Cao Lãnh 1980
Chiều hôm đó trời đen kịn, trời đã có hiện tượng bão... không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió rào gú, thổi bay đám lá khô bên đường, những đợt sóng cao khủng khiếp dân lên ầm ầm,
có một ánh đèn nhỏ ở phía sông, ánh đèn màu vàng mỏng manh hơn với thiên nhiên cuồng nộ
ánh đèn phản phất gương mặt một cô gái, chân mài lá liễu, làng da trắng muốt,
sóng nổi ầm ầm, thuyền chên vênh, cô gái vịn vào nan thuyền khóc lớn
Sao anh lại bỏ em, anh đã hứa là anh sẽ chăm sóc, lo lắng, yêu thương em mà
sao giờ anh lại bỏ em mà đi theo con nhỏ đó
em hận anh..... có chết em cũng... Hận Anh
nan thuyền chên vênh rồi lật úp, trong không gian còn văng vẳng tiếng Em ...Hận ...Anh
Cao Lãnh 1990
trời dạo này nóng nực, phải xuống sông tắm mới được
Nói là làm Trung nhãy cái ùm xuống sông, một lúc anh bắn lên, giẫy giụa, .. Phù mát quá, khoái chí anh quyết định lặng xuống đáy sông để xem nó có mát hơn ở trên không, lặng xuống được một chút, thì có một dòng nước nóng, luồn qua tay,bụng, suy nghĩ trong đầu, nước gì lạ vậy, thì anh mới phát hiện, sao không lên được, trước mắt chỉ còn lim dim hình ảnh ánh mặt trời cuối cùng rồi tắt lịm dưới đáy sông sâu, chợt lãnh lót bên tai, có một giọng nữ
_Em hận anh... Có chết.. em cũng .. Hận.. Anh
Cao Lãnh 1992
Phúc đứng trên bờ, ngóng xuống sông chuẩn bị phóng xuống thì sau lưng có một anh chàng cảnh báo
đừng có tắm, sông này có nhiều người chết lắm, nghe đồn có ma da, tôi khuyên anh đừng xuống đấy thì hơn
Phúc bễu môi. Ma cái gì ma mà, chuyện này tôi mới học ở trường
ma chỉ là do người tưởng tượng ra thôi
Chàng thanh niên cau mày
Tôi khuyên anh đừng xuống đấy thì hơn
Phúc nhãy dựng dựng như khỉ đột. Thôi anh tránh ra để tôi tắm, trời nóng quá, tôi biết nhiều kiễu bơi lắm, để tôi bơi cho anh xem
Vừa nói Phúc chạy ù ra, nhãy xuống cái ùm, bơi nhái, bơi sải, ra khỏi bờ rất xa hiện giờ mà có chuyện gì có trời mà cứu được
chàng thanh niên la lên. Đi vào đi, nguy hiểm lắm
Phúc cười thầm, nguy hiểm đâu chẳng thấy, chỉ thấy tôi sẽ chết khô nếu ở trên bờ
bơi loay hoay một hồi thì có một luồng nước nóng cuống lấy chân Phúc
Nước quỷ gì thế này, nhìn thấy gần mình có một chiếc thuyền có hai người đang ngồi câu cá ở đó Phúc cố gắng bơi thật nhanh ra đó, nhưng bơi tới ra đâu không thấy, chỉ thấy Phúc càng ngày càng xa chiếc thuyền
Dòng nước nóng lôi Phúc xuống, đáy sông lạnh ngắt,tay chân cứng đờ như có ai nắm lại, thì văng vẳng bên tai,
_Em.. Hận.. Anh, Mãi ..Mãi.. mãi mãi.. hận anh
.....................
_Báo đây báo đây, Ma da giết nhiều trai đẹp, ma da mê trai... báo đây báo đây
Cao Lãnh 2010
Đúng là cuộc đời, lên voi xuống chó, mới tuần trước này, con Bảo Anh còn ngồi trong phòng học máy lạnh, lén coi sách thời trang, miệng nhõm nhẽm nhai khô bò, mặc kệ ông thầy đang giản thuyết trình lý luận, pháp luật, mà giờ đây, hỗi ôi nó phải chuyển về một cái trường, Ọt Ẹt, không máy lạnh, không máy điều hòa, học bàn thì rộng thên thang,không tài nào ăn vụn được, nghĩ tới đã thấy không gian um tùm bao quanh nó
Lúc ở trường trước, nổi tiếng là cô bé ngỗ nghịch, nhưng giờ đây, nó đã là con chim lạc bầy, người ta nói không sai, rừng nào cọp nấy, khi ở trường cũ nó là đại bàng, nhưng về đây, nó lại là con chim Uyên nhỏ xíu, chỉ cần người ta đá nhẹ đã bị tổn thương..., loay hoay xong mấy câu giới thiệu của ông thầy, nó lỏn lẽn đứng nhìn, không có một vị trí nào thích hợp cho một đứa mới chuyển trường về, còn một ghế trống dưới bàn chót, nó lỏn lẽn xách cặp xuống, có một cậu ở đó, mắt hí, cao, đậm chất nam tính,đưa mắt nhìn nó, để tránh ánh mắt đó, nó thản nhiên ngồi xuống, " Dù sao cũng hết rồi, đâu còn gì để mất nữa đâu, có thêm một người ghét ở chốn khỉ ho cò gáy này cũng không nhiều" ... Nó thâm nghĩ
.................................................. .......
Còn típ nhưng Kr nghĩ là Kr ko post dc nữa rồi, tối nay gọi cô hồn lên, ko biết có thành công hay ko, nếu thành công thì sẽ post típ cho mọi người, nếu không thành công thì zĩnh biệt mọi người từ đây![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks