Có nhiều người trong diển đàn cũng như ngoài đời,luôn mở miệng là mạnh miệng chê bai và hoài nghi đủ mọi thứ,họ không tin gì cả,ngay cả với tôn giáo,giáo lý,giới luật họ đều xổ toẹt,chỉ tin duy nhất một thứ là bãn thân mình,và cho như thế là đúng,sẵn sàng chen lấn dành giật từng thứ về cho mình và cho gia đình,trong đó có thể chà đạp lên tất cả,luôn cả những giá trị tinh thần như tình bạn,tình yêu,hầu mong cầu vụ lợi một cách tốt nhất !!!
Chung quy chỉ một chữ tiền mà thôi !
Trong cái xã hội ồn ào và náo nhiệt này,ra đường rất nhiều thứ để ăn chơi và xài tiền,tiền luôn là nhu cầu cấp thiết cho mọi người,ngay cả đối với người viết,nhưng có một điều tiền không phải là tất cả !!!!
Có tiền mà sức khỏe không có cũng bằng thừa,có tiền mà vô đạo đức thì cũng như không !
Bao nhiêu ông Vua triều đại nhà Nguyễn có vị nào sống thọ đâu,đơn giãn là quý vị đầy đủ quá,cộng với trong cung cung tần phi nữ nhiều quá đến nổi vua Minh Mạng lưu truyền đến đời sau :Nhất dạ ngũ giao sinh ngũ tử,một đêm ông ngủ với năm bà,sinh ra năm hoàng tử,hoặc công chúa,rồi sao nữa,Ngài cũng băng hà về với tiên đế do sức người có hạn mà thôi !!!!
Thế thì Vua chúa còn không sống đời được thì hạng thứ dân như chúng ta có ngoại lệ hay không?cũng vậy luôn,cũng về với đất !
Thần chết không chừa một ai cả,vậy thì chúng ta có việc gì phải phí sức trong cuộc đời ngắn ngủi này lại bỏ hết thì giờ kiếm tiền để thỏa mãn cái lòng tham không đáy của chúng ta ? nhiều người còn nói hy sinh đời bố cũng cố đời con !!! Để làm gì vậy? Khi ta chết,trong hòm đâu có đem được của cải theo !!!Những vị tu hành,họ đâu có quan trọng đồng tiền,và họ vẫn sống tốt.
Trong những nhà hàng sang trọng,chúng ta ăn ngon,uống say,nhưng ngoài cửa vẫn còn nhiều cuộc sống khổ sở,nhiều khi nhìn những bửa tiệc thừa mưa,tôi thấy dân mình nghèo mà sang quá,sao mình không tiết kiệm lại và dùng tiền hoặc vật phẩm này cho những tâm hồn bất hạnh cô đơn ngoài kia ?
Nếu có thì giờ,các bạn đừng nên phí hoài vào các cuộc chơi vô bổ,hãy thử một lần đến với các trung tâm thiện nguyện,như các bếp ăn từ thiện,các nhà nuôi trẻ mồ côi,tàn tật,tự giác đem công sức của mình ra phát cơm cho người nghèo,các bạn sẽ thấy một điều mà các bạn chưa bao giờ ngộ ra,đó là sự thanh thản trong tâm hồn của chính mình.....
Về phong cách sống,mong các bạn đừng nghĩ đến mình nhiều quá,người viết nói thật,giờ chỉ muốn về một cánh rừng nào đó,ở một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ,không phương tiện gì cả là đủ rồi,suy cho cùng ba vạn sáu trăm ngàn ngày chỉ là một giấc mơ mà thôi !!!!!!
Thân mến
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks