kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: oai lực ngủ bộ chú

  1. #1

    Question oai lực ngủ bộ chú

    vừa nãy nằm ngủ ,vừa nhắm mắt lập tức 1 bà kia mặc đò đen,tóc dài nhảy lại dở mùng chui vào nhận cho mấy cái vào mặt bảo ''cho mày ngủ nè,ngủ nè..'' .nhỏ giờ bị hoài nên quen rùi ko người này củng người kia phá.nên để im đọc tùm lum ko xong nhớ ra NBC đọc vài lần thì bả văng ra xa,nhưng ngưng lại thì bả nhào vô tiếp.lần này thì quyết liệt hơn bả dùng tay bịt miệng lại ko cho đọc nữa,mình lại càng đọc to hơn.bả càng làm dữ hơn cúi mạt xuống nhe răng ,trợn mắt cho mình sợ:icon_rolleyes:.mình vẩn cứ nhìn bả rùi đọc tiếp thì bả chuyển qua trò khác,bả phà hơi thổi vô mặt mình.miệng mình thì bị bả lấy tay bịt lại mà bả cứ kê mặt thổi vô lổ mủi mình hoài,mình ngại cái vụ âm khí sâm nhập nên thôi,ko thèm nhây với bả nữa,mở mắt ra thì hết.mà điều mình muốn ở đây là NBC mình đọc = âm việt thì thấy có linh nghiệm,còn lúc mình đọc = ommani padme hum thì bả trơ trơ ah:confused:,các cao nhân giải thích hộ với:(
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  2. #2
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Có thể ông bạn khi đọc bằng âm việt quen rồi nó nhiếp tâm, còn khi đọc bằng âm khác chứ quen chưa nhiếp tâm nên uy lực chưa cao, cũng do công phu ông còn kém, cố gắng hơn nữa.

  3. #3

    Mặc định

    hix em con gái ko phải con trai anh ơi! dạ chắc là em em công phu kém nên em sẽ cố gắng hơn ah,cám ơn anh nhiều lắm
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  4. #4

    Mặc định

    ngủ mơ mà kiểm soát dc tâm dậy là wá tốt rồi.
    Ngày đó sẽ rất gần!

  5. #5

    Mặc định

    tụng kinh hồi hướng cho , bà cô đó sớm siêu thoát cho khỏe...
    ráng tu để chết .
    đừng để chết rồi mà không có tu .

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    vừa nãy nằm ngủ ,vừa nhắm mắt lập tức 1 bà kia mặc đò đen,tóc dài nhảy lại dở mùng chui vào nhận cho mấy cái vào mặt bảo ''cho mày ngủ nè,ngủ nè..'' .nhỏ giờ bị hoài nên quen rùi ko người này củng người kia phá.nên để im đọc tùm lum ko xong nhớ ra NBC đọc vài lần thì bả văng ra xa,nhưng ngưng lại thì bả nhào vô tiếp.lần này thì quyết liệt hơn bả dùng tay bịt miệng lại ko cho đọc nữa,mình lại càng đọc to hơn.bả càng làm dữ hơn cúi mạt xuống nhe răng ,trợn mắt cho mình sợ:icon_rolleyes:.mình vẩn cứ nhìn bả rùi đọc tiếp thì bả chuyển qua trò khác,bả phà hơi thổi vô mặt mình.miệng mình thì bị bả lấy tay bịt lại mà bả cứ kê mặt thổi vô lổ mủi mình hoài,mình ngại cái vụ âm khí sâm nhập nên thôi,ko thèm nhây với bả nữa,mở mắt ra thì hết.mà điều mình muốn ở đây là NBC mình đọc = âm việt thì thấy có linh nghiệm,còn lúc mình đọc = ommani padme hum thì bả trơ trơ ah:confused:,các cao nhân giải thích hộ với:(
    Ông chắc tạo nghiệp gì đó nên oan gia trái chủ mới hành hung như vậy ...tốt nhất nên hồi hướng cho oan hồn đó đi, còn không thỉnh đức quan âm hay quan thánh về thờ, oan hồn đó linh tinh bảo đảm chém rụng đầu khỏi siêu sinh luôn ....nam mô a di đà phậtviolent105

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THICHTHIENTAM09 Xem Bài Gởi
    Ông chắc tạo nghiệp gì đó nên oan gia trái chủ mới hành hung như vậy ...tốt nhất nên hồi hướng cho oan hồn đó đi, còn không thỉnh đức quan âm hay quan thánh về thờ, oan hồn đó linh tinh bảo đảm chém rụng đầu khỏi siêu sinh luôn ....nam mô a di đà phậtviolent105
    THÁNH từ bi lắm ,không có chém ai đâu mờ,người ta là bà chứ không phải ông đâu mờ
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    vừa nãy nằm ngủ ,vừa nhắm mắt lập tức 1 bà kia mặc đò đen,tóc dài nhảy lại dở mùng chui vào nhận cho mấy cái vào mặt bảo ''cho mày ngủ nè,ngủ nè..'' .nhỏ giờ bị hoài nên quen rùi ko người này củng người kia phá.nên để im đọc tùm lum ko xong nhớ ra NBC đọc vài lần thì bả văng ra xa,nhưng ngưng lại thì bả nhào vô tiếp.lần này thì quyết liệt hơn bả dùng tay bịt miệng lại ko cho đọc nữa,mình lại càng đọc to hơn.bả càng làm dữ hơn cúi mạt xuống nhe răng ,trợn mắt cho mình sợ:icon_rolleyes:.mình vẩn cứ nhìn bả rùi đọc tiếp thì bả chuyển qua trò khác,bả phà hơi thổi vô mặt mình.miệng mình thì bị bả lấy tay bịt lại mà bả cứ kê mặt thổi vô lổ mủi mình hoài,mình ngại cái vụ âm khí sâm nhập nên thôi,ko thèm nhây với bả nữa,mở mắt ra thì hết.mà điều mình muốn ở đây là NBC mình đọc = âm việt thì thấy có linh nghiệm,còn lúc mình đọc = ommani padme hum thì bả trơ trơ ah:confused:,các cao nhân giải thích hộ với:(
    Khi gặp chuyện tâm linh huyền bí như vậy mà đọc kinh niệm chú mà vẫn "trơ trơ" không sợ thì nên coi chừng là Chư vị thị hiện để mình biết đến Thánh thần luôn luôn có trên đầu để biết kính sợ tu sửa:

    Phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm biểu hiện ba mươi hai ứng thân thích hợp với căn cơ của chúng sanh để thuyết pháp, ngay cả thị hiện các loài súc sanh bò bay máy cựa (loài bò dưới đất, loài bay trên trời, và những loài máy mó cựa động). Thật ra là Quan thế Âm và các đại Bồ tát không phải chỉ có 32 hoá thân mà là vô số hoá thân, có thể thị hiện Phật, Thanh văn, Duyên Giác, Phạm Thiên, Đế Thích, Thiên Đại tướng quân, Tỳ Sa môn, thân Cư sĩ, trưởng giả, đồng nam đồng nữ, thân trời, rồng, long nữ, Dạ Xoa, Càn Thát bà, A Tu La v.v...

    Khi nói đến Bồ tát thị hiện thành những loài bò bay máy cựa không có nghĩa là Phật hóa thân mình ra thân súc sanh, mà là dùng năng lực thần thông của Phật để điều khiển các loài thú. Thí dụ Bồ tát điều khiển một con bướm cho nó bay đúng theo những lời khấn vái của người nhà và làm cho người nhà nghĩ đó là linh hồn của người thân nhập vào xác con bướm đó, hay điều khiển cá voi để đỡ và đưa ghe tàu đến nơi an toàn, chứ cá voi không có biết cứu người (cũng có trường hợp cá voi làm lật tàu), và thánh thần còn dùng năng lực điều khiển nhiều loại thú khác nữa: rắn, hổ, rùa, chim, voi, cọp... Tất cả là để cho người thế gian chứng kiến được chuyện lạ thường, nhưng vì không biết đến thánh thần nên người ta cung kính gọi cá voi là Ông Nam Hải, hay cho là thần rắn, thần hổ..., thậm chí những vật vô tri cũng được cho là thần cây, thần đá, thần núi...


    Nguồn đọc thêm: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewto...#ixzz2BL3QZpao
    Last edited by dienthoai; 05-11-2012 at 04:32 PM.
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 24-10-2012, 03:47 PM
  2. Trả lời: 233
    Bài mới gởi: 14-03-2012, 04:57 PM
  3. Một đời người một câu Thần chú.
    By chi2730 in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 11-02-2012, 07:14 AM
  4. Ý NGHĨA CỦA KINH BÁT NHÃ
    By THANHQ2 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-11-2011, 12:08 AM
  5. Tương quan lực lượng Việt Nam và TQ trong chiến tranh biên giới 2/1979!!!
    By TuanBinh7069 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 22-08-2011, 12:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •