:loser:Nghiện ma túy có phải là "nghiệp" không ?!?
Rất mong bác nào có khả năng chuyên môn chữa bệnh nghiện ma túy bằng phương pháp tâm linh giúp giùm cho em ạ !!!:sad:3.Nghiện MT có phải là nghiệp và có cách gì giải trừ không các bác ?Em hỏi thế là vì có một chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà em bị ám ảnh và cứ suy nghĩ mãi chả biết đấy có phải là điểm khởi đầu của cái nghiệp chướng mà mình phải gánh suốt 15 nam qua ko nữa ?!?:broken_heart:
Chuyện là vào khoảng đầu năm 1996 thì bố chồng của cô mình bị bệnh nặng khó qua khỏi.Ông ấy có 1 ông bạn thân là BS,mỗi ngày vẫn qua khám và tiêm thuốc cho ông ấy .Có những lần ông BS kia ko đến được thì em lại đến nhà ông ta lấy thuốc về tiêm cho người bệnh.Thuốc là 2 loại thuốc giảm đau là Dolargan và Moocphin cùng một hũ thủy tinh nước xam xcầmám đen đen.Rồi 1 lần chú em là CA có cầm xem thì mới phát hiện ra đấy là sái thuốc phiện đã được cô lại.Híc,thế mà mỗi ngày em vẫn vo tư pha trộn và tiem cho người bệnh.Khi phát hiện ra thì con trai ông ấy(chồng của cô em) hỏi ong BS mới biết ông ta hút bàn đèn lâu rùi,giờ ốm nằm một chổ ko thể đi hút được nên mới nhờ ông BS mua loại sái dùng để tiêm (Sau này lhi đã nghiện mình có đi "nằm ô"_tức là hút thuốc phiện bằng bàn đèn í_ mình mới biết thuốc phiện sống để hút là chất dẻo,màu nâu đen.Những đứa nghiện heroin khi ko đủ thuốc vẫn thường pha thêm vào để phê hơn,nhưng là loại gà mờ mới chơi như thế.Những lão ken kì cựu thì chỉ dùng cái sái của thuốc phiện sau khi đã hút được cạo ra từ cái nõ của bàn đèn, nấu cô lại rồi pha cùng Dolargan và Moocphin mới chất lượng và cảm giác mạnh hơn nhìu)Khi phát hiện ra con trai ong ta ko cho ông sử dụng nửa thì ong mất ngay ngày hôm sau,ngay trong lúc lên cơn vật vã và mình thì đang bóp chân tay cho ông ấy:( !
Đến giờ mình vẫn cứ nghĩ ko lẽ vì ngày ấy tiêm thuốc cho ong ấy nên đã có "huông" dẫn đến nghiện và ngày càng lún sâu vào nghiệp chướng ???ignored
Và mình còn nhớ lần đầu tiên sử dụng ma túy ko phải là hút heroin(hàng trắng) mà là hút thuốc phiện(hàng đen) ở nhà chú Châu Râu ngoài Lê Lai. Lão bồi tiêm ngừoi Hoa sau khi tiêm cho mình hút 4 cặp liên tiếp(8 lần) thì lão hỏi mình thấy sao?Thật sự lúc ấy mình chả thấy cảm giác gì cả,chỉ bít là cái mùi thuốc phiện khi đốt cháy rất thơm và vì nuốt khói lần đầu tiên nên có hơi ngộp và ho sặc 1 tí thôi(lúc ấy cả thuốc lá mình còn chưa bít hút mà,sau khi nuốt khói thuốc vào thì ém khói bằng 1 chung nước trà đặc)Nghe mình nói thế lão bồi tiêm cừoi to ,nói : "thôi rồi,nị là con ma chúa thuốc phiện rồi.Người ta hút lần đầu chỉ 1 hoặc 2 cặp là say đứ đừ,nôn ra mật xanh còn nị quất 4 cặp mà tỉnh như ruồi ấy"
Suốt 15 năm nghiện mình đã cai rất nhìu lần,ko có cái trường cai nghiện nào ở miền Nam này mà mình chưa vào cai cả,ít nhất cũng 1 lần.Và đã bằng mọi cách để dứt bỏ MT _Từ vào trường cai,về quê chịu vật vã cai sống,giảm liều dùng từ từ....Thậm chí có 1 lần được 1 Ni sư ở chùa Châu An_quận Bình Thạnh chỉ cho cách cúng xin Phù Dung Thần Nữ(cô Ba Phù Dung_nữ chúa của loài hoa Anh Túc) tha cho,rồi có lần đọc được trong truyện một cách chữa theo truyền thuyết sang tận Lào tìm 1 loại cỏ có tên là Tam Sắc Thảo _thường mọc dưới gốc cây hoa Anh Túc_đem về nấu uống cung ko có tác dụng,vẫn cứ tái nghiện.Híc...
Bây giờ nhìn lại,mình ko còn gì cả .Bạn bè cùng thời với mình đều chết hết rùi,ko HIV chết thì cũng chết lần mòn trong tù.Mình tuyệt vọng lắm rồi,cố vùng vẫy để thoát ra thì ngày càng dính chặt hơn,nghhiện nặng hơn.Dù rằng may mắn hơn nhìu người khác là vẫn sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay,nhưng sống mà cứ phải lệ thuộc vào MT thì còn khổ hơn là chết.
Mình đã ăn chay trường hơn 7 tháng rồi,định là sẽ an chay đủ 1 năm cho cơ thể bớt uế tạp(mà MT thì vẫn cứ phải sd...híc:blushing::thinking:).Trong thời gian đó sẽ đi tìm một ai đó có thể giúp mình từ bỏ MT,nếu là người tu hành ở một nơi cách xa TP thì càng may măn,bất kể môn phái nào ,mình cũng sẽ xin được theo tu tập,tránh xa mọi cám dỗ nơi thành thị mới mong rũ bỏ được MT bởi mình biết nghị lực ,ý chí của mình rất yếu,ko thể nào thắng được bản năng nếu vẫn cứ tiếp xúc với môi trường cũ.
Qua bài viết này mình mong rằng ai có khả năng giúp mình hoàn thành ước nguyện trên sẽ đưa tay cứu mình thoát khỏi vũng lầy MT !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks