Hồi mới nghe ông nội của đứa em con cô con cậu mất, thấy dì D bảo về quê đưa ông đi nghe thấy cả gia đình xào xáo thì mình cũng chẳng để y, sau này họ về rồi thì di D có bảo ông chết ngay giờ trùng tang 3 trung lận nên phải nhờ thầy ếm , nhà của dì D cũng ếm bùa phía dưới nhà nhà từ trung tâm nhà rồi ra cổng chính . XOng nghe bảo là đưa ông lên chùa, mình gọi là ông đại khái còn thằng em mình gọi là ông nội, mọi chuyện trong nhà của dì cũng bình thường nhưng cho tới một ngày, ông cậu bên chồng dì D mình thờ về nhà bà Bác, chị chồng di D mình nhập vào bà Bác bảo rằng, giờ ông nội khổ lắm bị giam hãm sống vô cũng khổ phải chịu thêm nhiều năm nữa mới được ra. Nhưng khổ cái là cả gia đình chú mình cũng như dòng họ bên chú không ai tin cả., Họ bảo Bác ấy bị điên còn đưa lên bệnh viện khám bệnh nữa.
Các bác trong diễn đàn cho mình hỏi, mình và em mình biết rằng có thể đây là thật vì chết ngay giờ của Thần Trùng mà lại bị ếm bùa không được về nhà, thì đương nhiên ông ấy phải chịu khổ rất nhiều. Em mình và mình thật ra , muốn ông được thoát khỏi vòng lao kiềng để ông sống khoẻ còn đi siêu thoát nhưng không biết phải làm sao đây mà tự lấy bùa ra là không được vì hai chị em sợ trong nhà nó sẽ xảy ra chuyện hay là lên chùa xin cầu siêu cho ông ấy được ko mấy bác. Hai chị em mình rất thương cho ông ấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks