ thể mình nhưng bị đẩy ra nên làm mình giật mình). Theo mình nhận định tuy cường độ những hiện tượng lạ có giảm đi nhưng mức độ của nó thì tăng lên như kiểu ai đó đang tức giận nên trút cơn tức đó lên người mình vậy. Mình ở Hải Phòng, ai có khả năng thì giúp mình nhé. Tuy không đến nỗi sợ hãi quá nhưng bị giật mình thức đêm nhiều rất ức chế. ignored