Cái chết bí hiểm của một "cô đồng"
15/04/2011 0745
- Cô đã nói với bà MacRae rằng cô phải về London ngay, có “người nào đó” đang quấy rầy cô từ xa… Rồi cô nói lộn xộn về “một con thuyền không có bánh lái đang bay ngang qua bầu trời” và “những thông điệp từ những thế giới khác”.
Một buổi chiều thứ ba cuối tháng 11/1929, thi thể của Netta Fornario, một môn sinh đang theo học về thuật xuất vía nhập định, đã được tìm thấy trên ngọn đồi tại một hòn đảo vắng vẻ ở Iona ngoài khơi bờ biển phía tây Scotland…
Hòn đảo vắng ở Iona, nơi đã chứng kiến cái chết kỳ bí của Netta
Thi thể của Netta khi được tìm thấy không mặc gì ngoài một chiếc áo choàng đen. Trên cổ cô, sợi dây chuyền bằng bạc đã đen xỉn lại. Trong tay cô là một con dao lớn. Con dao này đã được dùng để vạch lên mặt đất nơi nạn nhân nằm một hình chữ thập lớn. Có vẻ như Netta đã chạy rất nhiều trước khi đến đỉnh đồi vì bàn chân cô xây xát và có rất nhiều vết phồng rộp. Tuy vậy, gót chân cô lại không hề xây xước. Bác sĩ pháp y chẩn đoán cô đã chết vì “suy tim". Giấy chứng tử ghi: "Bị tác động bởi yếu tố siêu nhiên và suy tim". Ba ngày sau, cô gái xấu số được chôn cất ngay trên đảo.
Cái chết khó hiểu của một môn sinh ngành huyền bí học
Netta Fornario (tên thật là Marie Emily Fornario) đang nghiên cứu về lãnh vực huyền bí học cùng với thuật xuất vía, nhập đồng. Cô tỏ ra là một môn sinh có trí tuệ khá đặc biệt và là bạn thân của Dion Fortune, nữ thủ lĩnh hàng đầu ở Anh trong lãnh vực huyền bí học. Mẹ Netta cũng là người Anh. Cha cô là một bác sĩ người Italia và cô có vẻ không ưa cha mình. Trước khi tới sống ở Iona, Netta đã từng sống vài năm ở London, trên đường Mortlake, ở Kew. Lối phục sức của cô rất đặc trưng cho trào lưu arts-and-crafts (nghệ thuật và thủ công) đương thời - cô hay mặc áo dài tự may bằng lụa hoặc len, tóc tết thành hai bím và đầu không bao giờ đội mũ.
Bà Varney, chủ nhà của Netta ở Kew, nói rằng cô gái này không tin tưởng các bác sĩ mà “luôn chữa bệnh cho mọi người bằng thần giao cách cảm”. Có một dạo Netta đã thông báo rằng cô sẽ nhịn ăn 40 ngày. Tuy nhiên sau đó cô được thuyết phục để ăn trở lại sau khi đã nhịn hai tuần. Theo bà Varney chủ nhà thì Netta nói chung là người vui vẻ, hoạt bát.
Vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1929, Netta Fornario đã tới “Đảo Thánh” ở Iona với mục đích liên quan đến việc nghiên cứu pháp thuật của cô. Netta mang theo khá nhiều hành lý bao gồm cả đồ nội thất cho một căn phòng nhỏ. Rõ ràng là cô có dự định lưu lại Iona lâu dài.
Ở Iona, cô nghỉ tại nhà trọ của bà MacRae. Bà chủ nhà này và Netta rất quý mến nhau. Netta thì bị cuốn hút bởi những câu chuyện kỳ bí ở địa phương mà bà MacRae kể. Còn bà MacRae thì bị mê hoặc bởi kiến thức của cô về những điều huyền bí. Tuy nhiên bà chủ bắt đầu lo ngại khi Netta kể về trạng thái xuất vía mà cô từng trải qua suốt một tuần trước khi đến "Đảo Thánh" không lâu. Bà rất sợ rằng một ngày không xa người khách trọ của mình lại rơi vào trạng thái “ma nhập” ấy.
Phép thuật đen (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Phần lớn thời gian trên đảo Netta đã lang thang ngoài đồng hoang hoặc đi dọc theo bờ biển. Ban đêm, cô có vẻ như cố đưa mình vào trạng thái xuất vía nhập định để liên lạc với các linh hồn trên đảo. Vài ngày trước khi Netta biến mất, cô đã gửi cho bà Varney ở Kew một bức thư mở đầu bằng câu: “Đừng ngạc nhiên nếu một thời gian dài không có tin tức về tôi, tôi đang có một ca bệnh rất nặng phải chữa”.
Một sáng chủ nhật, khác với lệ thường, Netta dậy rất sớm. Với vẻ căng thẳng, bứt rứt cô nói với bà MacRae rằng cô phải về London ngay, có “người nào đó” đang quấy rầy cô từ xa… Rồi cô nói một cách lộn xộn về “một con thuyền không có bánh lái đang bay ngang qua bầu trời” và “những thông điệp từ những thế giới khác”.
Hành vi của Netta và hiện tượng chiếc dây chuyền bằng bạc với cây thánh giá mà cô vẫn đeo bỗng chuyển thành màu đen xỉn chỉ sau một đêm khiến bà MavRae thật sự bối rối. Vì hôm đó không có con thuyền nào rời đảo nên cả ngày Netta cứ loay hoay trong phòng để đóng gói hành lý. Nhưng rồi cô lại đột ngột thay đổi kế hoạch. Sau khi vào phòng mình một lúc, cô bước ra với “vẻ bình tĩnh trên gương mặt đầy cam chịu” thông báo với bà MavRae rằng cô đã quyết định ở lại đây vô hạn định.
Sáng hôm sau (thứ hai), khi bà MacRae đến phòng Netta thì cô ấy đã đi. Mãi không thấy Netta quay về, bà MacRae bắt lo. Một cuộc tìm kiếm trên cánh đồng và bãi biển đã diễn ra. Cách ngôi nhà trọ khoảng 2,5 dặm là tàn tích của một ngôi làng cổ. Mặc dầu chưa bao giờ đến đấy nhưng Netta từng nói với bà MacRae rằng ở đó có những thứ rất thú vị… Cuối cùng người ta đã tìm được xác cô ở địa điểm chỉ cách ngôi làng ấy nửa dặm.
Những câu chuyện huyền bí liên quan đến Netta Fornario bắt đầu lan truyền khắp đảo. Thứ ánh sáng xanh kỳ lạ được kể là đã xuất hiện ngay bên cạnh thân thể cô ấy. Một số bức thư của “nhân vật kỳ lạ” đã bị cảnh sát thu giữ và gửi đến cơ quan tư pháp để “xem xét”.
Phép thuật đen và nhiều giả thiết khác
Đã xuất hiện khá nhiều lý giải khác nhau về cái chết bí ẩn của Netta. Đơn giản là cô lạc đường, mệt quá nên nằm nghỉ và đã chết vì trời quá lạnh? Cũng có thể là cô đã chủ động tự tử hoặc chết vì tai biến trong khi đang cố thực hiện một nghi lễ huyền bí? Giả thiết “nghi lễ huyền bí” khá là thuyết phục với các chi tiết như chiếc áo choàng đen và hình chữ thập vẽ lên trên mặt đất. Và cũng có thể là cô muốn bước vào “một cuộc viễn chinh tới những vì sao và không bao giờ trở lại” như lời Dion Fortune từng khuyên.
Cũng có vài giả định u ám hơn. Một số đã đề cập đến tác động của “pháp thuật đen”, dù không có bằng chứng nào. Trong cuốn sách “Psychic Self Defence” của mình, Dion Fortune đưa ra giả thuyết cho rằng sự kết nối giữa Netta Fornario và nhà huyền bí Moina Mathers (thủ lĩnh tổ chức Đền Alpha và Omega) có liên quan đến cái chết của cô ấy (Mathers đã chết hơn 16 tháng trước khi sự việc xảy ra). Dion Fortune còn chỉ ra rằng những vệt rộp được tìm thấy ở trên người Fornairio cũng được tìm thấy trên người một nạn nhân từng bị Moina Mathers “tấn công tinh thần”. Francis King (xem nguồn phía dưới) thì nghĩ rằng có thể Fornario là nạn nhân của một loại ma thuật đen.
Năm 2001 trường hợp của Netta Fornario lại được đào xới lần nữa với cuộc điều tra được tiến hành chức bởi một thầy đồng và thám tử tư Ron Halliday, người rất lưu tâm đến những trường hợp kỳ bí. Hai người này cũng tin rằng Fornario có thể bị giết bởi “ma thuật đen” nhưng những gì họ khám phá được đến nay vẫn chưa được công bố.
-----------
Tài liệu và nguồn tham khảo
“Fate of an Iona Visitor – London Woman Found Dead” Oban Times, (30 Nov. 1929).
Fortune, Dion. “Psychic Self-Defence”. London, S.I.L. (Trading) Ltd., 1997 (1930). Trang 114-115; trang 179.
“Iona Mystery – London Woman Found Dead. Mysterious Circumstances.’ Glasgow Herald, (27 Nov. 1929).
King, Francis. Ritual Magic in England. London, New English Library, 1972. Trang 118-121.
Phan Minh Ngọc (Theo Những con người bí hiểm)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



45 

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks