Chào mọi người !
Tôi có vấn đề này xin mạn phép hỏi chư vị là ,lúc một người nào đó ngủ say
hoặc là bị hôn mê , sau 1 ca phẩu thuật thì lúc đó linh hồn ở nơi mô !
Xin cảm ơn chư vị !
Chào mọi người !
Tôi có vấn đề này xin mạn phép hỏi chư vị là ,lúc một người nào đó ngủ say
hoặc là bị hôn mê , sau 1 ca phẩu thuật thì lúc đó linh hồn ở nơi mô !
Xin cảm ơn chư vị !
Mọi người đâu hết rồi nhỉ !
nếu ai biết thì cho xin ý kiến nhé !
Trân trọng !
mình cũng muốn biết vấn đề này ^___^
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
Chào mọi người !
Tôi có đọc chủ đề trước của " ahyeah" là "linh hồn đi đâu" .Nhưng không thấy đề cập đến vấn đề này của tôi.
Tôi mạn phép xin ý kiến mọi người !
Xin cám ơn !
Chào mọi người !
Nếu linh hồn là 1 dạng vật chất hay phi vật chất , thì theo các bạn nó có nghỉ nghơi hay
không , có ngủ , có ăn uống hay không !
Xin chào!
linh hồn,ma quỷ là 1 thứ k chắc chắn đc
haiz...........................
:) Câu trả lời của bạn có nhiều hướng lắm.
1.Vẫn sẽ ở lại nơi đó hoặc về nhà.
2.Bị những linh hồn khác lôi kéo đi.
3.Đến nơi mà người ấy còn điều chưa làm được hay thường đến.
Mùa hè ve kêu..veeeeee ....veeeeeee
Hết hè ve ......hết kêu !!!
Cái vấn đề này đúng là thăc mắc lâu nay.:confused:
Ice chuyển sang nhà mới ở đã được 3 năm. Nhưng cách đây 2 năm , tức là cái năm sau khi ở nhà mới được 1 năm vẫn hay mơ thấy đi dạo vòng vòng nhà cũ hay những nơi quen thuộc gần nhà cũ: như mấy con đường hay đi.
Thấy có 1 vài đổi mới,khác biệt. Vd như cái nhà kế bên tự dưng thấy không còn bán thuốc tây nữa mà chuyển sang thấm mỹ viện.
Lúc mơ xong, nghĩ là do mình tưởng tượng mà ra. :whew:
Nhưng đến mãi sau nay, khi có dịp ngang qua chốn cũ mới giật mình nghĩ tới giấc mơ mình thấy trước đây. 107 dap dau
Có thể chuyện đó là trùng hợp ngẫu nhiên, do 1 vài cảnh trí quen thuộc trước đây xuất hiện lại. Còn chuyện thấy mọc lên cái thẩm mỹ viện là trùng hợp cũng không chừng. :straight_face:
Còn nếu như giả thuyết lúc ngủ, hồn mình xuất ra lang thang là có thật thì nghĩ lại thấy hơi sợ. Vì lúc đi dạo trong vô thức đó, đôi lúc mình có gặp nhiều người không quen biết, nhìn thì cũng giống mình thôi nhưng cảm giác về họ rất kỳ lạ.:i_dont_know:
Last edited by ice_tt; 04-04-2011 at 04:20 PM.
Chào mọi người !
Vậy theo mọi người thì lúc chúng ta nhắm mắt lại , cố tập trung nghĩ về một nơi
nào đó và cảm giác như linh hồn ta đang ở đó , thì ta có thể thấy được mọi việc đang
diễn ra tại thời điểm đó và chính tại nơi đó phải không ạ !
Cảm ơn ý kiến của mọi người !
ac...khó mà có câu trả lời chình xác.lúc thì ở chốn củ wen thuột.lúc thì đi đây đi đó....linh hôn lúc chẳng đj đâu cả.. hồi trướt Nguyên cũng có nằm mơ đc vô nghĩa địa chơi,vô từng căn mộ... có 1 lần đi chợ âm phủ...Rất thú vị...Đi lung tung.Linh hồn mà...
hi hi huynh Lincoln đặt vấn đề hay quá hén, em đoán chừng rằng linh hồn vẫn ở trong thân thể của chúng ta thôi, chỉ có tưởng uẩn hoặc thức uẩn là suy nghĩ vớ vẫn mà thôi. Linh hồn chẳng qua là cách gọi dân dã của thọ, tưởng, hành và thức uẩn mà thôi, tất cả chúng nó phải nương tựa vào sắc tức là thân thể vật lý của mình thôi mà, nó rời xa sắc uẩn là nó chết queo liền àh.
linh hồn à thì linh hồn đi về nơi nó mún đi cũng như bạn trước khi ngủ bạn nghĩ về việc gì ví dụ như du lịch tới 1 chỗ mà bạn chưa hề bjk chỉ nghe ngta tả sơ wa hay chưa đc nge tả thì bạn cũng sẽ tưởng tượng ra chỗ đó và chìm vào giấc ngủ ............... bạn sẽ thấy mình trong giấc mơ đó
thân ......
Đừng có tô đậm lên nhaĐã bảo là k tô đậm rồi mà đúng là người việt nam:laughing:
----------------------------------------------------
Linh hồn còn gọi là thức biết,khi ta thức mắt nhìn vào cái gì thì linh hồn ở hướng đó,khi ta ngủ linh hồn đi theo cái biết của nó,khi ta say linh hồn là của thằng say (mê),khi ở trong phòng linh hồn ở trong phòng ,linh hồn đi vô vũ trụ thì nó rộng như vũ trụ linh hồn chính là thức biết điều khiển cả toàn thân
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
hong biết có bắt được linh hồn không ta?
cái này còn siêu dữ nữa !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks