Quân Canh Gác


http://canhgac.blogspot.com

Quốc tổ của dân tộc Bách Việt là Thần nông và Ngài là một vị tiên tri và tài đức cho nên biết trước những việc của thời trước và thời sau rốt cho nên truyền lại cho con cháu khắc trên trống đồng các mật mã số và ký tự do đó khi nhìn sơ qua thì khó mà nhận biết. Tiếp theo là suốt khoảng giữa thời gian lập quốc đến kết cuộc ông biết trước nước Việt bị bọn giặc ngoại xâm khống chế và áp bứt để xóa bỏ các di tích lịch sử của tổ tiên từ khi Thục Phán-An Dương Vương chiếm nước Việt.

Một hình ảnh đặt biệt nhất trên trống đồng đó là có một mặt trời với nhiều tia sáng. Nó được gọi là Xích Quỹ và củng là tên đầu tiên của nước Việt ngày xưa. Xích có nghĩa là đỏ và Quỹ có nghĩa là quỹ đạo của một ngôi sao hay là một hành tinh chứ không phải là Ma Quỷ như nhiều người lầm tưởng. Trong thái dương hệ có hai mặt trời (binary sun) và mặt trời thứ hai nầy có mầu đỏ nâu (Red/Brown dwarf), còn được gọi là ngôi sao lùn. Hoa văn trên trống đồng ghi khắc đến 2 mặt trời chứng tỏ Quốc tổ Thần nông hiểu rất rỏ về hiện tượng nầy. Mặt trời đó theo tiếng Aram là Shemesh. Chử gốc của Shemesh là Shem.

Nên nhớ Shem là Thần nông và là cha của Aram. Aram là cha của Âu-zơ, Hùng và Mạch cho nên ngôn ngữ có phần giống nhau. Aram được chia đất ở bên Trung Đông miền đất sông Lưỡng Hà. Hùng và Mạch thì được chia ở đất Bách Việt. Người Aram cùng với người Do-Thái chúc phước cho nhau bằng cách nói rằng: Baruch haba BaShem Adonai (Nguyện bình an của Thần Đức Chúa Trời đến cho anh). Còn người Việt gọi quốc tổ là Thần-nông vì Phục-hy Nô-ah truyền lại việc nông lâm cho Shem. Và người dân tộc Hmông-Mèo gọi Thần-nông là Shen-nong.

Shem có nghĩa là Danh dự, là Danh Ta, là Lời Ta,và là ThầnTa. Mặt trời hay là ngôi sao "Xích Quỹ" đó tượng trưng cho Đức Chúa Trời Hằng Sống – Chúa Giêsu Ngôi Lời. Còn những hình ảnh xung quanh trống đồng đó chính là tổ phụ nhắc lại việc thờ kính Ngài vì mặt trời đó là giải thoát cho người công bình và xét phạt kẻ ác vào thời trước và củng sẻ cho thời sau rốt.

Malachi 4: 1-3
"Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.2 Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa lành; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.3 Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chơn các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy."



Nhà thờ hai mặt trời "Xích Quỹ" và Thái Dương trên trống đồng Ngọc Lủ

Theo Kinh cổ Kolbrin của người Ai-cập thì ngôi sao "Xích Quỹ" nầy đã đi qua trái đất cách đây khoảng 4200 năm trước và gây ra cơn đại hồng thủy hủy diệt các loài và làm nghiêng trục của trái đất ra 23.5 độ cho nên cực bắc và cực nam châm bắc không cùng chung với nhau. Từ đó mà chu kỳ của trái đất quay xung quanh mặt trời từ 360 ngày thành 365 ngày. Ngay cả ký tự Codex của người Maya củng ghi như vậy còn diển tả thêm rằng năm ngày dư đó là năm ngày khốn nạn.

Theo Kinh Thánh được ghi là Đức Chúa Trời hủy diệt thế giới đời trước vì họ sống gian ác bằng cơn đại hồng thủy trong suốt 4 tháng rưỡi trừ gia đình ông Phục-hy Nô-ah vì ông là người công bình. Cơn đại hồng thủy được ngưng khi cánh cứa sổ trên trời đóng lại. Ngụ ý của cánh cửa sổ trên trời đóng lại đó chính là khi ngôi sao "Xích Quỹ" đi vòng lại sau 4 tháng rưỡi.

Sáng Thế Ký 8: 2
"Các nguồn vực thẳm và các cửa sổ trên trời đóng lại; mưa từ trời tạnh hẳn."

Quốc tổ Thần nông để lại cho chúng ta biết tên quốc gia đầu tiên là Xích Quỹ và người dân sống trong nước Xích Quỹ là Việt. Chử Việt có hai nghĩa đó là: 1) Vượt qua, đi ngang qua, và 2) cái búa lớn, cái rìu lớn. Ngụ ý ở đây chính là Đức Chúa Trời dùng ngôi sao "Xích Quỹ" đi ngang qua để đập tan những kẻ gian ác như đoạn Malachi 4: 1-3. Rất tiếc là các học giả ngày nay bên Tây phương và ngay cả trong nước Việt-nam khinh bỉ người tiền sử và xem tổ tiên chúng ta là ngu dốt đi thờ kính mặt trời. Họ đâu biết rằng chính Quốc tổ Thần-nông là một vị tiên tri và một vị thánh. Ông khắc ghi lại như vậy để con cháu thời sau biết mà thờ kính Đấng Tạo Hóa tức là Đức Chúa Trời toàn năng – Chúa Giê su chúng ta và vâng theo điều răng mà Ngài truyền cho Phục hy Nô-ah sau khi cơn đại hông thủy.

Không còn bao năm nữa thì cánh cửa sổ trên trời được mở ra tức là ngôi sao "Xích Quỹ" quay trở lại và Đức Chúa Trời dùng để đốn cái cây cổ thụ ấy tức là xét phạt trước tiên là bọn người sống phạm tội cùng bọn cầm quyền ở Amôra Babylôn (Hoa-kỳ) như trong Kinh Thánh ghi rõ.

Ê-sai 24: 18-20
"… Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh.19 Đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động.20 Đất lay động như người say; lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa!"

Đaniên 4: 23
"…Song đến điều vua thấy một đấng thánh canh giữ từ trời mà xuống, và nói rằng: Hãy đốn cây và hủy phá đi; song, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, rồi hãy buộc nó bằng một dây xích sắt và đồng ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị nhuần thấm bởi sương móc trên trời; và cho người có phần với các thú đồng, cho đến khi đã trải qua trên người bảy kỳ."



Ngôi sao "Xích Quỹ" đi ngang qua và Đức Chúa trời dùng "búa Việt" đốn cây Babylôn


Chúng quá kiêu ngạo nghĩ rằng chúng là "superpower" cho nên muốn làm gì thì làm nhưng ngày ấy Ngài sẻ ra tay xét phạt và phá tan âm mưu thống trị thế giới của bọn chúng. Bên ngoài chúng giả bộ dân chủ nhân quyền nhưng sự thật là lòng chứa các điều ác và phạm tội trọng với Đức Chúa Trời. Mặc dù trên tờ giấy một đôta được ghi là "In God We Trust" nhưng đó không phải là Đức Chúa Trời chúng nó nương cậy mà là Deus và chúng nó là người "deist". Amodeus là một vị thần cho xa hoa vật chất.

Khải Huyền 18: 7
"Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đờn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ."
Âm mưu quỷ của bọn chúng là giết sạch hết mọi người ở mọi nước bằng mọi hình thức thực phẩm, văn hóa hay chính trị chỉ trừ những phần tử mà chúng xem như là có tiến hóa và thông minh cho thể chể mới New World Order. Và dân số khắp thế giới phải dưới 500 triệu như chúng khắc trên một tháp đá ở tiểu bang Georgia. Vì lý do đó mà chúng phạm tội trọng. Chẳng những vậy mà trong dân chúng hầu hết là đạo đức giả sống phạm tội và chống nghịch lại Đức Chúa Trời.

Ê-sai 10:5
"Ta sai nó nghịch lại một dân tộc lìa bỏ Thượng Đế. Ta nổi giận cùng dân ấy, nên ta bảo Assyri đi đánh chúng, cướp của cải của chúng, để dẫm lên chúng như đất trên đường."


Tháp đá ở tiểu bang Georgia (Georgia Guidestone)

Vì là đạo đức giả và lòng đầy sự kiêu ngạo cho nên có nhiều nước sẻ không khuất phục và vào khoảng giữa trưa thì ngôi sao "Xích Quỹ" đi ngang qua trái đất và làm tê liệt hết các hệ thống vệ tinh báo động của Amôra Babylôn –Hoa Kỳ. Ngôi sao ấy chính là cơn gió hủy diệt mà Đức Chúa Trời dùng để hủy diệt bọn người ở Líp Ca-mai (Líp Ca-mai có nghĩa là chống nghịch lại Đức Chúa Trời).

Giê-rê-mi 51: 1
"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ khiến gió hủy diệt, dất lên nghịch cùng Ba-by-lôn, nghịch cùng những người ở trong Líp-Ca-mai."

Ê-sai 5: 30
"Trong ngày đó, sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó khác nào tiếng sóng biển ầm ầm; nếu người ta nó vào xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn: sự sáng sẽ bị che tối bước các chòm mây."

Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm
"Phong thừa phá lãng tẩu Hoa Kỳ"
風乘破浪走華旗
(Thừa dịp lúc cơn cuồng phong thì Hoa Kỳ bị bọn cướp phá tứ bề.)

Lợi dụng thời cơ nầy dưới áng lớp mây phủ do ngôi sao "Xích Quỹ" tạo ra trên bầu khí quyển trái đất thì máy bay dọi bom của bọn giặc Assyri tức là tổ tiên của Nga sô từ căn cứ hải quân chúng ở Mermansk sẻ xuất phát vào giữa trưa và tầu ngầm của bọn giặc Nga-sô và Trung Cộng di chuyển từ hai bên biển và phía bắc cực rồi là đến lúc chiều tà khoảng 6-7 giờ chiều thì chúng đến và bao vây xung quanh và tấn công bằng hỏa tiển đạn đạo hạt nhân vào khắp các thành phố lớn nước Mỷ.

Ê-sai 17:14
"Ôi! Chiều tà ấy thật kinh khủng. Sáng hôm sau chúng không còn nữa."

Giê-rê-mi 50: 29
"Hãy gọi hết thảy những kẻ cầm cung, mọi người giương cung đến đánh Ba-by-lôn; đóng trại chung quanh nó; đừng để cho ai thoát khỏi! Hãy theo công việc nó mà báo trả, làm cho nó trọn như nó đã làm; vì nó lên mình kiêu ngạo nghịch cùng Đức Giê-hô-va, nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên."

Khắp nơi trên đất Mỷ bị bốc cháy chẳng những trong các thành phố mà còn ở các nơi ngoại ô do các ống dẩn dầu và ống gas với lữa phừng phừng. Làm sao mà bọn Nga-sô và Tầu cộng biết để mà tấn công bất ngờ? Vì chúng cùng biết các sách kinh cổ và siêu toán học không gian và các hệ thống vệ tinh của chúng phát hiện ra được đường băng của ngôi sao "Xích Quỹ" mặc dù phát ra tia EM rất thấp và nhiệt độ khoảng -400 oF. Bọn giặc Nga-sô và Trung Cộng kiên nhẩn và chờ ngày nầy lâu lắm rồi. Còn các kẻ kiêu ngạo với lòng đầy tự phụ NASA là các khoa học gia Hoa-Kỳ thì không biết được.

Ê-sai 47:13
"Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ hỏi trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. 14 Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ, bị lửa thiêu đốt; họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa; lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên."

Ca-thương 2: 16
"Tất cả các kẻ thù ngươi mở miệng chống nghịch ngươi.Chúng chế giễu và nghiến răng giận dữ. Chúng bảo, "Chúng ta đã nuốt sống ngươi. Đây là ngày chúng ta mong đợi! Rốt cuộc chúng ta thấy nó đã đến."

Ngay đêm hôm đó thì khắp nơi tối thui vì các hệ thống cung cấp dich vụ xả hội điện nước bị đánh sập. Bạo động xẩy ra khắp nơi và sáng hôm sau thì Hoa-kỳ không còn là một quốc gia nữa. Sự bao động được mặc khải là sẻ gấp cả ngàn lần vụ bạo động do cơn bảo Katrina. Hằng triệu triệu người bị chết vì làn gió phóng xạ và chết lần chết mòn ở trong nhà, trên các đường phố và ngoài đồng do thiếu thực phẩm và bạo động.

Giê-rê-mi 9:21
"Tử thần đã vào nhà chúng ta qua cửa sổ; Nó đã vào tận trong các nội thất của chúng ta, để giết con cháu chúng ta, đến nỗi không còn trẻ thơ nào chơi đùa trên hè phố, không còn các nam nữ thanh niên tụ họp vui vẻ ở các quảng trường."

Tiếp theo là sau ngày đó Đức Chúa Trời sai quân giặc Nga-sô và Trung Cộng ở bên kia trái đất và chúng sẻ vượt qua Kamchatka và eo biển Bering Strait ào ạt tràn vào khắp nơi Canada và Hoa Kỳ.

Ê-sai 5: 26-30
"Ngài dựng cờ lên hướng về các dân tộc ở xa cách, và xuýt mà gọi họ từ nơi đầu cùng đất; và nầy, họ lật đật chạy đến, kíp và mau.27 Trong đám họ không một người nào mỏi mệt, chẳng ai vấp váp, chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê; không ai có dây lưng tháo ra hoặc dây giày đứt.28 Tên của họ đã nhọn, cung đã giương; vó ngựa cứng dường đá, bánh xe như gió lốc.29 Tiếng gầm khác nào sư tử cái; rống như sư tử con; chúng nó sẽ rống và bắt mồi đem đi, không ai cứu được.30 Trong ngày đó, sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó khác nào tiếng sóng biển ầm ầm; nếu người ta nó vào xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn: sự sáng sẽ bị che tối bước các chòm mây."


Theo tôi được biết chúng ào ạt tiến quân và chiếm toàn lãnh thổ Canada trong vòng chỉ vài ngày và quân chủ lực của chúng đánh vào tiểu bang Minnesota song chúng chia làm hai ngả đánh xung quanh nước Mỷ. Các đồn lủy quân Mỷ đều bị thất thủ và nơi thành trì cuối cùng là tiểu bang Iowa còn chịu đựng được một thời gian rồi cuối cùng rồi củng bị hủy diệt luôn.

Xong rồi chúng giết và bắt đi những người còn sống sót về làm nô lệ và phu tù. Lúc đó quân đội Hoa Kỳ không thể nào ngăn thế tiến vở bờ của quân giặc và chỉ thúc thủ cho đến giờ tàn. Quân đội National Guard là kẻ gìn giữ non sông sẻ run lẩy bẩy và quân chủ lực là Thủy Quân Lục Chiến (Marine) sẻ cúi đầu khuất phục.


Truyền đạo 12: 3
"Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức còng khom…"

Giê-rê-mi 51: 4
"Chúng ngã gục xuống chết trong đất của người Canh-đê (Babylôn); Quân bị thương nằm la liệt trong các đường phố."

Giê-rê-mi 51: 30
"Các dũng sĩ của Ba-by-lôn không còn tinh thần chiến đấu; Chúng chỉ ẩn núp trong các chiến lũy; Sức lực của chúng đã bạc nhược; Chúng trở nên như các phụ nữ yếu đuối; Các nhà cửa trong thành bị phóng hỏa, Các then gài cổng thành bị gãy tan."

Thừa nước đục thả câu thì quân Mêxicô, Bắc hàn và các quân Nam-Mỷ củng ào ạt tiến vào cướp phá khắp nơi trên đường phố để kiếm chiến lợi phẩm. Sự độc ác được diển ra khi quân giặc chúng nó hảm hiếp ngay cả xác chết đàn bà vì tội lỗi của Amôra Babylôn chồng chất lên đến tận trời. Một trong tội của chúng là dân chúng nó thích hành dâm vô độ luông tuồn người nầy đến người kia không biết hổ thẹn và đem sự dâm dục ấy lan ra khắp các nước cho nên mới có sự báo trả như thế.

Khải Huyền 18: 2
"Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc,3 vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó."

Ngày đó là ngày mà Đức Chúa Trời báo trả trên đầu của chúng nó vì tội của tổ tiên chúng nó làm đổ máu người vô tội từ ngàn xưa khi vua Hammurabi người Amôra con Canaan vì hắn lập ra thể chế quân chủ phong kiến (thiên tử, mandate of heaven) ở quê nhà Canh Đê (Chaldea) và làm cho trong vòng anh em đánh giết nhau khắp nơi và cho đến thời cận đại thì hậu duệ của chúng giết sạch cả trăm triệu người dân da đỏ vô tội là dòng dõi của Tira trên đất Mỷ. Và tiếp đó là những pháp sự phù thủy của chúng là hội kín Illuminati lập ra các thể chế tư bản tài phiệt và cộng sản vô sản và loài người giết hại nhau vì đi theo nó.

Khải Huyền 18: 23
"Ấy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian."

Và củng cái tội nữa là chúng phản trắc hứa giúp sức cho đồng minh nhưng bỏ giữa chừng và còn chê bai Quân đội Việtnam Cộng Hòa trên các đài tuyền hình của chúng. Nầy ngày đó quân đội của chúng là hèn nhát và nhục nhã ê chề. Sự kiêu hãnh của quân đội chúng và vủ khí hỏa tiển hiện đại đã lừa dối chúng. Và các đồng minh chúng sẻ phản và không giúp gì cho chúng vào ngày đó.

Ê-sai 33:1
"Khốn thay cho ngươi! Không ai hại ngươi mà ngươi đã hại người; Không ai phản bội ngươi mà ngươi đã phản bội người; Khi ngươi hại người xong, chính ngươi sẽ bị hại; Khi ngươi phản bội người xong, chính ngươi sẽ bị phản bội."

Ê-sai 47: 15
"…. những kẻ buôn bán với ngươi từ thuỡ nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết!"

Giê-rê-mi 51: 56
"Vì một kẻ hủy diệt đã đến chống lại Ba-by-lôn; Các dũng sĩ của chúng đã bị bắt làm tù binh, Các cây cung của chúng đã bị gãy, Vì CHÚA là Ðức Chúa Trời hay báo trả, Ngài báo trả chúng không thiếu điều gì."

Hởi quý vị niên trưởng tướng sỉ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! Đức Chúa Trời đã báo trả đủ trên đầu dân và dòng dõi Amôra Babylôn – Hoakỳ cho sự phản bội đồng minh. Những ngày tháng tù đài tủi nhục và tràn đầy nước mắt trong rượu đắng men cay nay được Đức Chúa Trời báo ứng nhãn tiền.

Củng như Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ là những tướng hèn dùng chiến thuật ngu dốt và bỏ nước ra đi sau khi từng thành phố bị mất dưới tay quân giặc Sài lang Hồ ly tràn vào, và Dương Văn Minh là một tướng nhục không biết quyền biến và nghe theo lời tả hữu là những bọn phản chiến và thiên tả để gây bao đau thương cho quân dân miền Nam suốt bao năm qua.



Triệt thoái cao nguyên và VNCH bị mất do Thiệu, Kỳ và Minh

Thì vào ngày ngôi sao "Xích Quỹ" đi ngang qua giữa trái đất và mặt trời thì Tổng Thống Mỷ củng hèn và nhục. Hắn phản bội đất nước Mỷ và không ngăn ngừa để từng thành phố rơi vào tay quân giặc Nga-sô và Trung Cộng ào ạt tràn vào từ miền hoang dã vắng vẻ nơi bắc cực đi vào phá hoại.

Ê-sai 21: 2
"Gánh nặng về đồng vắng ở gần biển. Nó đến từ đồng vắng, là đất đáng kinh khiếp, khác nào cơn gió lốc vụt qua trong phương nam. Ta đã nhìn thấy một khải tượng đáng sợ. Ta thấy kẻ phản quốc bội phản và những kẻ phá hoại đi vào phá hoại …"

Giê-rê-mi 50: 42
"Vua Ba-by-lôn đã nghe tin đó, thì tay người buông xuống; sự buồn rầu bắt lấy người như cơn đau của người đờn bà đang đẻ." Dịch theo NIV

Giê-rê-mi 51: 31
"Hết sứ giả nầy đến sứ giả khác; sứ giả nầy tiếp theo sứ giả kia. Chúng loan báo cho vua Ba-by-lôn biết rằng cả thành đã bị chiếm."


Hoa Kỳ bị hủy diệt vào ngày ngôi sao "Xích Quỹ" đi ngang qua -Ảnh minh họa
(Nầy, ta nghịch cùng ngươi, sẽ đốt xe cộ ngươi, và làm cho tan ra khỏi) Nahum 2:13

Tên ác ôn đạo đức giả tư bản tài phiệt Amôra Babylôn Hoa-kỳ bị giết bởi tên ác ôn công sản vô sản Nga-sô Magog nhưng rồi sẻ tới phiên nó khi Đức Chúa Trời hủy diệt luôn nó khi ngôi sao "Xích Quỹ" quay trở lại và sẻ tiếp tục trừng phạt những tên ác ôn kế tiếp như bọn Việt cộng, Trung Cộng và Tây Âu. Giờ tuyên án của bọn chúng gần kề.

Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm
"Ma Vương sát Đại Quỷ, Hoàng Thiên trừ Ma Vương"

Vậy câu hỏi được đặt ra là quý vị người Việt tị nạn và các vị niên trưởng VNCH sẻ làm gì vào ngày đó. Quý vị và hậu tự là dòng dõi của Thần nông sẻ ra sao? Chẳng lẻ cứ bù đầu bù cổ đi làm miết hay sao? Chằng để một thời giờ tìm kiếm và nhớ lại tổ tiên nhắn nhủ mình điều gì cả trên trống đồng và ngay cả đọc Kinh Thánh để biết những việc về sau. Ai sẻ sống nổi và vượt qua trong ngày ấy? Nầy Đức Chúa Trời hỏi quý vị sau đây:

Ê-sai 10: 3
"Các người sẽ làm gì trong ngày bị đoán phạt, Khi từ xa tai họa sẽ ập đến thình lình? Các người sẽ chạy đến với ai để cầu xin giúp đỡ? Của cải các người sẽ để lại nơi nào?"

Ê-sai 33:14
"Ai trong chúng ta sống sót qua được đám lửa thiêu hủy? Ai có thể sống gần đám lửa cháy đời đời ?"

Quý vị hẩy nên trở về với Đức Chúa Trời toàn năng vì ngày chính Đức Chúa Giê-su, Cứu Chúa chúng ta. Xin đọc tiếp chương kế để chuẩn bị cho bản thân và con cái mình.


Nhắc Lại:


1.Xích Quỹ là tên nước đầu tiên của người Việt-nam
2.Việt có nghĩa là đi ngang qua và là cái búa
3.Đền thờ Đức Chúa Trời và ngôi sao "Xích Quỹ" được khắc trên trống đông
4.Ngôi sao "Xích Quỹ" đi ngang qua và tên đại quỷ Hoa-kỳ sẻ bị hủy diệt
5.Câu hỏi là quý vị sẻ làm gì trước ngày ấy?