Nước Vệ, năm 67 triều nhà Sản, cột chống trời bị gió to giật sụp, báo hiệu điềm lớn sắp xảy ra. Nước Vệ dưới sự cai trị anh minh của nhà Sản rất bình yên, chỉ có tham nhũng xảy ra đôi chổ, nông dân mất đất vài nơi, công nhân không đủ ăn vài bữa và thương nhân gánh thêm vài loại thuế.

Nước Tề với mộng bá vương lợi dụng sự bình yên của nước Vệ mà nhiều lần ra quân lấn đất, chiếm biển và tuồn hàng hóa độc hại cho dân Vệ. Nhà Sản phản ứng quyết liệt bằng cách dán cáo thị tuyên bố chủ quyền khắp nơi trong kinh thành.

Bọn Tề man trá dùng nhiều thủ đoạn để bức hại nhân sĩ nước Vệ dám ngang nhiên chống đối chúng. Dạo gần đây, bọn gian tế Tề dùng vàng bạc mua chuộc hình bộ để xử nặng 2 nhân sĩ dám viết nhạc chống chúng. Nhà Sản dưới sức ép của Tề Vương cũng đã tuyên phạt 10 năm khổ sai cho 2 người này vì tội chống phá mối quan hệ hữu nghị bang giao giữa 2 nước cha con Tề - Vệ.

Nhà Sản vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế... Sản Vương Xờ phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn.