Dear All,

Tôi đã gửi PM nhờ mở Toppic " tôi là ai - ai là tôi " để Tôi tiếp tục chia sẽ một vài điều về " Mật Pháp " tuy nhiên Mode " LNC " không đồng ý vì có một số bài viết Spam trong Toppic đó - do vậy hôm nay tôi lập Toppic này ( Phần 2 ), để tiếp tục chia sẽ đến các bạn những đều " Mật Pháp " cần chia sẽ.Mong các bạn vì tinh thần " Phật Pháp " đừng Spam ở Toppic

Tôi sẽ coppy lại bài viết đầu :

"Tôi là hư không, tôi là hư vô, tôi đến & đi từ hư không, vô cầu, vô ưu,vô tác ý, vô công dụng hạnh, vô nguyện, vô tâm, vô cấu pháp.Trang nghiêm thanh tịnh.

Tôi không phải là "ngã mạn" của kẻ phàm phu càng không phải " vô ngã " của bậc thượng căn.

Tôi hành bồ tát đạo " siêu ngã " của bậc thánh nhân, tôi tu vô lượng kiếp khởi từ giác ngộ, siêu nhập pháp giới, hành cước thế gian, diễn giải đạo pháp.

Tôi sống cùng mọi người tôi có thể là đồ tể, tôi cũng có thể là kẻ ăn mày, cũng có thể là bậc tri thức ứng hiện tùy hoàn cảnh, tùy phương tiện thiện xảo mà độ sanh. "


Các bạn hãy đọc thật kỹ, từng từ, từng câu, từng đoạn & toàn bài.Sau đó nêu giúp tôi suy nghĩ về nhân vật" tôi " ---> làm sao để đạt được ?Hoặc là có thể làm được không ? Làm như thế nào ? tại sao phải làm ? có đúng như thực tế hay không ? ....

Trân Trọng !!!