2 hôm trước, em nằm mơ em với 2 người ông của em và một số người thân nữa (tất cả đều còn sống), đi thăm một khu mồ mả rất là rộng lớn (nhưng không phải của gia đình mình), cảnh sắc rất đẹp, phía trước là đầm phá, ao hồ mặt nước rộng mênh mông, phía sau núi bao lấy cả khu mả hướng mặt ra đầm phá, địa thế phong thủy âm phần đẹp lắm, em còn leo lên thăm được ngôi mộ tổ rất to của khu đấy (hình như đặt chính huyệt tốt của cái vùng đấy), mọi người còn bình luận đất này phát quan văn rất to... Giấc mơ kì lạ quá, không biết có điềm gì không mọi người giúp em giải đoán với ạ...:(
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks