Mọi người ơi, gia đình em vừa xảy ra những chuyện khiến em sợ quá. Mong mọi người cho lời khuyên với vì em chẳng biết gì về vấn đề này cả.
Ông nội em vừa mới mất được 2 tuần (vào lúc 5h57ph sang ngày 14/2/2011 âm lịch) vì bị đột quỵ. Trước đó khoảng trên hoặc dưới 1 tháng em đã nằm mơ thấy em ở trong đám ma của ông, khóc rất to, khóc nấc lên và vô cùng đau khổ (đến tận lúc tỉnh dậy em vẫn cảm nhận rất rõ cảm giác ấy), trong mơ em vừa khóc vừa nhìn xung quanh, ngẩng lên và nhìn thấy những người mặc áo đội mũ xô trắng (có lẽ là người than) đang đi đi lại lại chuẩn bị gì đó, em nhìn thấy ảnh ông, quan tài của ông và chỉ khóc thôi. Em tỉnh dậy rất sợ vì ông em vừa bị tai biến xong. Nhưng vì ông đã qua khỏi và đang trong quá trình hồi phục tốt, nên em nghĩ do mình hay lo lắng và hay nghĩ ngợi về ông quá nên mơ mộng linh tinh, nói ra có khi mọi người còn bảo linh tinh hay lo lắng hơn nên cũng không nghĩ ngợi thêm nữa và cũng quên đi chuyện đó. Thế mà 1 tháng sau ông em mất thật vì không qua được những đọt rét khắc nghiệt vừa rồi (Em vẫn luôn tự trách mình vì đã không làm gì sau giấc mơ đó :( )

Mọi chuyện sẽ không phải đáng sợ nếu như không có một chuyện khác xảy ra. Đêm hôm qua em lại nằm mơ thấy đám ma nữa. Lần này là đám ma của mẹ em, và hình như còn có cả bố em nữa. Lần này thấy mọi thứ rõ nét hơn lần trước. Thấy rõ người than mặc áo tang trắng đứng thành hàng và nhìn thấy những người quen đến dự đám tang. Em thì khóc ngất và kêu gào thôi, đến tận lúc tỉnh dậy. Em sợ quá vì giờ mất của ông không tốt, đi coi bảo có trùng tang. Mọi người bảo chuyện này có nghĩa là sao và em phải làm gì bây giờ? Em rất sợ hãi và bối rối. Mong mng giúp và cám ơn mọi người trước.