Trong một lần hành nghề tại vãng sanh đường Vĩnh nghiêm,5 chứng kiến một việc giữa ban ngày................
Người chết là nử,và có quan hệ rộng trong xã hội,mọi việc diễn ra bình thường,nhà đám có mời các Sư cô của 1 ngôi chùa lớn trong TP đến cúng cơm,hộ niệm cho vong linh siêu thoát.
Trong đoàn khách đến viếng cũng đông,trong đó có một phụ nử khá xinh xắn,sau khi viếng xong cô ta ra ngoài trước ngồi cùng nói chuyện cùng gia chủ.
Đến giờ cúng cơm,các vị Sư cô đồng thanh hộ niệm và cúng cho người đã khuất,sau đó các cô ra về,riêng có một cô ngồi lại uống nước và bàn chuyện động quan sáng hôm sau.
Lúc đó khoảng 11g 30 trưa,tự nhiên vị khách nữ đến trước mặt sư cô,nói một tràng tiếng lạ,sư cô là người tu tập lâu năm,chiếu tuệ nhãn là biết sự việc rồi,Ngài liền bắt ấn,trì chú tức thì chư hộ pháp đến bảo mạng cho cô,và bắt con ma phải chịu phép !!!
Nó khai là một oan hồn chết oan,hồn cứ vơ vẩn chốn trrang nghiêm để nghe kinh kệ,ngoài ra nó củng thích chốn đông người vì rất vui,nó nói rất nhiều,sư cô chỉ mỉm cười và khuyên nó vài điều gì đó,người nói ít,nhưng con ma chắp tay cúi đầu xá rất nhiều,sau cùng Sư cô làm phép thả,nó xuất hồn đi,5 thấy người phụ nử rùng mình mấy cái và ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xãy ra.
Bookmarks