CÓ MỘT ĐÊM NHUTRI MƠ:TRÍ đứng đó chờ một người đàn ông khoảng 60 gần chết ,có hai ong bác sĩ rất cố gắng ,1 ong thì mập mập 1 ong thì hơi ốm,và bác kia cũng hơi to người,hai ong bác sĩ ra sức cứu bằng mọi cách ,ong này cãi ong kia táng lạng luon,nhutri đứng đó hối thúc,trời ơi gần sáng òi ,ong chết mau đi tui còn về,trong lúc hối thúc và chờ đợi ,thì nhutri biết ổng chết òi nhưng cái hồn ổng bay đi đâu cái sẹt nhanh thế,nhutri la lên ong già ơi ông đâu òi,chạy tán lạn đi kiếm thì nghe có tiếng ú ớ :tôi ở đây cứu tôi với,nhutri nói :ông đâu ở chổ nào,ông già nói ,ở đây ở đây ,nhutri lần theo tiếng nói và đến ngay cái giỏ cua,nhutri nói chời sao kì dậy ,thế là nhutri moi moi hết đống cua ,con cua cuối cùng nằm dưới giỏ ,nó nói tiếng ong già,chời con cua biết nói tiếng người ,nhutri còn nói :tui mà trễ chút coi như ông tiêu,thế là nhutri tỉnh giấc,giấc mơ thật lạ lùng,sáng hom sau mò mò lên mạng đọc thấy có tin 1 ong già chết ,khoảng nhiêu đó tuổi,vì bị sốc tim ,ngay đúng giờ mà nhutri mơ vì trí thức dậy là gần 4 giờ sáng.hết dám ăn cua luon ,.hihi mà cũng đang ăn chay nè hic hic,lỡ lỡ ăn mấy cái con có hồn bị nhập vào sao ,hic ghê quá.nhutri thật sự là ít có đọc kinh phật nhiều ,nen những gì trí biết chỉ qua giấc mơ thôi.