Lâu nay,mọi người nghe đến từ ma quỷ thì một số người sợ hải,một số thì lại không tin là có ma,nhưng đã là người trong cỏi nhân sinh này thì có một điều vô cùng rõ ràng là sẽ đến ngày chúng ta chết đi !!!!
Trong kinh nhà Phật đã nêu rõ ràng bốn chữ : SINH-LÃO-BỊNH-TỬ và quả địa cầu vẫn quay đều 24g/1 vòng -365/ngày/năm ,đã có ai vượt qua đươc nổi chết đâu !
Nhân loại trên thế giới đại đa số đều có niềm tin vào tín ngưỡng,tín đồ Kito6 giáo cũa Chúa Jesus cũng tin là sau khi chết sẽ được lên thiên đàng nếu cuộc sống tại thế gian thánh thiện và không làm điều gì ác độc!
Đạo Phật luôn dạy con người làm lành lánh điều dữ,và chỉ ra cõi Niết bàn sau khi được vãng sanh cho các Thiện nam tín nữ !
Ngoài ra còn những đạo khác cũng có tôn chỉ và mục đích tương tự và được nhiều người tin theo,đó là điều tốt vì nếu không có niềm tin,sự giữ mình thì xã hội chúng ta đang sống sẽ vô cùng nhiễu nhương khi cái ác không bị giới hạn bởi hình phạt lúc còn sống cũng như khi đã chết.
Nhưng trong thời mạt pháp vẫn có những kẽ vô thần không tin gì cả và dùng phép duy vật biện chứng để chứng minh những gì mà con mắt thịt cũa mình trông thấy mới là thật,còn những gì không thấy là giả dối !!!!
Đó là một sai lầm cũa chúng ta,nếu nói như vậy thì các bạn hãy giải thích hiện tượng của ảo thuật gia David coperfield tại mỹ ,xin lổi nếu tôi viết tên không chính xác lắm,vì chỉ nhớ mài mại,ông ta thi triễn phép đằng vân trước mặt cả ngàn người ,bạn nào dùng duy vật biện chứng thì trả lời sao đây,hay lại nói là ông ta dùng xảo thuật !!!!
Gần đây nhất,kênh truyền hình Dícovery ,một kênh truyền hình có độ phủ sóng toàn thế giới đã cho nhân viên đến Nepal để quay liên tục nhiều tháng liền về một hiện tượng kỳ lạ mà người dân gọi là Phật sống,nói về một thiếu niên tu mật tông ngồi dưới gốc cây Bồ đề và nhịn ăn nhiều tháng liền,máy liên tục quay và các chuyên gia không đưa ra được một lý giải nào cho hiện tượng này cho đến một hôm Ngài biến mất khỏi thề gian.........
Đó là những câu hỏi dành cho những người chỉ tin vào xúc giác và vị giác.
Theo người viết được biết,thật ra đối với hiện tương ma quỷ,thì từ xưa đến nay đã có lâu rồi.Kinh nhà Phật đã chỉ ra cho chúng ta biết có bao nhiêu loại ma quỷ,rất nhiều ,nếu các bạn chịu khó dành vài ngày vào trong thư viện Phật giáo mà xem tài liệu được lưu trử.
Riêng cá nhân tôi,lúc trẻ tuổi cũng không tin tưởng gì mặc dù là nhà theo đạo Phật,nhưng càng ngày theo thời gian tôi già đi và đã thấy,chứng kiến nhiều việc,nhiều cái chết.có người chết vẫn còn không muốn chết cố níu kéo lại những duyên nợ,của cãi,thế nhưng vẫn không cãi được mệnh trời,có người chết với nụ cười mản nguyện trên môi(trước đây tôi có thời gian cầm camera ghi hình -LNV)
Thế giới chúng ta đang sống,thật ra đâu phải hoàn thiện,tất cả chỉ là tương đối chứ không có gì tuyệt đối !từ của cải-danh vọng-tình yêu,khi chết ta chẳng mang theo được gì !!!!
Nếu các bạn có dịp ngồi trên máy bay vượt đại dương,khi nhìn xuống chỉ thấy chúng ta chỉ là những ký sinh trùng sống trên bề mặt quả địa cầu mà thôi !nhỏ nhoi,chen chúc và yếu ớt vô cùng và thảm họa vừa rồi tại Nhật bản đã chứng minh điều đó !!!!
Khi đã có niềm tin thì con người sẽ sống có ích hơn cho xã hội,cho công đồng,luôn đem tình thương đến cho những người bất hạnh,cuộc sống đó rất đẹp,trươc năm 75 miền nam có nhiều hoạt động cũa các hướng đạo sinh,rèn luyện con người kỹ luật và có phương châm 1 ngày làm 1 điều tốt cho cộng đồng, dù chỉ là dắt 1 cụ già qua đường hay những việc nhỏ nhặt,góp phần làm xã hội nhân văn và nhân bản hơn....
Trở lại với đề tài ma quỷ,theo kinh nhà Phật,đó chỉ là những hình thức luyến tiếc dương gian của những người đã từng sống tại thế gian,không chịu đi đầu thai siêu thoát và ma quỷ chỉ là một hình thức sống nhưng thứ cấp hơn con người,thế thì tại sao chúng ta lại phải sợ hải điều đó ???
Với luật Nhân quả,gieo nhân gi sẽ gặt quả đó,người viết đã thấy và đã tin điều đó là có thật,tôi muốn nói 1 điều đơn giản vô cùng,các bạn hãy phát tâm thiện nguyện,đem tình thương đến với mọi người,phước báu sẽ đến với các bạn,long thần hộ pháp sẽ luôn bảo mạng bạn dù đi đứng nằm ngồi,quỷ thần sẽ nễ phục danh bạn và không hề dám quấy phá,việc gì bạn lại phải sợ nhỉ?
KHI BẠN SANH RA ĐỜI,BẠN KHÓC,NHIỀU NGƯỜI CƯỜI-KHI BẠN CHẾT ĐI,BẠN SẼ CƯỜI TRONG KHI NHIỀU NGƯỜI KHÓC.
Hãy sống đẹp như vậy tôi tin không một hồn ma bóng quế nào dám gần để làm bạn sợ hãi.
Thân mến.
:rolling_on_the_floo
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks