Em là thành viên mới của diễn đàn. Tình hình e muốn trình bày 01 sự việc:
Em bé nhà em nay gần 02 tháng. Trước giờ ăn ngủ tốt, ít khóc (trộm vía). Nhưng cách đây 02 hôm đi phơi nắng bị 01 bà trong xóm đang mang tang em chồng lại gần sờ chân, đứng gần nói chuyện. Từ bữa về đến giờ cứ khóc ngất, bú thì ít hẳn, lại còn nôn trớ nhiều. Khóc suốt đêm không ngủ, khóc dài đến sáng. Nhìn bé khóc thật tội nghiệp, em chỉ biết khóc theo. Bà con cao nhân ở đây ai biết cách nào hay chỉ e với, chứ em làm hết cách rồi vẫn không hết (đốt phong lông, đốt nón lá, hơ bé, niệm Phật, dùng cây dâu tằm ăn quất túi bụi khắp nhà...). Không biết có vong theo phá bé không? Mà theo phá thế có cách nào trị cho dứt điểm không, chứ nhìn bé như vậy em xót lắm. Hiện giờ e đau lòng lắm. Mong sớm nhận được lời chỉ giáo của mọi người. Em mang ơn tất cả mọi người.ignored
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks