MỘT ĐÊM NỌ TÔI MƠ:CÓ 1 người phụ nữ nói với tôi,con niệm phật cho bà kia đi ,ở dưới kia bà ấy khổ lắm ,muốn lên thăm gia đình nhưng khong lên dc ,khong báo mộng cho ai dc,toi nói con biết ai ,và biết mộ chổ nào đâu mà niệm.bà ấy chỉ cho toi hãy đi đến nhà bé thanh ,và bé sẻ chỉ cho con ngôi mộ,toi đi đến nhà bé thanh và hỏi bé xem có biết ở đây có bà nào mới chết cần tụng kinh khong ,bé nói có ,ngôi mộ trước nhà em,cái mộ tính từ bên trái qua cái thứ 5 xát mí đường cùng.toi đi đến ngay ngôi mộ đó,và miệng vừa mới niệm kinh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,thì sấm sét nổi lên đánh ầm ầm vào ngay toi và ngôi mộ,toi thấy toi om cái gì đó trong tay và nhắm mắt niệm ADIĐÀPHẬT lien tục lien tục dù toi đang bị cái gì đó cuốn trôi tôi đi rất nhanh và xung quanh tối ù và nhiều sấm chớm ,khi ngừng hẳn lại toi đến 1 ngoi nhà,có 1 cô gái ra và con chó cứ tấn cong toi ,cô gái hỏi chị đi đâu đây,toi nói toi đi lạc đường,thế là cô bé chỉ tôi ra đường cái và ra về,thế là tôi tỉnh giấc--sắp xếp lại câu chuyện ,bé thanh nhà ở đối diên nhà bà TƯ và còn hai ngày nữa đến đám dổ bà,toi cũng chưa chắc lắm ,nên qua hỏi thẳng con bác tư ,về phải bà tư chôn ngay chổ đó đó nó vậy vậy khong,thì con bà nói đúng rồi,toi hỏi chứ gia đình có tính cái gì mà đụng đến mồ bà khong,thì y chan gia đình tính bốc mộ bà.và vì sao toi đọc kinh lại bị sét đánh ,tôi lại đi vòng vòng xóm và hỏi lại người lớn sống lâu năm ở đó,họ kể ngày xưa bà TƯ đối xử với má chồng rất tệ,nên khi chết ,ai cũng biết bà chết rất khổ sở,nhưng vì những ngày sau cùng BÀ RẤT HỐI HẬN thường niệm phật ,nên tôi nghe mấy người lớn kể về bà toi cũng rất buồn .ĐÓ LÀ NHÂN QUẢ ,nhưng dù sao toi cũng đã cố niệm dc những tiếng niệm phật dù sấm chớp cứ thế mà đánh vào toi,nen dù sao toi cũng nói với mọi người thoi bà TƯ cũng hối hận rồi ,mong càc dì bỏ lỗi cho người đã hối hận.ADIĐÀPHẬT
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks