Cả toàn Thế Giới(nói chung) và Thế Giới Bùa Ngải(nói riêng). Tôi cảm thấy đang đi đến thời kỳ cuối (thời kỳ diệt vong). Nhiều người trên các diễn đàng Tâm Linh Bùa Ngải Huyền Thuật v.v...0 biết hành động của họ cố ý hay vô ý, họ đang phá sự làm ăn hành nghề pháp thuật của các Thầy, trong đó còn có những kẻ tham vật chất mà dám lừa gạt mọi người, buôn Thần bán Thánh trên các diễn đàn và ngoài đời... Làm cho tất cả mọi người xem Bùa Ngải như 1 trò đùa, 1 công cụ hay nô lệ để đáp ứng yêu cầu đời sống của mọi người hay xem như là 1 trò lừa biệp để hái ra tiền của các ông Thầy. Và danh dự của các người Thầy thực sự đã bị người đời xem thường và 0 còn được tôn trọng như lúc xưa (vì có những kẻ vô ý thức,lừa gạt,buôn Thần bán Thánh trà trộn với các Thầy, hoặc chính các Thầy bị cám dỗ). Hành động này đang làm cho các chư vị Hộ Pháp, Chư Thiên, chư vị Tổ Bùa, và nhất là Thần Rừng(Tổ Ngải) đang buồn và nỗi giận. 0 biết số phận của cái trần gian Ta Bà này sẽ đi đến kết quả như thế nào???:sad:3
(lời nói xuất phát ra từ tâm trí của Tôi, chắc sẽ có nhiều lời chỉ trích đây hoặc mọi người sẽ cho tôi là crazy)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks