Họa sĩ Gấu Ú và tôi có một ý tưởng và mong muốn biến nó thành sự thật.
Biến một ý tưởng thành hiện thực là điều khó vô cùng vì sẽ có rất nhiều trở lực, ví như tài chính, công việc…

Khởi đầu chỉ là một bản thiết kế nhỏ khổ A4



Sau đó là sư hợp tác với anh Diên – chủ xưởng điêu khắc ZenArt để có được bức tượng như ý và sửa đổi y áo.



Khi khởi đầu tô tượng có sự giúp đỡ của huynh Thuận Thiên Ẩn Sĩ tại phòng trưng bày của anh.






Họa sĩ Gấu Ú là người vẽ gương mặt Đức Phật, rất tiếc lúc đó không kịp chụp hình.



Quá trình tô tượng phải chuyển qua chùa Pháp Vân do cần không gian rộng hơn.
Bức tượng cao 2m20, bề ngang là 2m50.
Có thêm nhiều người giúp sức là Họa sĩ Văn Long và bạn Thành…




Hoa văn rất chi tiết




Cuối cùng thì bức tượng cũng đã hoàn thành.
Ước mơ đã trở thành sự thật.