Phật có dạy : Vạn pháp đều không. Không là không có tự tính, mọi vật đều do duyên giả hợp mà thành. Thân tâm con người gồm tứ đại ngũ uẩn cấu thành, đều không có tự tính.
Nhưng khi ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc có dạy rằng " Kiến tính thành Phật". Sau đó ngài Lục Tổ Huệ Năng khi nghe ngài Hoàng Nhẫn giảng kinh Kim Cang mà ngộ đạo, thốt lên rằng:
“Ðâu ngờ tự tính vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tính vốn chẳng sinh diệt,
Ðâu ngờ tự tính vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tính vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tính hay sinh vạn pháp.”
Vậy em có thắc mắc là nên hiểu tự tính nghĩa là thế nào? Mình có tự tính không?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks